Xin trích đoạn:
Tại Toà
Huynh Trưởng họ Bách - Luật sư bào chữa : Mong Diêm Vương xem xét trong trường hợp này, hiện nay đang có người cố ý phá hoại hạnh phúc gia đình. Qua rất nhiều .... của Béo tôi xin dẫn chứng một .... ngay trong này để Diêm Vương soi xét....
Diêm vương: Anh Hiền cho ý kiến
Anh Hiền: Kính thưa Diêm Vương, lý do rất đơn giản. Chúng con hay bất đồng quan điểm.
Diêm vương: Thế cô có ý kiến gì khác không
Béo: He, he
Anh Hiền: Cổ toàn dùng lời lẽ cộc cằn thô lỗ để xúc phạm người khác
Béo: He, he…
Diêm vương: Đề nghị cô trật tự!
Anh Hiền: Cổ lại vu khống người khác.
Béo: He, he, he…
Diêm vương: (Đập bàn) Cô kia, nếu cô còn lên tiếng trước khi tôi cho phép thì sẽ bị ra ngoài đó.
Anh Hiền: ... Thậm chí cổ tự nhận mình là cha mẹ, đúng là loạn khẩu cuồng ngôn. Tôi thiết nghĩ không nên cho kẻ ngoài vào nháp có 800 lần như vậy trong sổ tam tào này làm gì nữa!!!
Béo: Yêu lắm cơ… He he… (ù té)
Diêm vương: (cười) à, you làm cơ là xao?…
Anh Hiền: Cơ mà,……. Yêu lắm.
---
Mọi người cẩn thận: Ngài Luật Sư họ Bách tự tìm ra là Béo không có Cà và Thích Mút Chân Động Vật Quí Hiếm
---
Viong xin lỗi Huynh AnhHienKho + Bạn Béo Thì Xao - Có điều gì, bỏ quá cho nhé.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks