topic này ngày càng được nhiều sự ủng hộ, từ một đóm lửa đã trở thành nhiều ánh lửa , tuyệt vời ha ha ha
topic này ngày càng được nhiều sự ủng hộ, từ một đóm lửa đã trở thành nhiều ánh lửa , tuyệt vời ha ha ha
theo chánh đạo cho an toàn, mún tu mật mà chưa được quán đảnh thì chỉ nên tụng chú đại bi, ko được triệu thỉnh, ko hàng phục hại người
mình mong rằng với tất cả thâm thành của chúng ta phất pháp sẽ chiếu sáng tới tất cả những nơi u tối nhất, tứ đó ánh sáng phật pháp sẽ đến với tất cả chúng ta đặc biệt là những nơi xa xôi.
A di đà phật.
lành thay , thật lành thay
đạo hữu có tấm lòng bồ tát muốn chia sẻ pháp bảo , tiểu đệ thấy vô cùng hạnh phúc , tiểu đệ xin cung kính thành tâm nhận tấm lòng bồ tát của đạo hữu , và xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc đến Dieudiem , công đức này thật là vô lượng vô biên , không thể nói hết
về vấn đề chuyển sách ,số lượng là tùy tâm ạ , tiểu đệ chỉ biết cách chuyển qua bưu điện , đạo hữu thử ra bưu điện hỏi thăm trước về giá cả , cách gửi xem thế nào ạ ?
địa chỉ chuyển kinh sách , tiểu đệ xin ghi luôn thông tin ở đây , kính mong các đạo hữu vì lòng từ bi xin hãy giúp đỡ chúng tôi
họ và tên : Nguyễn Hữu Thương
địa chỉ : số nhà 48 - tiểu khu 2 - thị trấn hát lót - huyện mai sơn - tỉnh sơn la
A Di Đà Phật, quyển sách này rất hay, được một vị cư sĩ trình bày rất là chân thực, rất là đời thường, ngôn ngữ dễ hiểu phù hợp với mọi người, học thầy ko tày học bạn mà ^^
Bác nêu rất đầy đủ: sao phải tu? vì vô thường, chết về đâu? Nhân quả luân hồi,tam nghiệp. rồi tu đc gì? những ai phải tu? rồi tu như thế nào? ăn chay, giữ giới, làm việc thiện, Niệm Phật tu niệm Phật ntn? Phật pháp nhiệm màu, bác được ứng nghiệm ra sao?...
mong các bạn giúp đỡ, chuyển giúp mình vào địa chỉ Nguyễn Xuân Trường, số nhà 175A Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 2 Phường Tô Hiệu thành phố Sơn La tỉnh Sơn La.
Sdt: 01647778498
![]()
Last edited by raucucai; 29-06-2012 at 06:00 PM.
Itipi so Bhagavà Araham, Sammàsambuddho, Vijjàcaranasampanno, Sugato, Lokavidù, Anuttaro purisadammasàrathi, Satthàdevamanussànam, Buddho, Bhagavà.
Trong tuần tới nhất định mình sẽ gửi cho bạn nha,sau này hy vọng có điều kiện để giúp các bạn nhiều nhiều nửa,mình thấy các bạn NN ,VN hay làm nhiều việc thiện,mình sẽ rất hổ thẹn nếu ko giúp được j hix,mong các bạn mãi mãi phát huy tấm lòng bát ái,tương trợ lẫn nhau trên đường tu tập.
có ấn tống sáhc Phật ko ạ ?
ý bạn là sao?
A Di Đà Phật, bác gái mình có chồng làm công an được biết rằng các tỉnh miền núi như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu,... sẽ không được cấp phép xây dựng bất cứ cơ sở tôn giáo nào. Vì vậy mong mỏi quý vị mỗi ngày sau khi thực hiện xong các khoá công phu, ngoài phần hồi hướng bình thường, thì cũng mong các bạn hồi hướng ko chỉ cho Sơn La, Điện Biên,... mà tất cả khắp nơi trên thế giới này, chúng ta đều có một ngôi Tam Bảo để có thể cho chúng sanh quay về nương tựa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Itipi so Bhagavà Araham, Sammàsambuddho, Vijjàcaranasampanno, Sugato, Lokavidù, Anuttaro purisadammasàrathi, Satthàdevamanussànam, Buddho, Bhagavà.
Chào huynh Vietnamese, xin huynh cho đệ đăng kí thỉnh cái máy niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT nhé và xâu chuỗi hạt bồ đề nha huynh. Căn phòng đệ đang mướn lúc nào cũng cảm giác được có ai theo dòm ngó mình, lòng bất an, tâm không tịnh không làm được việc gì cả, ko phải mình e mà bạn em cũng nói vậy khi làm việc 1 mình trong nhà đó. Chân thành cảm ơn huynh nha, chúc huynh đạo pháp rạng ngời NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Hi, có gì huynh alo giùm e nhé 0938411889 thành
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
xây chùa ,nghe kinh đều là phương tiện ,thật ra TAM BẢO là ở ngay TÂM người ,người lạy PHẬT tu theo giới định tuệ ,trong lòng luôn nghỉ đến PHẬT là ngay trong thân TÂM mình đã có TAM BẢO ,không nhất thiết phải đến chùa .
Chùa cũng như tại gia cũng chỉ là phương tiện truyền giáo mà thôi ,đã tu thì ngồi đâu cũng tu được .
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Chào TheVu, chị đã nhận được chuỗi hạt chiều hôm qua, chuỗi 21 hạt này rất thuận tiện khi cầm trong tay lần tràng hạt. Cám ơn em rất nhiều
A Di Đà Phật
Cảm ơn bạn, những mình nghĩ, trực tâm là đạo tràng, đúng là như vậy, nhưng vạn sự phải có tâm và tướng đi đôi, nhưng cân nhắc tâm là chủ yếu, tướng là thứ yếu bạn ạ.
Nếu ko đi chùa, ta như học sinh ko đi học, ta tự mò mẫn mà học, thử so sánh mà xem, giữa một học sinh được đưa vào trường tốt thầy tốt môi trường tốt, với một người tự học ở nhà, thì xem sao? Đứa đi học dù có hư, có nghịch cũng nhờ môi trường tác động, ở bầu thì tròn ở ống thì dài.
Còn đứa tự học, thứ nhất sẽ mải chơi, thứ 2 dễ bị bạn bè lôi kéo vào con đường xấu, người học sinh đó tự mò mẫm đi sẽ rất vất vả, dễ sa chân vào con đường xấu.
Tuy nhiên dù học ở trường mà về nhà ko làm bài tập thì cũng không được, nên đi chùa nghe thuyết pháp, cộng tu rất hay, làm chúng ta tinh tấn và an lạc.
Vì không có một mái chùa, ko có minh sư đỡ đầu, Phật tử như rắn mất đầu, nhà ko có móng, ước chi có một ngôi Tam Bảo, mọi người có thể cùng nhau sinh hoạt, cùng được nghe pháp Như Lai thì tốt biết mấy, vì không có một chốn già lam nên hoạt động Phật Giáo mang tính chất manh mún, tự phát, các nhóm Phật tử tự hoạt động, ngoài ra thì Phật tử đúng chỉ mang tính chất thờ Phật như thần thánh thôi, giáo lí ko có hiểu, nên ngoại đạo đến bị cải đạo rất nhiều, mình nghĩ nếu có một mái chùa, có những vị thầy chân chánh hướng dẫn thuyết pháp, thì rắn có đầu, nhà có móng, sẽ vững chãi hơn rất nhiều, tốt đẹp hơn rất nhiều, nếu là việc làm chính đáng, mình tin dù khó đến đâu Tam Bảo cũng gia hộ, việc dù to hay nhỏ, khó khăn vất vả, mình tin nếu có lòng có sức, ắt thành công viên mãn thôi.
Last edited by raucucai; 30-06-2012 at 09:19 AM.
Itipi so Bhagavà Araham, Sammàsambuddho, Vijjàcaranasampanno, Sugato, Lokavidù, Anuttaro purisadammasàrathi, Satthàdevamanussànam, Buddho, Bhagavà.
Ở nơi MINH ĐÀI CÓ CHÙA nhưng không có ai giảng cả ,kinh sách có nhưng tự mò mẩm mà tu ,từ khi M Đ biết về vi tính mới mò vào những bản kinh hay sách kinh khác .
Còn tự mình là tự tầm kinh KIM CANG ,nhưng không ai giảng giải đâu ,ngay pháp thiền của MINH ĐÀI cũng theo năng khiếu thiền khi còn nhỏ không ai chỉ nè.
Lúc mới quy y M Đ về thầy hỏi chuyên bị thầy mắng là sao nhiều rắc rối muốn nghe câu hỏi của M Đ không ?hỏi là bí đó :laughing:
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
THƯƠNG
Cô có gởi trong kinh có 1 cuốn KIM CANG ,cô rất quý khi nơi cô ở chưa ai thấm nhuần được đạo pháp ,cô là người đầu tiên thâm nhập kinh KIM CANG .
lÚC đầu chép tay sau có phương tiện mới đánh máy photo ra ,cô xem đó như là bảo vật ,thời đó vàng bạc châu báu không ai đánh đổi được đối với cô .
Đắc hay không đắc là nhờ vào thấu hiểu KIM CANG ,mong con giữ KINH đó như là bảo vật .
Kinh này rất xưa chỉ dịch giải ,chứ chưa giảng ra
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Tiếp theo câu chuyện N ghé vào tiệm bán tượng Phật mấy tuần trước ...
Tình hình là ....vài hôm trước ko cưỡng dc lòng, N đã thấy dc 1 bức tượng thật đẹp của đức A Di Đà cao lớn; thế là ...thôi rồi ....đã bỏ đi ra khỏi tiệm, nhưng hôm sau trở ngay lại tiệm đó và rước Phật về :)
Về chùa thưa lại với 1 vị Hòa Thượng là mình mới thỉnh dc 1 bức tượng của đức Di Đà đẹp, thế là Ngài nói ngay: "Con đem vô đây, để lại cho Thầy vài ngày để Thầy chú nguyện tượng cho con." Đem tượng của đức Di Đà vô thì ai nấy đều trầm trồ đẹp quá!
Vị Hòa Thượng ấy lần đầu tiên trong đời vừa gặp N, khi vừa trông thấy mặt mình, Thầy đã chẳng biết mô tê 1 tí tẹo gì về mình cả, ngay lúc gặp gỡ ban đầu ấy Ngài đã nói: "Con muốn xuất gia ko thì Thầy sẽ nhận con làm đệ tử!? Con có căn xuất gia cao." Hỏi Hòa ThưỢng sao biết dc thì HT nói: "Người tu hành biết dc, con ạ". Thầy nói tiếp: "Con về lo niệm Phật 1 thời gian đi rồi tính tiếp; con có căn xuất gia cao. Khi con sẳn sàng, Thầy sẽ thâu nhận con liền" N cũng dc biê't là có ko ít người muốn xuất gia với THầy; đến chùa Thầy lâu năm nhưng Thầy nhất định ko nhận cho xuất gia là ko nhận; do đó, khi mọi ngưỜi nghe thấy THầy muốn nhận N làm đệ tử xuất gia khi vừa gặp mặt mà ai cũng vô cùng ngạc nhiên vì đó ko phải là nguyên tắc Thầy thường làm việc; đa số các đệ tử xuất gia với Thầy đều trải qua thời gian thử thách, nhưng với N Thầy đã ko hỏi ko rằng, vừa gặp trong tíc tắc là Thầy muốn nhận làm đệ tử xuất gia liền! Vị đại Hòa Thượng khác hôm đó cũng có trong phòng; tiếp xúc với N Thầy cứ nói đi nói lại 1 câu: "Con là 1 viên hạt Minh Châu; con là 1 viên hạt Minh Châu". Lạ quá! CHắc mình có duyên xuất gia rồi :day_dreaming: Các cô/bác Phật tử gặp gỡ ban đầu ko ít người nói với N, "Sao mặt con sáng rực rỡ và vẻ mặt rất an lạc!?" Vẻ mặt an lạc chắc là do mình nổ lực niệm Phật nên cảm thấy thân tâm an lạc lắm :)
Kết luận, thế là mình có thêm 1 pho tượng lớn của đức Di Đà :day_dreaming: Đứng trông tưỢng của Ngài cũng làm mình hoan hỉ lạ thường! Đi vào tiệm bán Pháp bảo của Phật pháp N còn mê hơn vào tiệm bán quần áo nữa! :day_dreaming:
Last edited by Nhất Niệm; 30-06-2012 at 10:38 AM.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
chúc mừng NN nhé, mong rằng bạn sớm thành tựu viên mãn .
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks