Đọc bài bạn viết,tôi biết người đàn bà kia không giỏi về huuyền thuật đâu,có chăng thì bà ta lại nhờ mấy ông thầy rẻ tiền ,vì tiền mà bất chấp tất cả luân thường đạo lý...giúp bà ta mà thôi.
Bạn nên nhớ bất cứ bùa ngải nào cũng có thời gian liên hạn của nó,bùa thì bền bỉ lâu dài hơn ngải-ngải làm nhanh rút gọn.Nên mới có câu "bùa nhạt thuốc phai", người đánh bùa yêu hay bùa mê phải đánh liên tục -định kỳ.Người bị đánh bùa nhiều quá không giải đi thì thấy tính tình tâm trạng hay thay đổi,có thể dẫn tới lú lẫn ...
Sự việc bị bùa được thầy giúp thì rất tốt,việc này bạn nêu ra nó xảy ra từ năm ngoái có thể kéo dài đến hết sang năm (tôi gieo quẻ thấy vậy-không biết có đúng không)...
Có các cách hóa giải đơn giản và hiệu nghiệm như sau :
-Cho uống nước nấu lá khế-nếu là nam thì bạn tuốt 7 lần lá khế được bao nhiưêu đem rửa sạch cho người kia uống.tất nhiên nữ thì tuốt chín..
_Cho uống mật chó đen-Hòa vào rượu bảo mật gấu hay mật gì cũng được...
-Nấu cháo đỗ xanh để cả vỏ (xay vỡ đỗ ) cho ăn là khỏi .
Chú ý làm không nên cho người kia biết và thật khéo...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks