Hồi đó mỉnh tụng Đại bi thì thấy có nhiều phi nhân đến bên cạnh nghe mình tụng, còn tụng chú Lăng Nghiêm thì tuyệt nhiên chẳng thấy một phi nhân nào, hơn nữa gió mát thổi từng đợt vào phòng mình vốn kín gió, hôm đó là mình bị xình bụng nên phải xì hơn, cứ sau một cơn xì hơi là có một cơn gió mạnh thổi vào quét sạch hơi thối ấy. Hôm đó Hoa Sen tụng liên tục 3 biến chú Lăng Nghiêm đủ 5 hội, càng tụng nhiều càng thấy an lạc và trong lòng rất yên tĩnh, khi ngồi thiền mau định tâm, sau này mới biết chú Lăng Nghiêm hỗ trợ cho thiền định và trí tuệ thêm sáng suốt.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks