Tôi không tin lắm những lý thuyết do người Trung Hoa " đẻ ra"
từ Địa ngục du hành ký đến mấy thứ khác. Nếu quả thực như vậy thì dân Trung Hoa phải tiêu tùng lâu rồi chứ chẳng tồn tại đến ngày nay. Mà tên các vị Diêm vương rồi Địa ngục rặt tên tàu, làm sao áp dụng cho Việt nam được
Tôi nghĩ chuyện vợ chồng là điều rất riêng tư, chẳng có thánh thần nào đi kiểm tra phòng ngủ các vợ chồng rồi kêu sai trái cả. Nói hơi tục, chuyện ấy ở nhà riêng ngoại trừ nơi phòng thờ, thì đâu chả được. Chả nhẽ cứ phải ở phòng ngủ sao???? Rồi sinh con trai phải có phúc phận thế con gái không là con à. Đây rõ ràng là sự phân biệt thô bỉ nhất mà văn hóa Trung Hóa muốn gán cho Phật giáo, tôi không tin. Thế nên tôi cho rằng thế giới ngạ quỷ hiện hình chính là Trung Hoa vậy
Con người có sinh có diệt có ham muốn có dục vọng. Các vị chân tu phải trải qua muôn ngàn kiếp mới dứt vòng tục lụy, còn các bạn muôn học họ mà không tu thì làm sao mà được
Bịa đặt kinh sách như vậy không sa địa ngục mới là lạ lùng