
Nguyên văn bởi
Lão H
Lão cảm ơn bạn tran thanh luan và moị người nhiều nha !!!
Lão tập luyện kiểu gì mà mỗi ngày chỉ ngồi 5 mười phút thôi , có lúc thì rủ mấy e chơi bài vừa ngồi kiết già , sau đó ai thắng thì sẽ được nghỉ . ^^ Giờ thấy bớt đau chân rồi, nhưng mà muốn được ngồi cho tâm an định thì quả thật khó .
Có lẽ lão lên luyện theo cách của cô Minh Đài thì tốt hơn . Cái tâm lão nó còn bị bệnh tâm ma nặng , lão hok muốn nghĩ nhưng nó cứ nghĩ ra , ví dụ như là mình hok muốn nghĩ xấu về phật mà nó tự khởi lên trong tâm vầy T___T thật khổ quá !!! Chắc là đức Phật từ bi sẽ tha cho lão phải không ? ^^ Giờ thấy câu này bạn đúg quá !
"Chiến thắng lớn 1 là chiến thắng chính mình"
À bạn nào biết thiền viện nào ở Hải Phòng chỉ cho lão với nha !!! Lão xin cám ơn nhiều !!!Chúc mọi người diễn đàn được an lạc ..........................
Bookmarks