Trang 13 trong 32 Đầu tiênĐầu tiên ... 37891011121314151617181923 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 241 tới 260 trên 632

Ðề tài: NƠI THỈNH PHÁP BẢO MIỄN PHÍ

  1. #241
    Nhất Đẳng Avatar của huuthuongsl
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Vùng biên địa hạ tiện
    Bài gởi
    1,231

    Mặc định

    những gì raucucai nói là nói lên hết lỗi lòng của mình và những phật tử nơi đây , nhiều khi nhìn chúng sanh phạm sai lầm mà thật sự không biết nói làm sao , chỉ biết nhìn họ nuốt nước mắt trào dâng trong lòng , và hổ thẹn với lương tâm mình , mình thật là vô dụng

    thỉnh pháp bảo là 1 việc cực kì quan trọng , nhưng còn 1 việc còn quan trọng hơn nữa là giúp chúng sanh " giác ngộ ", hiểu ra chân lý đạo phật , để chúng sanh tu hành , nếu chỉ có pháp bảo khác nào đem đất lấp xuống biển ,bao nhiêu pháp bảo cho đủ đây, sẽ không mang lại tác dụng, mình và raucucai đang dùng hết khả năng , kiến thức , trí tuệ để diễn giải cho chúng sanh hiểu ra , chúng mình ở đây chỉ có internet và lòng thành tâm hướng theo đạo phật , dù không có minh sư , dù không có thầy trực tiếp chỉ giáo , mình tin rằng con đường chúng mình đang di là đúng đắn ,là giải thoát cho chúng sanh

    hiện nay mình và raucucai đang hướng dẫn người tu hành tại địa bạn tỉnh sơn la theo pháp môn tịnh độ , tất nhiên đức phật đã đưa ra 84000 pháp môn , pháp môn nào cũng tốt và tùy từng người để tu pháp môn đó đếu mang lại kết quả tốt, nhưng vì điều kiện xã hội ,vì con người lúc nào cũng bận rộn và chạy theo đồng tiền lên để hướng dẫn các pháp môn khác thì thật là khó , tuy nhiên dù tu theo pháp môn nào cũng phải có an chay , niệm phật ,đọc kinh , trì chú .... và quy y tam bảo

    nay mình kính mong các bạn đạo hữu vì lòng thành tâm muốn giúp chúng sanh tỉnh miền núi , hãy thương xót cho chúng sanh nơi đây vì họ đã sống trong cảnh khổ quá lâu rồi , nếu các bạn thừa pháp bảo , và muốn chia sẻ cho chúng sanh , xin hãy liên hệ với mình hoặc raucucai , để chúng mình được thỉnh pháp bảo , những pháp bảo chúng mình thỉnh về , xin hứa sẽ không bao giờ để phụ lòng các bạn, sẽ không lãng phí dù chỉ 1 cuốn sách , hay 1 tờ giấy photo , và nhất định sẽ giúp chúng sanh ở đây phần nào được giải thoát

    Nam mô a di đà phật

  2. #242

    Mặc định

    À cho mình hỏi nếu đĩa giảng pháp thì sao? có đầu đĩa để xem không các bạn.

    A di đà phật

  3. #243

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhkieu Xem Bài Gởi
    ý mình vd NN chuyên kinh vô lượng thọ, ban NN đia tạng, 1 bên trên này dược sư, mình..như vậy vừa đa dạng và số lượng cũng tăng thêm đúng không?

    và chúng ta lại đi tỉnh khác cũng y như thế, cứ tiếp tục mãi như vậy.... theo NN thì sao.

    Thanks
    Để bạn hiểu rõ ý của N hơn, N muốn chia sẻ thêm chút ý kiến với sự góp ý của bạn phía trên.

    N đồng ý là sự đa dạng trong tủ kinh sách là điều rất quý và nên làm vì Phật pháp có đến 8 vạn 4 ngàn pháp môn; tùy theo cái duyên và căn cơ của mỗi người mà chọn tu theo 1 pháp môn nào đó . Trong mỗi pháp môn đều có các kinh điển đại diện để Phật tử chúng ta đọc và hành theo. Đó cũng là ý nghĩa của sự thọ trì và diễn nói kinh sách vậy; đây có nghĩa là sao!? Xin thưa, để biết cách hành trì đúng như lý, như pháp, như lời của Như Lai dạy thì phải đọc từ kinh ra vì kinh sách cũng ví như bản đồ chỉ đường cho chúng ta đi cho đúng. Học và hành phải đi đôi thì mới mong có sự Giải Thoát theo đúng như chánh pháp . Do đó, khi đọc kinh, hành giả cần hiểu theo kinh để hành trì đúng như lý, như pháp . Và diễn nói cho người cùng học theo có ý là bạn phải thực hành, diễn ra đúng như lời kinh dạy (từ thân, khẩu, ý) để người đời thấy sự vi diệu của Phật pháp trong việc hoàn thiện bản thân của hành giả thì họ mới theo học nên chúng ta mới có cơ hội "nói" cho họ biết! Đó là hình thức của sự pháp thí cao cả nhất, là lấy thân mình ra mà diễn bày những giáo lý trong kinh sao cho người đời thán phục mà theo học theo chúng ta, những hạt giống Bồ Đề của Như Lai. N cần giải thích rõ như thế để bạn hiểu rằng N hiểu rất rõ ngụ ý của bạn và xin dc tán thán sự gop' ý của bạn!

    Nhưng, bạn ạ, việc gì cũng nên xét hoàn cảnh và sự tùy duyên mà làm . Hoàn cảnh ở Sơn La, như 2 bạn HuuThuongsl và bạn Raucuca, đã trình bày là ko có chùa chiền gì cả! Nếu có chùa chiền mà thiếu kinh sách, chúng ta có thể thực hành theo ý của bạn, là mỗi ngưỜi góp 1 số kinh sách để tủ sách của chùa dc phong phú hơn. Nhưng vì ko có chùa chiền và dân cư lại đông, sức người của chúng ta lại hạn hẹp, N xin dc ví von là số lượng kinh sách chúng ta phát tâm ấn tống ko thể nào hết xuể dc đâu, thưa bạn, vì dù muốn dù ko, sức chúng ta có hạn định . Trường hợp này chữ TÙY DUYÊN mà phát tâm thì đúng theo ý nghĩa của nó do bạn có ấn tống đến mấy trăm, mấy ngàn quyển kinh nào đó cũng ko xuể đâu, thưa bạn! Trong trường hợp nơi đây ko có chùa chiền gì cả, chúng ta ai có duyên với kinh sách gì thì nên tụy` hỉ mà phát tâm. Nếu chúng ta đưa ra quy luật gò bó người phát tâm thì vô tình lại làm chùn tâm của họ vì đạo học nhất thiết phải phát ra từ sự tin tưởng pháp môn của mình đang theo học mà muốn chia sẻ cho những người hữu duyên với pháp môn ấy . Như thế sự trao tặng và phát tâm sẽ đạt dc kết quả mỹ mãn do người phát tâm biết dc là niềm tin của họ dc chia sẻ với những người hữu duyên với những quyển kinh ấy!

    Lý do N ấn tống kinh Vô Lượng THọ do kinh này có chỉ bày rõ ràng cách hành trì theo pháp môn Tịnh Độ 1 cách rất cụ thể và chi tiết . Hành giả hành trì theo kinh này ko thôi cũng hiểu dc họ cần làm gì, thực hành ra sao! Kinh A Di Đà cũng là kinh thiê't yếu trong Tịnh Độ tông, nhất là Tịnh Độ ở VN, nhưng kinh này chủ trưƠng tri`nh bày về thê' giới Tịnh Độ phưƠng Tây của Phật Di Đà chứ ko tri`nh bày rõ ràng cách thực hành 1 cách chi tiết để khế hợp với lời nguyện của đức Di Đà . Đây là lỳ do vì sao N cực lực xiển dương kinh VLT vì chỉ cần có kinh này trong tay, hành giả sẽ biết cách thực hành theo vì Ngài Thích Đức Niệm dịch rất rõ ràng, dễ hiểu . Đến người ngu dốt như N đây đọc còn hiểu, huống hồ các vị trí thức hay những người rành tiê'ng Việt tại VN.

    Đó là thiển ý của N :) MOng bạn dc hoan hỉ! CHúng ta nên cùng nhau phát tâm chung sức với 2 bạn ấy nhé bạn :kiss:
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  4. #244

    Mặc định

    mình hiểu rồi tùy duyên thuận pháp.Mình mong rằng không riêng tỉnh sơn la mà các tình thành khác cũng có nhiệt tình giống như hai bạn.

  5. #245
    Đai Nâu Avatar của raucucai
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Sơn La
    Bài gởi
    302

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhkieu Xem Bài Gởi
    À cho mình hỏi nếu đĩa giảng pháp thì sao? có đầu đĩa để xem không các bạn.

    A di đà phật
    Được ạ, giảng pháp bằng hình họ cũng rất thích, trăm nghe ko bằng mắt thấy, sách thì khi họ đọc lúc rảnh rỗi, ko có đầu đĩa, tối về họ xem thì như hổ thêm cánh, rất là tố hảo đó ạ.
    Itipi so Bhagavà Araham, Sammàsambuddho, Vijjàcaranasampanno, Sugato, Lokavidù, Anuttaro purisadammasàrathi, Satthàdevamanussànam, Buddho, Bhagavà.

  6. #246
    Đai Nâu Avatar của raucucai
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Sơn La
    Bài gởi
    302

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhkieu Xem Bài Gởi
    mình hiểu rồi tùy duyên thuận pháp.Mình mong rằng không riêng tỉnh sơn la mà các tình thành khác cũng có nhiệt tình giống như hai bạn.
    Vâng, cám ơn bạn, mình sẽ cố gắng tìm kiếm các đầu mối để nhận kinh sách, một điểm nữa là các thôn quê đồng bẳng sông Hồng tuy có chùa nhưng các thầy chủ yếu đi cúng, ko có giảng pháp, chúng sanh mê lầm, chư vị có thể tặng cho quý chùa thì tốt quá rồi ạ. Và mình từng ở một ngôi chùa thì thấy thầy trụ trì để sống một hòm khoá tủ lại, người muốn tìm hiểu cũng khó và cũng ko có tặng cho Phật tử được, các bạn nếu phát tận tay họ thì càng tốt hơn, hiệu quả của Phật tử đạt được lớn nhất.
    Itipi so Bhagavà Araham, Sammàsambuddho, Vijjàcaranasampanno, Sugato, Lokavidù, Anuttaro purisadammasàrathi, Satthàdevamanussànam, Buddho, Bhagavà.

  7. #247

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huuthuongsl Xem Bài Gởi
    cầu nguyện bồ tát và tam bảo gia hộ cho kinh sách từ sài gòn được chuyển phát ra tỉnh SƠN LA không có gì trở ngại

    tại vì tỉnh sơn la là 1 địa bàn miến núi , chùa không có, các minh sư không có ,lên việc tu hành thường đi nhầm đường lạc lối , nay nhờ pháp bảo của cô minh đài chuyển ra , hy vọng số kinh sách này giúp chúng sanh hiểu biết đến phật pháp ,tu hành tịnh tấn, giúp chúng sanh thoát khỏi cõi khổ , luân hồi
    cô minh đài biên soạn cho con những kinh sách như nhật tụng , dược sư , chú đại bi , chú lăng nghiêm ,... những kinh sách dễ tu hành và dễ hiểu ạ
    công đức bố thí này phước đức thật là to lớn
    nam mô a di đà phật
    Trích dẫn Nguyên văn bởi raucucai Xem Bài Gởi
    Vâng, cám ơn bạn, mình sẽ cố gắng tìm kiếm các đầu mối để nhận kinh sách, một điểm nữa là các thôn quê đồng bẳng sông Hồng tuy có chùa nhưng các thầy chủ yếu đi cúng, ko có giảng pháp, chúng sanh mê lầm, chư vị có thể tặng cho quý chùa thì tốt quá rồi ạ. Và mình từng ở một ngôi chùa thì thấy thầy trụ trì để sống một hòm khoá tủ lại, người muốn tìm hiểu cũng khó và cũng ko có tặng cho Phật tử được, các bạn nếu phát tận tay họ thì càng tốt hơn, hiệu quả của Phật tử đạt được lớn nhất.


    Mình ko rành về VN nói chung và vùng Sơn La nói riêng! Theo bạn HuuThuongsl thì khu Sơn La nơi bạn ấy ở ko có chùa, nhưng khu Sơn La chổ của bạn Raucucai ở thì có chùa . Bạn Raucucai và bạn HuuThuongsl ở cách xa nhau lắm ko, và như thê' có tiện việc chia sẻ những kinh sách do các đạo hữu gởi ko?

    Thanks, bạn!
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  8. #248

    Mặc định

    nƠI ĐÂY CŨNG ĐANG CHO KINH NÈ

    http://www.matviet.org/forum/viewtopic.php?f=76&t=1322
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  9. #249
    Nhất Đẳng Avatar của huuthuongsl
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Vùng biên địa hạ tiện
    Bài gởi
    1,231

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhất Niệm Xem Bài Gởi
    Mình ko rành về VN nói chung và vùng Sơn La nói riêng! Theo bạn HuuThuongsl thì khu Sơn La nơi bạn ấy ở ko có chùa, nhưng khu Sơn La chổ của bạn Raucucai ở thì có chùa . Bạn Raucucai và bạn HuuThuongsl ở cách xa nhau lắm ko, và như thê' có tiện việc chia sẻ những kinh sách do các đạo hữu gởi ko?

    Thanks, bạn!
    vâng , đồng bằng sông hồng là phía miền đồng bằng đông bắc bộ, gồm các tỉnh phía đông bắc như thái bình , nam định , hà nội ...

    tỉnh sơn la là tỉnh miền núi phía tây bắc tổ quốc ,chỉ có đông bằng sông đà ,nhưng không ai gọi như thế cả , vì ở đây là miền núi , độ cao hơn 1000 m so với mặt nước biển, dân cư chiếm 60% là người dân tộc thiểu số , 40% là người ở các tỉnh miền xuôi lên định cư ,vị trí địa lý : cách thủ đô hà nội tâm ~ 300km , cách thành phố Hồ chí minh khoảng hơn 2000 km

    raucucai và mình cách nhau 30km , chưa hề gặp nhau , nhưng thường xuyên liên lạc với nhau và chia sẻ phật pháp cũng như kinh nghiệm tu hành

    1 thông tin nữa là , Raucucai là 1 thiếu niên 17 tuổi , nhưng kiến thức rất uyên thâm và tu hành rất tịnh tấn

    nam mô a di đà phât

  10. #250
    Nhất Đẳng Avatar của huuthuongsl
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Vùng biên địa hạ tiện
    Bài gởi
    1,231

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    nƠI ĐÂY CŨNG ĐANG CHO KINH NÈ

    http://www.matviet.org/forum/viewtopic.php?f=76&t=1322
    cảm ơn cô Minh đài đã chia sẻ , con đã liên hệ với cô thái bên đó và được sự đồng ý cho thỉnh kinh sách về

    số lượng kinh sách khá nhiều gồm rất nhiều sách nói về Chuyên pháp môn tịnh độ , rất ý nghĩa và quan trọng

  11. #251
    Đai Nâu Avatar của raucucai
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Sơn La
    Bài gởi
    302

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhất Niệm Xem Bài Gởi
    Mình ko rành về VN nói chung và vùng Sơn La nói riêng! Theo bạn HuuThuongsl thì khu Sơn La nơi bạn ấy ở ko có chùa, nhưng khu Sơn La chổ của bạn Raucucai ở thì có chùa . Bạn Raucucai và bạn HuuThuongsl ở cách xa nhau lắm ko, và như thê' có tiện việc chia sẻ những kinh sách do các đạo hữu gởi ko?

    Thanks, bạn!
    Chào chị ạ, đúng là Sơn La nói riêng, miền Tây Bắc Việt Nam như Điện Biên, Lai Châu,... ko có bất cứ một ngôi chùa nào, chùa mà mình nhắc đó là chùa quê ở đồng bằng Bắc Bộ tức tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định... đó ạ, tuy làng nào cũng có chùa nhưng Phật tử không biết giáo lí đâu ạ.

    Chỗ mình và bạn huuthuongsl cũng không xa nhau lắm, mình hay gửi Pháp bảo cho bạn huuthuong bằng xe bus thì mất 30- 1 tiếng đến nơi ạ. Vâng, mình từng nhận được kinh do một huynh gửi tặng 300 quyển, thì nếu các bạn đồng tu gửi với số lượng nhỏ thì gửi qua bưu điện sẽ dễ hơn, còn với số lượng lớn thì các bạn nếu có người quen đồng đạo ở hà nội thì mong các bạn giúp đỡ chuyển cho người ở HN, rồi từ hà nội mới gửi lên Sơn la được ạ, vì ko có xe khách hay tàu từ Tp. HCM ra Sơn La đâu ạ, nếu quý vị nào không có người quen ở Hà Nội thì mình sẽ đưa địa chỉ của một chị bên hội bông sen miền Bắc, tuy nhiên thì có rất nhiều các vị đạo hữu gọi điện cho mình và mình đều nhờ chị rồi, số lượng ko nhỏ nên sợ chị ngại và khó khăn trong việc áp tải lên đây, mình rất ngại chị đó nên quý vị nào cố gắng giúp đỡ chuyển ra Hà Nội dùm mình, rồi nhờ họ chuyển lên địa chỉ của mình, với số lượng lớn, mình nghĩ nên chuyển lên địa chỉ của mình thì sẽ tiện hơn, vì vị đó chuyển cho mình 300 quyển, mình chuyển cho bạn huuthuong 50 quyển, còn đâu thì 250 quyển mình phân phối khắp nơi, ai hết mình chuyển tiếp, còn nếu như địa chỉ là bạn huuthuong thi bạn ý lại phải chuyển lên cho mình 250 quyển, thì chi phối lại gấp 5 lần so với mình chuyển cho bạn, sẽ tốn kém hơn.

    Cũng mong chư vị đồng đạo lưu ý là các bạn nên nhắc người bạn mình ở hà nội là chuyển cho xe bến mường la - hà nội thì họ đi qua nhà sẽ tiện hơn, lần trước nếu ko có Tam Bảo gia hộ thì họ đã lấy mất sách rồi.

    Việc truyền tải Pháp Bảo, đem ánh sáng trí tuệ lên miền cao rừng núi này, thật sự thật khó khăn và vất cả, thử thách lòng người, nếu ko có Tam Bảo gia hộ và chư vị thiện nam tín nữ Phật tử nhiệt tình giúp đỡ, ko hề nản chí, nếu ko có chư vị, chúng mình thật là như kẻ đói, kẻ khát, nhờ có các bạn mà cứu lấy chúng sanh lầm than nơi đây, tôi thật chẳng biết nói sao để nói hết tấm lòng cảm ơn các bạn, chỉ mong cho Phật sự viên mãn, thành công tốt đẹp, mong cho các bạn chân cứng đá mềm, mà cố gắng tận tình giúp đỡ chúng mình, thì mình đê đầu đạ tạ ơn này cũng chẳng thấm vào đâu.

    Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát _()_
    Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát _()_
    Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát _()_
    Itipi so Bhagavà Araham, Sammàsambuddho, Vijjàcaranasampanno, Sugato, Lokavidù, Anuttaro purisadammasàrathi, Satthàdevamanussànam, Buddho, Bhagavà.

  12. #252

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huuthuongsl Xem Bài Gởi
    vâng , đồng bằng sông hồng là phía miền đồng bằng đông bắc bộ, gồm các tỉnh phía đông bắc như thái bình , nam định , hà nội ...

    tỉnh sơn la là tỉnh miền núi phía tây bắc tổ quốc ,chỉ có đông bằng sông đà ,nhưng không ai gọi như thế cả , vì ở đây là miền núi , độ cao hơn 1000 m so với mặt nước biển, dân cư chiếm 60% là người dân tộc thiểu số , 40% là người ở các tỉnh miền xuôi lên định cư ,vị trí địa lý : cách thủ đô hà nội tâm ~ 300km , cách thành phố Hồ chí minh khoảng hơn 2000 km

    raucucai và mình cách nhau 30km , chưa hề gặp nhau , nhưng thường xuyên liên lạc với nhau và chia sẻ phật pháp cũng như kinh nghiệm tu hành

    1 thông tin nữa là , Raucucai là 1 thiếu niên 17 tuổi , nhưng kiến thức rất uyên thâm và tu hành rất tịnh tấn

    nam mô a di đà phât
    Cảm ơn bạn đã cho N và các bạn cùng biê't; N ko rành về VN nói chung và về tỉnh Sơn La nói riêng nên cảm ơn bạn đã chia sẻ về khu bạn ở cùng N và tất cả .

    Theo lời kêu gọi của bạn ban đầu là nơi bạn ở ko có chùa gì cả nên N mới phát tâm chuyển hầu như tất cả số lưỢng kinh Vô Lượng Thọ mà N đã phát tâm cúng dường cùng với 1 số em về nơi bạn ở, và vì vậy mà có em đã phát tâm cúng dường 50 quyển kinh Địa Tạng về nơi bạn do N đã có chia sẻ với em ấy là khu bạn ở (theo lời bạn có kêu gọi) là ko có chùa chiền và dân cư theo tà đạo là chính, thiếu bóng chánh pháp . Số lượng kinh Vô Lượng THọ trên đáng lý ra đã dc huy động cho các tỉnh nghèo khác, nhưng vì hoàn cảnh mà bạn đã kêu gọi nên N đã tự động chuyển hầu như tất cả số kinh ấy về nơi bạn ở để dân cư nơi bạn dc kết duyên cùng pháp môn của đức Phật Đà .

    Ban đầu N đã có ý định ấn tống kinh Nhật Tụng vài trăm quyển về nơi bạn, nhưng nghĩ lại là kinh Vô LưỢng THọ diễn tả rõ ràng và chi tiết về pháp môn Tịnh Độ . Hành giả chỉ cần đọc kinh VLT của đức Ngài Thích Đức Niệm dịch là hiểu nên làm sao để đạt dc sự Giải Thoát do kinh này có viết rất chi tiết về cách hành trì! Kinh A Di Đà cũng là kinh thiết yếu, nhưng kinh này chủ trương gieo Tín tâm của hành giả về pháp môn Tịnh Độ cầu sanh vãng sanh vì kinh chủ yếu viết về cõi Tây PhưƠng của Phật Đà chứ ko có viết về cách thực hành 1 cách rõ ràng để khế hợp với những lời thệ nguyện của đức Phật Đà! Ngài Pháp Sư Tịnh KHông chủ trương chúng ta, những đạo hữu theo thuần Tịnh Độ, nên duy nhất trì kinh Vô Lượng THọ với lý do N đã nêu trên, là kinh VLT trình bày rõ ràng cách thực hành . Ngài đã khuyên chúng ta nên chuyên nhất 1 pháp môn mà tu hành thì khi công phu thành thục, trí tuệ khai mở, việc tu học theo những pháp môn khác theo đúng với Tứ Hoằng Thê. Nguyện (pháp môn vô lượng thê. nguyện học) sẽ thực hành dc, chẳng những dc mà sẽ rất viên mãn . Do đó, cách hành trì để đạt dc giai đoạn đó khá quan trọng; nếu làm đúng như lời của Tổ Sư dạy dỗ thì chúng ta sẽ đạt dc như nguyện . N chia sẻ những lời này để giải thích vì sao N cố tâm xiển dương kinh VLT mặc dù kinh này ko dc phổ biến như kinh A Di Đà . Nhưng nếu chúng ta dc chỉ dạy thì nên tu hành theo lời Tổ Sư dạy, và N hy vọng dân cư nơi bạn ở sẽ có chút tia sáng nơi cuối đưỜng hầm, là sẽ tìm dc đường tự độ, sau đó độ tha, và kết quả rốt ráo là dc Giải Thoát .

    Pháp môn có nhiều pháp môn; vạn nẻo cũng về La Mã! N là người rất tin vào pháp môn Tịnh Độ và hiện thực hành theo pháp môn này; N cũng mong dc chia sẻ niềm vui cùng niềm tin của mình cùng những người hữu duyên. Tuy kinh VLT ko dc phổ biến tại nơi vùng bạn ở, N hy vọng là bạn cùng dân cư nơi ấy sẽ tiê'p nhận quyển kinh quý báu này và thiết thực hành trì theo để đạt dc kết quả mỹ mãn!

    A Di Đà Phật _()_
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  13. #253
    Đai Nâu Avatar của raucucai
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Sơn La
    Bài gởi
    302

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhất Niệm Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bạn đã cho N và các bạn cùng biê't; N ko rành về VN nói chung và về tỉnh Sơn La nói riêng nên cảm ơn bạn đã chia sẻ về khu bạn ở cùng N và tất cả .

    Theo lời kêu gọi của bạn ban đầu là nơi bạn ở ko có chùa gì cả nên N mới phát tâm chuyển hầu như tất cả số lưỢng kinh Vô Lượng Thọ mà N đã phát tâm cúng dường cùng với 1 số em về nơi bạn ở, và vì vậy mà có em đã phát tâm cúng dường 50 quyển kinh Địa Tạng về nơi bạn do N đã có chia sẻ với em ấy là khu bạn ở (theo lời bạn có kêu gọi) là ko có chùa chiền và dân cư theo tà đạo là chính, thiếu bóng chánh pháp . Số lượng kinh Vô Lượng THọ trên đáng lý ra đã dc huy động cho các tỉnh nghèo khác, nhưng vì hoàn cảnh mà bạn đã kêu gọi nên N đã tự động chuyển hầu như tất cả số kinh ấy về nơi bạn ở để dân cư nơi bạn dc kết duyên cùng pháp môn của đức Phật Đà .

    Ban đầu N đã có ý định ấn tống kinh Nhật Tụng vài trăm quyển về nơi bạn, nhưng nghĩ lại là kinh Vô LưỢng THọ diễn tả rõ ràng và chi tiết về pháp môn Tịnh Độ . Hành giả chỉ cần đọc kinh VLT của đức Ngài Thích Đức Niệm dịch là hiểu nên làm sao để đạt dc sự Giải Thoát do kinh này có viết rất chi tiết về cách hành trì! Kinh A Di Đà cũng là kinh thiết yếu, nhưng kinh này chủ trương gieo Tín tâm của hành giả về pháp môn Tịnh Độ cầu sanh vãng sanh vì kinh chủ yếu viết về cõi Tây PhưƠng của Phật Đà chứ ko có viết về cách thực hành 1 cách rõ ràng để khế hợp với những lời thệ nguyện của đức Phật Đà! Ngài Pháp Sư Tịnh KHông chủ trương chúng ta, những đạo hữu theo thuần Tịnh Độ, nên duy nhất trì kinh Vô Lượng THọ với lý do N đã nêu trên, là kinh VLT trình bày rõ ràng cách thực hành . Ngài đã khuyên chúng ta nên chuyên nhất 1 pháp môn mà tu hành thì khi công phu thành thục, trí tuệ khai mở, việc tu học theo những pháp môn khác theo đúng với Tứ Hoằng Thê. Nguyện (pháp môn vô lượng thê. nguyện học) sẽ thực hành dc, chẳng những dc mà sẽ rất viên mãn . Do đó, cách hành trì để đạt dc giai đoạn đó khá quan trọng; nếu làm đúng như lời của Tổ Sư dạy dỗ thì chúng ta sẽ đạt dc như nguyện . N chia sẻ những lời này để giải thích vì sao N cố tâm xiển dương kinh VLT mặc dù kinh này ko dc phổ biến như kinh A Di Đà . Nhưng nếu chúng ta dc chỉ dạy thì nên tu hành theo lời Tổ Sư dạy, và N hy vọng dân cư nơi bạn ở sẽ có chút tia sáng nơi cuối đưỜng hầm, là sẽ tìm dc đường tự độ, sau đó độ tha, và kết quả rốt ráo là dc Giải Thoát .

    Pháp môn có nhiều pháp môn; vạn nẻo cũng về La Mã! N là người rất tin vào pháp môn Tịnh Độ và hiện thực hành theo pháp môn này; N cũng mong dc chia sẻ niềm vui cùng niềm tin của mình cùng những người hữu duyên. Tuy kinh VLT ko dc phổ biến tại nơi vùng bạn ở, N hy vọng là bạn cùng dân cư nơi ấy sẽ tiê'p nhận quyển kinh quý báu này và thiết thực hành trì theo để đạt dc kết quả mỹ mãn!

    A Di Đà Phật _()_
    A Di Đà Phật, e chào chị, e thì ko có dám xen vô hay có bất cứ một ý kiến gì, nói có gì sai sót mong chị bỏ qua cho ạ,

    Về tình hình Sơn La, qua đi tặng nhiều đồng tu đạo hữu,e thấy một vấn đề khách quan là kinh Vô Lượng Thọ chị nên tặng một ít tầm 50 chục quyển là quá nhiều rồi, chị nên tặng cho các vùng khác ạ, vì e đi tặng cho rất nhiều người, quyển khuyến tu niệm Phật có chục trang đọc 1 tiếng là xong chị ạ, nhưng có người đọc, người không, cơ bản thì e đã thiếu sót khi cơ bản Phật học họ chưa hiểu, nên việc thái độ của họ đọc quyển khuyến tu niệm Phật cũng e là điều tất yếu, cho nên nếu tặng họ những quyển dài như Vô Lượng Thọ, họ sẽ ko đọc đâu chị ạ, và nếu mục đích nhắm tới những người đã là Phật tử thuần thành hiểu đạo nắm được qua về Tịnh Độ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi chị ạ, số lượng Phật tử đã ít, mà số lượng muốn đọc nó còn ít hơn, có rất nhiều người tuy học đạo nhưng nó dài quá, họ ngại lười ko đọc, có người đi làm,... ai ai cũng rất bận với công việc, việc e khuyên họ tu khoá do HT Tịnh Không đề ra cho người bận rộn họ còn quen mất các công án nữa là dành 3 tiếng để đọc kinh chị ạ, các bác tụng lâu rồi thì mất 2 tiếng, nếu chưa hiểu về đạo họ sẽ ko nhiệt tình và rất dễ lười biếng chễ nải chị ạ, vậy thì phí quá, với lại với căn cơ chúng sanh ở Sơn La, việc thọ trì được kinh này rất khó.

    Chị phát tâm tặng, chúng e ở đây vui mừng không siết, nhưng với số lượng đó, việc áp dụng vào để cho mọi người tu hành rất khó, với 150 quyển đó, chúng e nếu đem tặng thì chỉ có nhiều lắm là 20 người thọ trì được thôi ạ, Phật tử hầu hết là các bà già, mắt đã kém rồi, việc đọc kinh rất khó, nếu chị đã tặng, chúng em đành dần dần tặng cho người hữu duyên, nhưng thấy chị nói nhiều nơi cần hơn chúng e, thì chúng ta nên linh động, việc truyền tải đến đây cũng rất khó khăn chị ạ, và do ko có minh sư, chúng e cùng mọi người chỉ là hàng hạ căn hạ trí, học hẹp hiểu kém, việc tặng sách thuyết pháp còn phải nhờ vào cái duyên của chúng sanh có với Phật hay ko, nên e thiết nghĩ chúng ta dùng những món dễ tiêu hoá, sát đời thực, chuyển hoá những thứ ngay trong thường nhật, họ sẽ thích ứng dễ hơn.

    Đôi điều mạo miệu, nếu có gì ko phải mong chị bỏ qua cho e ạ.
    Itipi so Bhagavà Araham, Sammàsambuddho, Vijjàcaranasampanno, Sugato, Lokavidù, Anuttaro purisadammasàrathi, Satthàdevamanussànam, Buddho, Bhagavà.

  14. #254

    Mặc định

    Cảm ơn bạn Raucucai đã góp ý!


    @ bạn HuuThuongsl:

    Theo bạn thì nên ra sao? N có thể ấn tống kinh VLT 50 quyển về nơi bạn theo lời góp ý của bạn Raucucai và huy động số còn lại cho các tỉnh khác 1 cách ko hề khó khăn! Nhưng vì N đã có hứa với bạn là sẽ tặng bạn 150 quyển kinh VLT nên N mong bạn có ý kiến để N còn chuyển lời lại với người em nọ với số lượng kinh VLT em ấy sẽ gởi tặng bạn cùng dân cư nơi bạn ở! Nếu bạn ngại thì N cũng xin chia sẻ với bạn là các tỉnh nghèo khác cũng cần kinh VLT nên bạn ko nên ngại do bất cứ lý do gì cả! Số kinh này là của N tự phát tâm cúng dường và tự động huy động ấn tống về nơi bạn nên bạn cũng ko nên ngại! Vì N đã hứa tặng bạn 150 quyển kinh và bạn đã gởi PM cho N tiếp nhận số kinh đó nên mong bạn có ý kiến để N còn chuyển lời tới em nọ! N ko muốn thất hứa với bạn.

    THanks, bạn!
    Last edited by Nhất Niệm; 29-06-2012 at 01:50 PM.
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  15. #255
    Nhất Đẳng Avatar của huuthuongsl
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Vùng biên địa hạ tiện
    Bài gởi
    1,231

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhất Niệm Xem Bài Gởi
    Cảm ơn bạn Raucucai đã góp ý!


    @ bạn HuuThuongsl:

    Theo bạn thì nên ra sao? N có thể ấn tống kinh VLT 50 quyển về nơi bạn theo lời góp ý của bạn Raucucai và huy động số còn lại cho các tỉnh khác 1 cách ko hề khó khăn! Nhưng vì N đã có hứa với bạn là sẽ tặng bạn 150 quyển kinh VLT nên N mong bạn có ý kiến để N còn chuyển lời lại với người em nọ với số lượng kinh VLT em ấy sẽ gởi tặng bạn cùng dân cư nơi bạn ở! Nếu bạn ngại thì N cũng xin chia sẻ với bạn là các tỉnh nghèo khác cũng cần kinh VLT nên bạn ko nên ngại do bất cứ lý do gì cả! Số kinh này là của N tự phát tâm cúng dường và tự động huy động ấn tống về nơi bạn nên bạn cũng ko nên ngại! Vì N đã hứa tặng bạn 150 quyển kinh và bạn đã gởi PM cho N tiếp nhận số kinh đó nên mong bạn có ý kiến để N còn chuyển lời tới em nọ! N ko muốn thất hứa với bạn.

    THanks, bạn!
    vâng , tùy duyên để gieo duyên ạ , đối với tiểu đệ , 1 chữ cũng quý , huống chi là cả quyển kinh , thành thật mà nói , tiểu đệ rất tham lam , muốn có thật nhiều , muốn thỉnh thật nhiều , để chia sẻ hết cho mọi người , những quyển kinh sách đẹp , mình đem tặng cho họ , còn những quyển xấu ,bị rách méo mó , tiểu đệ giữ lại dành tặng riêng mình
    nay tỷ đã phát tâm bồ đề chia sẻ pháp bảo , cái tâm đó đã quá là lớn lao và công đức không thể nghĩ bàn , cần chi phải ghĩ lấy số lượng , tiểu đệ tin rằng ,số kinh sách mà tỷ tặng đệ , đảm bảo tiểu đệ sẽ cố gắng hết sức hoằng pháp , chia sẻ và mọi người sẽ nâng niu nó ,trì tụng nó hàng ngày

    tiểu đệ thỉnh 75 cuốn sách kinh VÔ lượng thọ , và muốn chia cho Raucucai 25 cuốn , và nếu tỷ có thêm kinh sách thì tiểu đệ cũng thành tâm xin thỉnh thêm để phục vụ công tác truyền bá pháp bảo , số lượng không hạn chế , dù 1 cuốn sách tiểu đệ cũng vô cùng tán thán công đức này

    nam mô a di đà phật

  16. #256

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huuthuongsl Xem Bài Gởi
    vâng , tùy duyên để gieo duyên ạ , đối với tiểu đệ , 1 chữ cũng quý , huống chi là cả quyển kinh , thành thật mà nói , tiểu đệ rất tham lam , muốn có thật nhiều , muốn thỉnh thật nhiều , để chia sẻ hết cho mọi người , những quyển kinh sách đẹp , mình đem tặng cho họ , còn những quyển xấu ,bị rách méo mó , tiểu đệ giữ lại dành tặng riêng mình
    nay tỷ đã phát tâm bồ đề chia sẻ pháp bảo , cái tâm đó đã quá là lớn lao và công đức không thể nghĩ bàn , cần chi phải ghĩ lấy số lượng , tiểu đệ tin rằng ,số kinh sách mà tỷ tặng đệ , đảm bảo tiểu đệ sẽ cố gắng hết sức hoằng pháp , chia sẻ và mọi người sẽ nâng niu nó ,trì tụng nó hàng ngày

    tiểu đệ thỉnh 75 cuốn sách kinh VÔ lượng thọ , và muốn chia cho Raucucai 25 cuốn , và nếu tỷ có thêm kinh sách thì tiểu đệ cũng thành tâm xin thỉnh thêm để phục vụ công tác truyền bá pháp bảo , số lượng không hạn chế , dù 1 cuốn sách tiểu đệ cũng vô cùng tán thán công đức này

    nam mô a di đà phật
    Cảm ơn bạn đã trả lời!

    Thể theo lời hứa ban đầu của N và sự tiếp nhận số lượng kinh ấy của bạn, N sẽ gởi tặng bạn theo đúng như lời hứa ban đầu giữa chúng ta. N ko muốn vô duyên với bạn trong việc gieo duyên này do kinh này là 1 báu vật vô cùng quý giá mà N nghĩ bạn hay N hay tất cả chúng ta có duyên lắm mới gặp dc. N cũng muốn chia sẻ cái duyên ấy với những dân cư vùng bạn ở!

    N sẽ nhờ người em gởi cho bạn 150 quyển VLT và 50 quyển kinh Địa Tạng và việc gởi kinh tới tận địa chỉ của bạn sẽ ko là vấn đề gì cả!

    Bạn có thành tâm như thế N ko nở từ chối và thực sự hoan hỷ muốn tặng pháp bảo đến tay bạn để bạn chia sẻ với dân cư nơi bạn ở! Như lời hứa ban đầu giữa chúng ta, số kinh này N xin dc tặng bạn và bạn tùy duyên mà chia sẻ nhé!

    Chúc bạn Phật sự viên thành!

    A Di Đà Phật _()_
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  17. #257
    Nhất Đẳng Avatar của huuthuongsl
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Vùng biên địa hạ tiện
    Bài gởi
    1,231

    Mặc định

    tiểu đệ cảm ơn tỷ nhiều ạ

    tiểu đệ trí tuệ kém cỏi , người hạ căn hạ trí , nhưng với lòng thành tâm hướng phật, muốn giúp chúng sanh đều giống mình, tiểu đệ tin rằng không có chuyện gì là khó , chỉ sợ lòng không bền thôi , kinh sách gì cũng quý ,phải vô cùng có duyên mới được sử dụng nó , huống chi là trì tụng nó hàng ngày , đó là cái phước từ nhiều đời mới có được

    tiểu đệ lấy 1 ví dụ :

    ở chỗ tiểu đệ có 100 người , thì trong số đó , 10 người biết đến phật pháp và tu hành thì chỉ có 1 người tu hành chánh đạo mà thôi , còn 9 người biết phật giáo tu hành kia thì theo tà đạo mê tín,
    tiếp theo là 70 người trong số 100 người mà tiểu đệ lấy ví dụ , thì 70 người đó chỉ được ghe hoặc biết đến danh nghĩa chữ phật giáo ,tên phật , bồ tát chứ chưa bao giờ biết tu hành gì cả
    còn 20 người còn lại , thì chưa bao giờ biết đến tôn giáo phật giáo hay chưa bao giờ biết đến chữ phật là gì huống chi nói đến tu hành , đối với họ , họ không có tôn giáo

    vậy đó tỷ ạ , thật quá khó khăn phải không ? nếu là tỷ , tỷ sẽ hoằng pháp thế nào và hướng dẫn chúng sanh thế nào ?

  18. #258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhất Niệm Xem Bài Gởi
    Để bạn hiểu rõ ý của N hơn, N muốn chia sẻ thêm chút ý kiến với sự góp ý của bạn phía trên.

    N đồng ý là sự đa dạng trong tủ kinh sách là điều rất quý và nên làm vì Phật pháp có đến 8 vạn 4 ngàn pháp môn; tùy theo cái duyên và căn cơ của mỗi người mà chọn tu theo 1 pháp môn nào đó . Trong mỗi pháp môn đều có các kinh điển đại diện để Phật tử chúng ta đọc và hành theo. Đó cũng là ý nghĩa của sự thọ trì và diễn nói kinh sách vậy; đây có nghĩa là sao!? Xin thưa, để biết cách hành trì đúng như lý, như pháp, như lời của Như Lai dạy thì phải đọc từ kinh ra vì kinh sách cũng ví như bản đồ chỉ đường cho chúng ta đi cho đúng. Học và hành phải đi đôi thì mới mong có sự Giải Thoát theo đúng như chánh pháp . Do đó, khi đọc kinh, hành giả cần hiểu theo kinh để hành trì đúng như lý, như pháp . Và diễn nói cho người cùng học theo có ý là bạn phải thực hành, diễn ra đúng như lời kinh dạy (từ thân, khẩu, ý) để người đời thấy sự vi diệu của Phật pháp trong việc hoàn thiện bản thân của hành giả thì họ mới theo học nên chúng ta mới có cơ hội "nói" cho họ biết! Đó là hình thức của sự pháp thí cao cả nhất, là lấy thân mình ra mà diễn bày những giáo lý trong kinh sao cho người đời thán phục mà theo học theo chúng ta, những hạt giống Bồ Đề của Như Lai. N cần giải thích rõ như thế để bạn hiểu rằng N hiểu rất rõ ngụ ý của bạn và xin dc tán thán sự gop' ý của bạn!

    Nhưng, bạn ạ, việc gì cũng nên xét hoàn cảnh và sự tùy duyên mà làm . Hoàn cảnh ở Sơn La, như 2 bạn HuuThuongsl và bạn Raucuca, đã trình bày là ko có chùa chiền gì cả! Nếu có chùa chiền mà thiếu kinh sách, chúng ta có thể thực hành theo ý của bạn, là mỗi ngưỜi góp 1 số kinh sách để tủ sách của chùa dc phong phú hơn. Nhưng vì ko có chùa chiền và dân cư lại đông, sức người của chúng ta lại hạn hẹp, N xin dc ví von là số lượng kinh sách chúng ta phát tâm ấn tống ko thể nào hết xuể dc đâu, thưa bạn, vì dù muốn dù ko, sức chúng ta có hạn định . Trường hợp này chữ TÙY DUYÊN mà phát tâm thì đúng theo ý nghĩa của nó do bạn có ấn tống đến mấy trăm, mấy ngàn quyển kinh nào đó cũng ko xuể đâu, thưa bạn! Trong trường hợp nơi đây ko có chùa chiền gì cả, chúng ta ai có duyên với kinh sách gì thì nên tụy` hỉ mà phát tâm. Nếu chúng ta đưa ra quy luật gò bó người phát tâm thì vô tình lại làm chùn tâm của họ vì đạo học nhất thiết phải phát ra từ sự tin tưởng pháp môn của mình đang theo học mà muốn chia sẻ cho những người hữu duyên với pháp môn ấy . Như thế sự trao tặng và phát tâm sẽ đạt dc kết quả mỹ mãn do người phát tâm biết dc là niềm tin của họ dc chia sẻ với những người hữu duyên với những quyển kinh ấy!

    Lý do N ấn tống kinh Vô Lượng THọ do kinh này có chỉ bày rõ ràng cách hành trì theo pháp môn Tịnh Độ 1 cách rất cụ thể và chi tiết . Hành giả hành trì theo kinh này ko thôi cũng hiểu dc họ cần làm gì, thực hành ra sao! Kinh A Di Đà cũng là kinh thiê't yếu trong Tịnh Độ tông, nhất là Tịnh Độ ở VN, nhưng kinh này chủ trưƠng tri`nh bày về thê' giới Tịnh Độ phưƠng Tây của Phật Di Đà chứ ko tri`nh bày rõ ràng cách thực hành 1 cách chi tiết để khế hợp với lời nguyện của đức Di Đà . Đây là lỳ do vì sao N cực lực xiển dương kinh VLT vì chỉ cần có kinh này trong tay, hành giả sẽ biết cách thực hành theo vì Ngài Thích Đức Niệm dịch rất rõ ràng, dễ hiểu . Đến người ngu dốt như N đây đọc còn hiểu, huống hồ các vị trí thức hay những người rành tiê'ng Việt tại VN.

    Đó là thiển ý của N :) MOng bạn dc hoan hỉ! CHúng ta nên cùng nhau phát tâm chung sức với 2 bạn ấy nhé bạn :kiss:
    Dài quá hi hi, có những người như các bạn , mình tin chẳng bao lâu việt nam ngập tràn pháp phật , thank kìu very nhìu hi hi
    Last edited by khoatin; 29-06-2012 at 02:45 PM.
    theo chánh đạo cho an toàn, mún tu mật mà chưa được quán đảnh thì chỉ nên tụng chú đại bi, ko được triệu thỉnh, ko hàng phục hại người

  19. #259

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huuthuongsl Xem Bài Gởi
    tiểu đệ cảm ơn tỷ nhiều ạ

    tiểu đệ trí tuệ kém cỏi , người hạ căn hạ trí , nhưng với lòng thành tâm hướng phật, muốn giúp chúng sanh đều giống mình, tiểu đệ tin rằng không có chuyện gì là khó , chỉ sợ lòng không bền thôi , kinh sách gì cũng quý ,phải vô cùng có duyên mới được sử dụng nó , huống chi là trì tụng nó hàng ngày , đó là cái phước từ nhiều đời mới có được

    tiểu đệ lấy 1 ví dụ :

    ở chỗ tiểu đệ có 100 người , thì trong số đó , 10 người biết đến phật pháp và tu hành thì chỉ có 1 người tu hành chánh đạo mà thôi , còn 9 người biết phật giáo tu hành kia thì theo tà đạo mê tín,
    tiếp theo là 70 người trong số 100 người mà tiểu đệ lấy ví dụ , thì 70 người đó chỉ được ghe hoặc biết đến danh nghĩa chữ phật giáo ,tên phật , bồ tát chứ chưa bao giờ biết tu hành gì cả
    còn 20 người còn lại , thì chưa bao giờ biết đến tôn giáo phật giáo hay chưa bao giờ biết đến chữ phật là gì huống chi nói đến tu hành , đối với họ , họ không có tôn giáo

    vậy đó tỷ ạ , thật quá khó khăn phải không ? nếu là tỷ , tỷ sẽ hoằng pháp thế nào và hướng dẫn chúng sanh thế nào ?
    Ko phải N khiêm nhường mà N thật tâm nghĩ là có lẽ bạn có khả năng hơn N trong việc hoằng dương!

    Nhưng vì bạn đã hỏi N, N cũng xin mạo muội góp chút thiển ý của mình, dù rằng với tri' tuệ kém cõi và khả năng vô cùng hạn hẹp của mình . Bạn hỏi thì N xin dc thưa rằng: Bạn thử tham khảo "Tứ nhiếp pháp" để áp dụng vào việc hoằng pháp, lợi sinh xem sao. Đi từ tâm sinh lý của con người mà tùy duyên chuyển hóa tâm của họ về với chánh pháp! N tin rằng khi bạn hoằng dương như thế xác suất thành công rất cao!

    Thêm nữa, pháp thí cao cả nhất là bạn ráng nổ lực thực hành theo chánh pháp và lấy thân bạn ra làm pháp thí điển hình để khi bạn hoằng dương mọi người sẽ theo bạn mà học hỏi! Đó là ý nghĩa của câu diễn nói chánh pháp cho người vâ.y (như N đã có chia sẻ thiển ý của mình sơ qua phía trên).

    Xin mạo muội chia sẻ cùng bạn mớ kiến thức hạn hẹp của kẻ hậu học!

    A Di Đà Phâ.t
    Last edited by Nhất Niệm; 29-06-2012 at 03:12 PM.
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  20. #260
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huuthuongsl Xem Bài Gởi
    những gì raucucai nói là nói lên hết lỗi lòng của mình và những phật tử nơi đây , nhiều khi nhìn chúng sanh phạm sai lầm mà thật sự không biết nói làm sao , chỉ biết nhìn họ nuốt nước mắt trào dâng trong lòng , và hổ thẹn với lương tâm mình , mình thật là vô dụng

    thỉnh pháp bảo là 1 việc cực kì quan trọng , nhưng còn 1 việc còn quan trọng hơn nữa là giúp chúng sanh " giác ngộ ", hiểu ra chân lý đạo phật , để chúng sanh tu hành , nếu chỉ có pháp bảo khác nào đem đất lấp xuống biển ,bao nhiêu pháp bảo cho đủ đây, sẽ không mang lại tác dụng, mình và raucucai đang dùng hết khả năng , kiến thức , trí tuệ để diễn giải cho chúng sanh hiểu ra , chúng mình ở đây chỉ có internet và lòng thành tâm hướng theo đạo phật , dù không có minh sư , dù không có thầy trực tiếp chỉ giáo , mình tin rằng con đường chúng mình đang di là đúng đắn ,là giải thoát cho chúng sanh

    hiện nay mình và raucucai đang hướng dẫn người tu hành tại địa bạn tỉnh sơn la theo pháp môn tịnh độ , tất nhiên đức phật đã đưa ra 84000 pháp môn , pháp môn nào cũng tốt và tùy từng người để tu pháp môn đó đếu mang lại kết quả tốt, nhưng vì điều kiện xã hội ,vì con người lúc nào cũng bận rộn và chạy theo đồng tiền lên để hướng dẫn các pháp môn khác thì thật là khó , tuy nhiên dù tu theo pháp môn nào cũng phải có an chay , niệm phật ,đọc kinh , trì chú .... và quy y tam bảo

    nay mình kính mong các bạn đạo hữu vì lòng thành tâm muốn giúp chúng sanh tỉnh miền núi , hãy thương xót cho chúng sanh nơi đây vì họ đã sống trong cảnh khổ quá lâu rồi , nếu các bạn thừa pháp bảo , và muốn chia sẻ cho chúng sanh , xin hãy liên hệ với mình hoặc raucucai , để chúng mình được thỉnh pháp bảo , những pháp bảo chúng mình thỉnh về , xin hứa sẽ không bao giờ để phụ lòng các bạn, sẽ không lãng phí dù chỉ 1 cuốn sách , hay 1 tờ giấy photo , và nhất định sẽ giúp chúng sanh ở đây phần nào được giải thoát

    Nam mô a di đà phật
    Diệu Điểm rất cảm động vì Sơn La xa xôi của các bạn cũng đang hướng Phật,Diệu Điểm xin được hoan hỉ chia sẽ chút công đức với các bạn 100 quyển kinh A DI Đà,100 quyển Chú Đại Bi có được ko ?(Nếu cần có thể đổi kinh khác vì D Đ cũng chưa lấy sẵn,nếu các bạn ok thi D Đ di lấy và chuyển ngay )
    Hiện D Đ đang ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM),chuyển hoặc trung chuyển cách nào thi mong các bạn chỉ giáo nha,cám ơn nhiều lắm

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chia sẻ về Pháp Luân Công
    By Bản Ngã in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 95
    Bài mới gởi: 21-04-2012, 10:25 PM
  2. PHÁP NHĨ NHƯ THỊ
    By Trannhat in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-04-2012, 09:19 AM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-02-2012, 04:24 PM
  4. Bộ Mật Tông Tập 3-KINH CHUẨN ÐỀ ÐÀ LA NI HỘI THÍCH
    By phatphapvoluongton in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 12:53 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •