câu chuyện của bạn rất hay và ý nghĩa , không chỉ chúng sanh khổ đâu , mà cả những vật vô tri vô giác nó cũng khổ đó
giống như câu chuyện này : 2 vợ chồng nhà này khá mê tín ,nhưng có điều là hay cãi nhau ,xích mích gây mất tình cảm vợ chồng và quyết định liền đi xem phong thủy để tìm ra nguyên nhân, thầy phong thủy phán rằng : cái cửa của nhà này nó làm không đúng hướng , cách giải quyết là đập bỏ nó đi , làm cái cửa ra hướng khác là vợ chồng hòa thuận , nếu cái cửa nó biết nói , nó sẽ nói rằng , các ông các bà cãi nhau là chuyện của các ông các bà , liên quan gì đến tôi mà phá bỏ tôi , thật là vô lý , rồi cái cửa nó khóc hoài mà họ đâu có biết ,phải chăng nó đã làm gì sai !!!
đúng là không đi giải quyết cái gốc mà đi giải quyết cái ngọn , có tác dụng gì đâu ,bản thân 2 người đã biết là 2 vợ chồng không hòa thuận thì phải kìm nén sự tức giận và làm đối tác phải hài lòng chứ , liên quan gì đến đồ vật mà phá hoại nó
Bạn DĐ À , sơn la mình chưa có chùa , hiện tại các tỉnh tây bắc chưa có 1 ngôi chùa nào cả , lên việc nghe pháp là không thể , nếu muốn đi chùa thì phải đi ít nhất 300km về hà nội mới có , thật là tiếc cho chúng sanh ở đây
-----------------------------------------
Tiếc thật đấy HuuThuongsl,nhưng cũng may còn những vị Bồ Tát như Huuthuongsl,Raucucai ....Khơi gợi ,thức tỉnh 1 phần chúng sanh nơi đó,hy vọng càng ngày nhân rộng thêm. Khi nào nhận được Kinh cho mình hay nha,mình đợi Huuthuongsl nhận được xem co trục trặc j hay ko,sau đó còn cần hay thiếu kinh j cho mình hay nha cả bạn Raucucai nửa nha.A Di Đà Phật.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks