kết quả từ 1 tới 20 trên 632

Ðề tài: NƠI THỈNH PHÁP BẢO MIỄN PHÍ

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhkieu Xem Bài Gởi
    cáM ơn NN nhé, mình chỉ hơi buồn, cách giải quyết mình đã có rồi, mình sẽ tiếp tục không nản, nhưng mình sẽ cố gắng gửi tới các em cần. Mình đã hứa rồi tháng bảy AL làm nữa.

    Mồng 1-5 AL mình có đi tới trường trung cấp phật học(dồng nai), tham dự lễ dâng y , và cung thỉnh xá lợi cùa chùa Viên giác cúng dường trường trung cấp phật học (tăng), lòng rất hân hoan.

    Mình cũng nghĩ như vậy NN, chướng duyên nhưng mình sẽ không từ bỏ mà cố vượt qua.

    Mình mừng là ba mình cũng tham gia , từ từ ba mình sẽ chuyển hóa và tin sâu chánh pháp.

    CÁm ơn NN nhé
    Rất vui là bạn đã nói rằng bạn sẽ ko thối chí khi gặp chướng duyên khi bạn làm Phật sự!

    Kể cho bạn nghe 1 việc khi N làm Phật sự thời gian trước . Đó là lúc N đã gieo duyên chuỗi tràng về VN và N đã hứa với mọi người rằng N sẽ gởi vào tuần đó . Mọi người ai cũng đã trông ngóng.

    N đã chuẩn bị các thứ hết rồi, chỉ việc lấy địa chỉ của người gởi để N đem đến dịch vụ vào sáng sớm hôm sau, do N phải ghé dịch vụ sáng sớm! Nhưng lúc ấy đến thời khóa tụng kinh, niệm Phật buổi tối của N nên N đã bỏ các thứ đó để lên thời khóa, sau đó hoàn tất hết mọi việc cần làm trước khi đi ngủ!

    Lúc N tụng kinh, niệm Phật xong, ko hiểu sao N đã có linh tính là máy tính của N sẽ có trục trặc và N sẽ có vấn đề lấy địa chỉ của người nhận tại VN. Mà máy tính của N thuộc loại tốt và mới, chưa bị hư (vì mới toanh mà), nhưng ko hiểu sao N đã có linh cảm là nó sẽ bị trục trặc khi N trở vô lại phòng!

    Rồi bạn biết sao hông? Khi N vô phòng, mở máy tính lên, trời hỡi, máy bị hư ko work nên ko thể lấy địa chỉ của người gởi dc! :praying:2 N giật mình sao mà linh cảm của mình nó báo trước đúng quá vậy, và hông hiểu sao ngay lúc đó N đã biết rằng N đã bị thử thách! Lúc ấy N chắp tay hướng về phía Tây niệm đức Phật Di Đà và các chư Bồ Tát, thiện thần hộ trì cho N Phật sự viên thành . Rồi N ngồi xuống suy nghĩ cách giải quyết vấn đề, do máy tính ko còn là option nữa rồi vì nếu N bỏ thời gian ra sữa máy tính chắc hết đêm mà N cần đi ngủ nữa . Điện thoại di động của N vào mạng dc, nhưng ko đọc dc chữ Việt, mà địa chỉ đó toàn tiếng Việt; N đã thử đọc mà chẳng hiểu gì cả do toàn ô ô vuông ko thôi, do ko đọc dc chữ Việt! N đã thử tải chương trình về điện thoại để đọc tiếng Việt, nhưng ko thành công! Hmm....đúng là trớ trêu thay! Nhưng vì N biết N đã bị thử thách nên N quyết ko bỏ cuộc, và N ko muốn dời hẹn lại do N ko thích làm thế khi làm Phật sự (bất đắc dĩ lắm N mới chọn option dời hẹn).

    N ngồi xuống vạch ra các cách tuần tự N nên làm để giải quyết vấn đề . N đã nghĩ chương trình nhắn tin chắc hẳn có cài nhiều font nên có xác suất đọc dc tiê'ng Việt khá cao nên N đã mò cách chuyển địa chỉ từ email vào chương trình nhắn tin. Thường N ko làm ba vụ này nên N cũng gà mờ lắm; N chỉ làm khi cần nên những gì thuộc về điện thoại N cũng ko rành . Khi N cần cái gì mới ngồi làm cái đó, chứ N cũng chẳng rảnh để ngồi chơi với điện thoại! Mà lúc ấy N cần chương trình đó nên N mới ngồi mò mẫm làm .

    Khi N tải email qua dc chương trình nhắn tin và thử mở lên đọc thì ....oh la la ....N đã đọc dc, và như thế vấn đề của N đã dc giải quyết :) N viết địa chỉ xuống và như thế mọi thứ đã sẳn sàng để sáng sớm ngày hôm sau N chạy dzọt ra dịch vụ để họ tự bỏ các thứ vô thùng dán lại cho N hết do N cũng ko có nhiều thời gian buổi sáng! :) Nếu N ko ra gởi buổi sáng sớm dc thì coi như là N bị lở hẹn luôn do chiều tối là trể cho tuần đó rồi!

    Như bạn thấy đó, làm Phật sự chướng duyên trùng trùng . Đó là cơ hội cho chúng ta học pháp ẩn nhẫn chướng duyên và có lẽ lòng thành của chúng ta bị các Ngài thử thách dữ lắm! Như cái vi tính mới toanh của N mà ngay tối đó bị hư thì rất vô lý vô cùng, trong khi nó thuộc loại tốt và mới! Mà ngộ cái N đã có linh cảm là việc đó sẽ xảy ra cho N trước đó mới là lạ chứ! Lúc chứng kiến cái linh cảm của mình đã trở thành sự thật thì N đã giật bẩy mình, và ngay lúc đó, N đã hiểu N đang bị thử thách!

    N xin chia sẻ cho bạn kinh nghiệm đó của N cho bạn hiểu là làm Phật sự coi vậy chứ nhiều lúc ko có dễ dàng đâu. CHúng ta bị thử thách dữ lắm, bạn a. Do đó, bạn cô gắng lên nhé :)

    Chúc mừng bạn đã/đang có nhiều niềm vui trong PHâ.t pháp như thê'! Thông qua việc làm tốt của bạn, bạn đang dần chuyển hóa đạo tâm của ba của bạn là 1 điều đáng mừng vô cùng, bạn ạ! Khi bạn làm Phật sự gì, bạn cố gắng mời ba của bạn tham gia thì căn lành của ba của bạn sẽ dần tăng trưởng :)

    Chúc mừng bạn và gia đình bạn nhé! Bạn có tâm thành như vậy ân trên chứng minh cho bạn đó eatdrink004
    Last edited by Nhất Niệm; 21-06-2012 at 09:00 AM.
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chia sẻ về Pháp Luân Công
    By Bản Ngã in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 95
    Bài mới gởi: 21-04-2012, 10:25 PM
  2. PHÁP NHĨ NHƯ THỊ
    By Trannhat in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-04-2012, 09:19 AM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-02-2012, 04:24 PM
  4. Bộ Mật Tông Tập 3-KINH CHUẨN ÐỀ ÐÀ LA NI HỘI THÍCH
    By phatphapvoluongton in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 12:53 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •