Trích dẫn Nguyên văn bởi Katioucha Xem Bài Gởi




Bạn sáng tác chuyện khá hay, tuy nhiên, Kat thấy một số chi tiết bạn cần chình lại chút ít để câu chuyện sáng tác có tính thực tế hơn, cụ thể là ở mấy điểm Kat đánh dấu đỏ, xin trao đổi cùng bạn :

- AK74 China : Theo như Kat biết thì AK74 chưa được trang bị đại trà trong QDNDVN, và AK74 là do Nga sản xuất, không có phiên bản China

Khoảng thời gian tác giả cầm súng thì trang bị phổ biến toàn quân là AK47 or AKM, nếu tác giả là công binh thì phiên bản trang bị là AK47S

- Bắn súng AK huấn luyện : theo như Kat biết thì bắn kẹp nách là bắn ứng dụng, áp dụng cho các trường hợp thao diễn vận động; các bài bắn bia thường có các tư thế bắn quy định, ít khi bắn kẹp nách

- Tử sĩ sau khi hi sinh, thường đơn vị sẽ thực hiện khâm, liệm, bó thi hài lại ( cho dù là trong điều kiện hi sinh trong chiến đấu - nếu điều kiện cho phép), vì để lâu sẽ cứng, không thực hiện được! Đây được gọi là công tác thương binh tử sĩ ( cánh lính gọi là làm thương tử), do đó việc để tử sĩ nằm nguyên hình hài không khâm, bó như vậy là rất hãn hữu

Vài điểm chia sẻ với tác giả bài viết
hic, em cũng thấy bác "vạch lá tìm sâu" khá chính xác,
AK 74 bắn đạn nhỏ 5,56 mm của NATO nên không thể trang bị cho VN dc, chắc bác gõ phím nhầm, cái này thông cảm dc..
nhưng cái vụ đầu đạn M79 mà cầm xoay là nổ là thế nào, thèng Mỹ thiết kế vũ khí đặt tính an toàn lên đầu tiên, mà dễ chết thế thì lính làm thế nào...
cái đoạn ném lựu của bác làm em nhớ cái clip tàu Khựa ném lựu đạn vãi, nhưng cái clip đó thèng trưởng ko chạy mà còn ráng lôi dc thèng ôn kia xuống hố lun, hì hì hì, hóa ra chỉ huy của mình nhát hơn chỉ huy của khựa bác nhỉ...