Chào các anh chị em,
Tôi được các cụ cao niên cho biết rằng ngôi miếu này có tiếng linh thiêng được đặt nơi linh địa.
Khi xưa cây mọc um tùm, u tịch thanh tao, ngôi miếu nhỏ nhưng vô cùng linh ứng.
Nguyên thể là nơi thờ Chầu Bà Đệ Tứ Khâm Sai và đôi cô hầu cận.
Đôi cô thường biến hiện ra vào nên nhân gian thường gọi là miếu đôi cô chứ không phải nơi thờ mấy người chết trẻ hay chết tai nạn.
Trước đây, trong ngôi miếu này có thờ cả tượng pháp chầu bà, sau rồi thời cải cách văn hóa mới bị phá dỡ, tuy nhiên, hiện nay tượng chầu bà vẫn còn được gửi tại đền thờ Sòng Sơn vọng từ, đầu phố Hàng Bột cũ, nay là phố Tôn Đức Thắng.
Mời các anh chị em quan tâm qua xem và có thể hỏi cụ từ ở đền đó để biết thêm thông tin.
Nếu có thông tin gì thì thông báo lại để mọi người cùng biết.
Hy vọng một ngày nào đó, ngôi đền xưa thờ vọng chầu bà lại được phục dựng nguyên trạng để đạo tứ phủ ta lại được thêm phần rạng rỡ, cứu độ chúng sinh.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks