Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 38

Ðề tài: Khi nhà sát nghĩa địa...

  1. #1

    Mặc định Khi nhà sát nghĩa địa...

    Thú thật nhà e sát vách nghĩa địa. Nên có nhìu việc xảy ra k phải ám ảnh đâu ạ. Với lại mình hay khó ngủ và ngủ k sâu. Cũng có điều này, đôi khi lúc nửa đêm m hay chui khỏi mùg, đi gần tới nhà dưới là tỉnh vì k bítlà mình sẽ đi đâu.
    K thể mộng du đc vì mình vẫn nhớ hành động lúc đó dù k hỉu tại sao và m đi đâu? (e bị vậy nhưng chưa ra khỏi nhà vì nhà e các cửa làm bằng sắt, mở ra là cả nhà sẽ thức ngay ạ). Có 1 điều nữa là phía nhà dưới thông với đường ra phía sân phơi đồ phía sau và sát vách đấy là...nghĩa địa ạ. Hjx. E sợ quá

  2. #2

    Mặc định

    nhà sát nghĩa đĩa, âm khí nặng nề, như vậy là đúng rồi.
    - Việc đầu tiên là chặn mấy cái cửa sổ hoặc mấy lỗ thông khí sát nghĩa địa lại
    - Sơn tường đằng sau màu đỏ để quân bình năng lượng
    - Mặt đằng trước nhà buổi sáng nên mở tối đa cửa sổ để ánh sáng vào nhà
    - Các mặt nhà có âm khí dùng gương phẳng hoặc chuông gió để ngăn chặn tà khí
    - Khu vực hành lang , dọc cầu thanh và những khu bị bế khí quá nhiều có thể dùng ánh sáng để làm tăng cường dương khí hoặc chậu nước, ngoài ra nên dán một số chú nhà Phật như Lục đại minh chú hoặc chú lăng nghiêm hay bùa Phật để ngăn chặn tà mà

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vodanh87 Xem Bài Gởi
    Thú thật nhà e sát vách nghĩa địa. Nên có nhìu việc xảy ra k phải ám ảnh đâu ạ. Với lại mình hay khó ngủ và ngủ k sâu. Cũng có điều này, đôi khi lúc nửa đêm m hay chui khỏi mùg, đi gần tới nhà dưới là tỉnh vì k bítlà mình sẽ đi đâu.
    K thể mộng du đc vì mình vẫn nhớ hành động lúc đó dù k hỉu tại sao và m đi đâu? (e bị vậy nhưng chưa ra khỏi nhà vì nhà e các cửa làm bằng sắt, mở ra là cả nhà sẽ thức ngay ạ). Có 1 điều nữa là phía nhà dưới thông với đường ra phía sân phơi đồ phía sau và sát vách đấy là...nghĩa địa ạ. Hjx. E sợ quá
    ủa bác có phải là người ngủ hay mơ thấy nhai cái gì đó mà thức dậy miệng vẫn còn hôi rình ở topic bên kia ko

    bác bên kia cũng nói phía sau nhà là nghĩa địa, ngủ cũng hay mộng du nhưng biết mình ko mộng du...là bác đó hả...^^

    ám ảnh tới mức mở tiếp 1 topic khác hả...(nếu ko phải thì srr, em nhầm hàng :)))))...

  4. #4

    Mặc định Gửi tâm thư general phàm lông

    Ng đó là em đó bác, ch of em cấp bách wá nên lập topic hỏi rõ hơn, vậy mà cũng có thứ ng óc ngắn k hỉu cho bác ạ. Có vẻ bác mún bít cùng 1ng hay k nhưng k hỉu ý bác để làm gì, bác để ý lặt vặt wá riết hư não đấy bác ạ. Nếu wan tâm topic thì nên spam kái gì có ích đi ạ. Còn k thì xin đừng lầm bầm nhảm nhí nữa rách việc em.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi generalphamlong Xem Bài Gởi
    ủa bác có phải là người ngủ hay mơ thấy nhai cái gì đó mà thức dậy miệng vẫn còn hôi rình ở topic bên kia ko

    ... THỨ 1, bên kia e kể việc em thế nào mog bác có đi học biết chữ thì đọc rõ dùm. Đừng cố ý đặt điều nói xấu ng khc như thế... THỨ 2, Đàn ông mà nhìu nết xấu như thế thì chết mịa cho rồi...
    ...bác bên kia cũng nói phía sau nhà là nghĩa địa, ngủ cũng hay mộng du nhưng biết mình ko mộng du...là bác đó hả...^^ VÂNG TỚ ĐẤY, NHƯNG TỚ K NÓI "NGỦ HAY MỘNG DU NHƯNG K PHẢI MỘNG DU", CHẮC THẰNG HÂM CHÓA CHẾT NÀO HỌC NGU DỊCH SAI ĐẤY Ạ, NÊN CÂU VĂN CỦA NÓ CHOẢNG NHAU THẾ ĐẤY.. Keke

    ám ảnh tới mức mở tiếp 1 topic khác hả...(nếu ko phải thì srr, em nhầm hàng :)))))...
    ... ÁM ẢNH THÌ K ĐÂU Ạ, VÌ CHIỆN KIA VÀ CHJỆN NÀY KHÁC NHAU HOÀN TOÀN. Người CÓ NÃO khác người K NÃO chứ, đọc phân biệt đc ngay mà bác.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vodanh87 Xem Bài Gởi
    ... ÁM ẢNH THÌ K ĐÂU Ạ, VÌ CHIỆN KIA VÀ CHJỆN NÀY KHÁC NHAU HOÀN TOÀN. Người CÓ NÃO khác người K NÃO chứ, đọc phân biệt đc ngay mà bác.
    ấy ấy đừng nóng đừng nóng, chỉ là tớ lười kiếm lại topic kia nên nhớ nhớ vài chi tiết mang máng như vậy nên hỏi lại cho chắc thui mà...

    bác cạnh khóe em nhưng em không căm bác đâu vì em là người có lỗi trước

    đầu tiên xin nói là tớ không có ý spam chọc ngoáy gì cả, chỉ là thấy sự trùng hợp nên hỏi vậy thui.

    chắc bác đang bị căng thẳng chuyện gì đó của bác, nên tinh thần đang giai đoạn khủng hoảng nên đọc như vậy lại tưởng là em đang kháy đểu bác...dẫn đến 1 loạt những từ khó nghe như vậy...

    nói thật là đọc những dòng của bác thì em cũng thoáng bực 1 chút, nhưng thui bỏ đi vậy, :icon_rolleyes: :icon_rolleyes: :icon_rolleyes:

    rất tiếc vì không giúp gì đc bác, chỉ cầu cho bác sớm được bình an thôi

    chào bác....^^

  7. #7

    Mặc định

    theo mình bạn nên để một cuốn kinh trên giường và mở trang chú đại bi , treo hình bát quái hay phật trước của phòng của bạn

    mình làm rồi và rất yên tâm ngủ vì có nhửng lúc mình thấy lạnh 2 chân giống như có người đang ngồi đó thổi vào vậy:( và bây giờ mình để ko thấy xảy ra nửa
    có thể bạn bị ma dẩn đi may là nó ko dẩn ra nghỉa địa , mô phật

  8. #8

    Mặc định

    Chủ topic muốn biết tại sao không? Khi cả nhà ngủ hết bạn lén mở cửa ra ròi đi ngủ như mọi ngày coi nói dắt đi đâu. . Cách này có thể một đi không trở lại
    Bát nhã

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cocchu17 Xem Bài Gởi
    Chủ topic muốn biết tại sao không? Khi cả nhà ngủ hết bạn lén mở cửa ra ròi đi ngủ như mọi ngày coi nói dắt đi đâu. . Cách này có thể một đi không trở lại
    bổ sung vào mục 10 cách để gặp ma, đây là cách thứ 11....lậy bác, người tu đạo uyên thâm thì mới dám làm thế này, vì biết chắc ko ai phạm dc vào tâm họ, còn mình người sơ cơ, tốt nhất là cứ phòng bị trước cho chắc cú, đeo bùa bằng chú Lăng Nghiêm là 1 cách, thường hay trì chú ĐB cũng là 1 cách,

    nếu có cơ hội đi du lịch sang Thái Lan thì bớt tiền coi xxx show để thỉnh 1 cái nanh heo rừng có khắc bùa hoặc 1 cái răng hổ càng tốt (chú ý nếu dc nên nhờ người biết mua hàng đi với mình, vì rất dễ nhầm giữa sản phầm du lịch với sp xịn) nhưng cách này thì đòi hỏi mình phải giữ gìn thân tâm cho "sạch"...còn lại những cách tránh ma khác thì trong dđ này ngập tràn rùi, nhưng nếu ma không sợ bùa chú thì coi chừng do nó quá dữ, hoặc bác mắc nợ nó thật, nếu bác can đảm hỏi thẳng nó trong mơ rùi giải quyết nợ nần cho xong thì tốt, không thì cứ tránh nó càng xa càng tốt....

    vài lời vô bổ của người bị cho là không có não, bác thik thì làm ko thì thui, chào bác...

  10. #10

    Mặc định

    Cả dãy nhà khu mình ở đều sát nghĩa địa, nhưng có nhà bị ma ám có nhà không. Cái đó còn do duyên nghiệp và vía của chủ nhà. Nôm na là yếu bóng vía thì bị ma nhát, còn lại bình thường mình tôn trọng người ta người ta tôn trọng mình.

    Lúc mới dọn đến ở mình mời thầy cúng đến cúng, bác ấy bảo tôi ra vào khu này cúng bái cho nhiều nhà, có đêm đi về muộn chính mắt bác ấy nhìn thấy cả đoàn người âm: Lôi thôi bồng trẻ dắt già. Trai có gái có, già có trẻ có, đi cả đoàn. Nguyên nhân là và khu đất ấy không những gần nghĩa địa hiện nay, mà còn có nhiều người chết đói xưa kia.

  11. #11

    Mặc định

    Âm dương như thế nào thì tôi cũng chưa thực sự biết, nhưng xét về phong thủy thì những khu đất đó thực sự rất độc hại vì quá nhiều khí âm, âm thịnh thì dương suy, không tốt cho gia chủ, tinh thần thì bị đảo điên, làm ăn lụi bại,...

    Còn xét về góc độ khoa học mà nói, nhà ở gần nghĩa địa
    - Thứ nhất là người chết an táng tại đây, khí hôi tanh, thối rữa,... không có lợi cho sức khỏe
    - Thứ hai là ô nhiễm nặng về về nguồn nước và thực phẩm trong vùng
    - Thứ ba là ảnh hưởng tâm lý, lúc nào cũng có vẻ sợ hãi , thỉnh thoảng thấy những cảnh tang thương chất chóc,...
    Vì ba lý do này cũng đủ sinh ra lắm bệnh rồi

  12. #12

    Mặc định

    Lời ace nói rất đúng. Nhà tui ai cũng thương nhau nhưng hay gây nhau lắm, gây lãng xẹt lun. Nhà tui trc đông ace nay thì ra riêng hết còn 1m tui. Xưa nay trog nhà ai cũng gặp ma, có tui và mẹ tuy rất sợ nhưng k gặp. Tui k gặp ma nhưng lúc nhỏ bị ma kêu hoài, nhìu tới nổi mẹ tui phải làm mâm cỗ cúng kiến vì sợ tui bị bắt theo... Nằm mơ thì thấy gặp ng wen dắt ra nghĩa địa đó chơi, hái trái này nọ ăn hoài. Rồi mới đây thấy bà ngoại đã mất dắt tui đó ra đào đất cắm bia đá xanh k rõ tên tuổi. Lần đó tui lo phát ốm mấy ngày. Haiz. Tui nghĩ chắc số tui chưa tận, không thì cũng khó sống nổi qua con trăng.

  13. #13

    Mặc định

    Bạn cứ năng làm việc thiện, giúp đỡ người ta, rằm mùng một đi chùa, nếu rảnh thì đọc kinh. Tôi theo lối thiên Tịnh độ, niệm danh hiệu Phật A Di Đà ( niệm mọi lúc mọi nơi ) thấy khá là may mắn và thanh thản !

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi generalphamlong Xem Bài Gởi
    ấy ấy đừng nóng đừng nóng, chỉ là tớ lười kiếm lại topic kia nên nhớ nhớ vài chi tiết mang máng như vậy nên hỏi lại cho chắc thui mà...

    bác cạnh khóe em nhưng em không căm bác đâu vì em là người có lỗi trước

    đầu tiên xin nói là tớ không có ý spam chọc ngoáy gì cả, chỉ là thấy sự trùng hợp nên hỏi vậy thui.

    chắc bác đang bị căng thẳng chuyện gì đó của bác, nên tinh thần đang giai đoạn khủng hoảng nên đọc như vậy lại tưởng là em đang kháy đểu bác...dẫn đến 1 loạt những từ khó nghe như vậy...

    nói thật là đọc những dòng của bác thì em cũng thoáng bực 1 chút, nhưng thui bỏ đi vậy, :icon_rolleyes: :icon_rolleyes: :icon_rolleyes:

    rất tiếc vì không giúp gì đc bác, chỉ cầu cho bác sớm được bình an thôi

    chào bác....^^
    rất thích cách ứng xử điềm đạm này của bác !
    trung quốc là 1 phần lãnh thổ của việt nam

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi generalphamlong Xem Bài Gởi
    ấy ấy đừng nóng đừng nóng, chỉ là tớ lười kiếm lại topic kia nên nhớ nhớ vài chi tiết mang máng như vậy nên hỏi lại cho chắc thui mà...

    bác cạnh khóe em nhưng em không căm bác đâu vì em là người có lỗi trước

    đầu tiên xin nói là tớ không có ý spam chọc ngoáy gì cả, chỉ là thấy sự trùng hợp nên hỏi vậy thui.

    chắc bác đang bị căng thẳng chuyện gì đó của bác, nên tinh thần đang giai đoạn khủng hoảng nên đọc như vậy lại tưởng là em đang kháy đểu bác...dẫn đến 1 loạt những từ khó nghe như vậy...

    nói thật là đọc những dòng của bác thì em cũng thoáng bực 1 chút, nhưng thui bỏ đi vậy, :icon_rolleyes: :icon_rolleyes: :icon_rolleyes:

    rất tiếc vì không giúp gì đc bác, chỉ cầu cho bác sớm được bình an thôi

    chào bác....^^
    rất thích cách ứng xử điềm đạm này của bác !
    trung quốc là 1 phần lãnh thổ của việt nam

  16. #16

    Mặc định

    Mình khuyên bạn nên quán từ bi tâm sẽ ko co gi het

  17. #17

    Mặc định

    QUán từ bi và thường xuyên cúng cho vong ăn, tích cự làm phước và thường xuyên trì tụng sẽ không việc gì hết mà nhiều khi còn được các vong che chở nữa

  18. #18

    Mặc định

    Đúng là nên thành tâm niệm Phật và cúng cho vong. Gọi là lễ bạc lòng thành. Tuyệt đối không cúng hậu hĩnh, gây cho vong ảo tưởng cứ ở đó thì được khoản đãi no nê sung sướng. Ngược lại, luôn luôn nên khuyên họ dứt tâm sân hận, luyến ái, si mê để mau siêu thoát và đi về nương nhờ cửa Phật.

  19. #19

    Mặc định

    thử đi chổ khác ngủ xem có êm kô hay tiếp tục bị dắt rồi tính tiếp part2
    Khi Ngươi nhắm mắt các ngươi nghĩ sẽ về với chúa à ?
    Hãy mở mắt ra đi !
    Cha Satan đang dang tay đón các ngươi kìa ....

    Xin Cha Satan ban con sức mạnh để con được phục vụ ngài !

  20. #20

    Mặc định

    nhà sát nghĩa địa hay mồ mả nếu biết cúng vái ăn ở tốt chắc chắn sẽ làm ăn thịnh vượng đó bác ...bác đừng vội thành kiến với người âm quá,họ không giúp ta thì thôi chứ ít ai quấy phá lắm bạn ạ ...và theo mình nghĩ nghĩa địa là nơi yên ổn nhất vì nghĩa trang nào cũng đó miếu thần để cai quản nghĩa trang đó
    Last edited by trungbanh; 23-07-2012 at 10:01 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện ma có thật: Đất độc [Full] - VOZer
    By whyhandsome15 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 22-01-2014, 10:29 AM
  2. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  3. Cả nhà phát điên khi tìm được kho báu
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-01-2012, 12:23 AM
  4. Lược Ý “Diêm Vương Và Địa Ngục”
    By thienbao1985 in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 26-10-2011, 09:02 AM
  5. Đêm Trong Căn Nhà Hoang !
    By thần lô thánh chủ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 19-03-2011, 06:29 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •