kết quả từ 1 tới 20 trên 22

Ðề tài: Người Lính chết trẻ ( Ma, kinh dị )

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Arrow Người Lính chết trẻ ( Ma, kinh dị )

    - Như các bác đã biết, khi em đang có tình yêu đẹp mặn nồng với em Thu xinh đẹp thì nhận được lệnh gọi nhập ngũ, thế là lên đường..
    - Lính mới tò te, nhớ nhà, người yêu kinh khủng, em được biên chế vào đơn vị lính công binh, đóng quân vùng Khánh Khê, Lạng Sơn, khổ nhất là khi đó điện thoại thì ít, mà ở vùng sâu này thì lại ko có sóng ĐT, gần như thành người rừng. 107 dap dau
    - Thời gian đầu Trung đội em 30 thằng, trung đội trưởng tên Hội rất nghiêm khắc, cứng nhắc, mà lính trẻ bọn em thằng nào cũng tếu táo, cùng trung đội có thằng Dũng cũng quê Hải Phòng.
    - Hôm tập bắn đạn thật bài bắn bia di động, Em cầm khẩu AK-47 CHINA lẽ ra phải để nấc điểm xạ, thì em quên lại để nấc liên thanh..nhắm vào cái hình thằng người di động em làm luôn 1 băng:
    - Tạch..tạch.. tạch..
    - Em kẹp nách, sấy điên cuồng hết luôn 1 băng, tút đạn bay rào rào, ĐKM súng ống gì mà giật nảy VL, ê ẩm cả tay..:rolling_on_the_floo
    - Trung đội trưởng mặt đỏ gay, chạy lại chỗ em: Bốp..! slapping
    - mày bắn chim à? cái bia to tổ bố mà ko trúng viên nào, phí đạn đơn vị..mai đi lao động đào công sự 3 ngày..( chết em !) violent105
    - Lại 1 buổi khác tập ném lựu đạn thật đúng hướng là cái lôcốt bỏ không, em và trung đội trưởng đứng dưới hố công sự cá nhân, em cầm quả MK3 ( lựu mỏ vịt ) rút chốt ném:
    - Bốp..
    - Quả lựu đạn bay đi, đập trúng 1 cái cọc rào, bay ngược lại ngay đúng chỗ em và trung đội trưởng đang đứng..:laughing: thế là mỗi ông một hướng nhảy ra khỏi hố chạy thục mạng:
    - Rầm..
    - Khói đen và đất cát tung lên, công sự biến thành cái hố to tổ bố..
    - Trung đội trưởng mặt cắt ko còn giọt máu, lắp bắp:
    - Thằng này, mai đi đào hào 2 tuần cho tao....( Thôi xong ! ) :crying:1
    - Khu vực cầu Khánh Khê ( Lạng Sơn ) năm 1979 từng là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt giữa Sư đoàn 3 Sao Vàng và quân xâm lược Trung Quốc..nơi đây chi chít bom mìn, đạn pháo đủ loại, và cả xương người trong từng mét đất đồi..Hôm nay, trung đội em phải rà phá mìn khu vực này để chuẩn bị mở rộng đường, cầu..
    - mặt mũi thằng nào thằng nấy căng thẳng, mồ hôi nhễ nhại, đỏ gay dưới nắng, thôi thì bom mìn đủ loại, mìn tăng, mìn cóc, Claymo, đạn cối 82, B41, M79..chỉ sơ sẩy một tý là coi như đi ăn chuối xanh cả nải ngay..:skull:
    - Em với thằng Dũng đi một mũi, rà phá 1 tý đã đào đc hơn 80 quả mìn, đạn cối đủ loại, chuẩn bị đến giờ nghỉ, Thằng Dũng lúi húi nhặt nên 1 quả đạn M 79 vàng choé,..
    - Giá cái này là cục vàng mày nhỉ? !! :big_grin:
    - Nó cầm quả đạn xoay xoay ngắm nghía, chết mẹ rồi ! ( Em nghĩ ) đạn M 79 mà xoay là nổ ngay, em vừa kịp hét lên: ném ngay đi mày! thì...
    - Bùm...!
    một tiếng nổ ko to, nhưng đanh gọn, khói đen mù mịt, lửa nóng rát mặt....
    - 2..3 phút sau, em rũ đất nhô đầu lên, thì ôi thôi thằng bé đã nằm quay đơ, mắt trợn ngược, ruột trào ra cả đống, máu me bê bết..sick032
    - Trung đội khiêng nó về, trời sập tối, trung đội trưởng ra lệnh:
    - đồng chí Hùng tối nay ra coi nhà xác, kẻo chồn nó mò vào móc mắt, mai đem chôn..
    - Dạ ! Thưa chỉ huy rõ !!
    - ĐKM ! Đùa à ? ông này lại trù ẻo mình đây, sao lại cử ngay mình, tối nay thì tha hồ hiến máu nhân đạo cho muỗi đốt nhé ! ( em vừa quay đi vừa lầm bầm )
    - 9 h đêm em vác khẩu AK vào vị trí canh nhà xác, nhà xác là cái kho bỏ không, cách xa đơn vị, xung quanh cây cối rậm rịt..trời thì tối đen, có tiếng con gì sột soạt trong những bụi rậm, mắt em căng ra, vừa sợ vừa mệt mỏi,
    em liếc mắt nhìn cái xác nằm ngay đơ, có tiếng chuột sục sạo, tiếng tắc kè não nề, tự nhiên em cứ thấy người lành lạnh...:skull:
    - đột nhiên trong bóng đêm em thấy một đôi mắt xanh lè nhìn em chằm chằm..
    - Ngoao..!
    - 1 Con mèo đen to tướng chạy vụt vào, nhảy qua cái xác chết, và gì kia?!! cái xác đứng bật dậy, 2 tay giơ thẳng về phía trước nhằm thẳng em lao đến..
    - Em hết hồn, chĩa thẳng khẩu súng vào nó:
    - đứng lại ko tôi bắn..!! em hô. Cái xác vẫn lao đến như muốn bóp cổ em .... em nổi hết da gà, nghiến răng bóp cò:
    - cạch!! ( một tiếng kêu khô khốc, súng ko nổ, chắc viên đạn bị lép, mà mọi khi khẩu này bắn ngon lành ??!! ) :(
    - ĐKM, lần này thì chết chắc rồi !!, súng với chả ống, em quẳng mẹ khẩu súng của nợ, cắm đầu chạy thục mạng về phía ánh đèn đơn vị dưới chân đồi còn khá xa..
    - các đồng chí ơi, kíu tôi với..!! ma...!!!!!
    - Em hét ko ra tiếng, mà chắc cũng chẳng ai nghe thấy, trời tối đen như mực, em cứ lao bừa qua các bụi gai góc mà ko thấy đau, ngoái cổ lại cái xác vẫn đuổi theo em sát nút, ngày một gần hơn, chợt chân em dẫm vào cái gì đó trơn nhãy..
    - Phịch..!
    - em ngã lăn ra đất, lần này thì chết chắc!! Cái xác lao đến, ruột nó thòng lòng, vồ ngay lấy em, chịt ngay vào cổ.. cha mẹ ơi!! mùi máu tanh tưởi xông lên muốn lộn mửa, cái mặt nó xanh lè, mắt trợn ngược toàn lòng trắng, mồm há hốc..:icon_evil:
    - Nó đè lên em, đen sì và nặng như đá tảng, tay bóp chặt cổ làm em ko thở đc! Em són mẹ nó ra quần lúc nào ko hay!! Hix
    - Chợt trong đầu em lóe lên ý nghĩ: Ma nó sợ nước tiểu, em thò tay xuống vốc ngay một vốc, vẩy thẳng mặt nó...
    - Nó rời em ra ngay, nhảy giật lùi 1 bước, ngã bật ngửa ra sau, mồm há hốc!!
    - Kệ mẹ ! em bật dậy chạy như ma đuổi lao thẳng về khu nhà đơn vị..
    - Anh em lao ra, em mệt quá té xỉu ngay chỗ sân
    - Hùng ! mày làm sao thế ?!!!!
    - Ma !!! ma bóp cổ...
    - nói đc vậy, em xỉu lun, mấy bác đỡ em vào trong, sick032 object-004 sáng sau em tỉnh dậy, ốm mất 2 tuần, một thời gian sau đơn vị cho xuất ngũ..đến bây giờ nghĩ lại em vẫn còn sợ các bác ạ !!!
    Last edited by conmadauden; 11-07-2012 at 10:28 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện ma có thật: Đất độc [Full] - VOZer
    By whyhandsome15 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 22-01-2014, 10:29 AM
  2. Để vào được nước Chúa???
    By bienvasong in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 10:21 PM
  3. kinh nói về tái sinh
    By joo_minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-03-2012, 07:56 AM
  4. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  5. Lời Phật dạy liên quan đến người nữ
    By dinhlong64 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-03-2011, 03:04 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •