E công nhận 1 điều là con người có Phước đức sẽ rất tốt. vậy chứ em gặp bất cứ người đi xin nào e cũng cho họ tiền như vậy không phải làm phước sao? ngày rằm em cũng đi thả cá mong bình an cho gia đình như vậy ko phải làm phước sao?
Nhưng em là 1 con người hiện đại và còn trẻ em cũng có chí hướng làm ăn của em chứ, em là 1 người trẻ tuổi có nhiệt huyết có kiến thức tốt nghiệp đại học nước ngoài. Em không nghĩ rằng ở cái tuổi lấy sức ra giúp đời mà phải tu học giải thoát. Nói thật bây giờ em nói là hơi nhảm đó. em biết nói vậy là đụng chạm nhưng em thấy e có sức khỏe có khối óc nên đem ra giúp đời tốt hơn là đem đi tu học để được giải thoát. Còn nếu mà em làm tốt cho đất nước mà không được giải thoát thì em cũng không còn gì để nói.
ps: em có hứng thú với phong thủy vì e thấy nó rất hay và giúp con người tránh xấu tìm lành. đây là bản chất của con người rồi.