Mình kể ra có vẻ như hoang đường. Mình thường hay cúng các vong nhi hoặc chiến sỹ tử nạn (không phải vào mùng 2 hay 16 các bác cúng đâu nhe). Khi tâm bất an đồng nghĩa có sự cần giúp đỡ thế là mình cầu nguyện. Các vong nhi tâm sự rằng chúng cần Thánh lễ ko cần ăn uống nữa đâu. Chúng cần 1 Thánh lễ. Mô Phật tui biết Thánh Lễ tui chít liền thế là tui nhờ người TCG làm lễ đấy. Chúng tâm sự rất nhiều nào là những điều sắp sẽ xảy ra như thế nào. chỉ là cùng thôi chứ không có tận như người ta nghĩ đâu. Những người được Chúa trao nhiệm vụ....Thế là tui đã mở ra thêm 1 niềm tin mới vào CG. Tuy là người PG tui biết rõ mình tu thế nào cho đúng nghĩa chứ ko phải mấy người kia nói bô bô dựa vào sách vở mà đi dạy bảo người ta cái này cái nọ mà đầu óc rỗng toét.