Trang 7 trong 32 Đầu tiênĐầu tiên 1234567891011121317 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 121 tới 140 trên 632

Ðề tài: NƠI THỈNH PHÁP BẢO MIỄN PHÍ

  1. #121

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mẫu đơn hoa Xem Bài Gởi
    Mình đang nóng lòng chờ nhận món quà Pháp Bảo quý giá mà bạn NN đang chuyển đến mình .Chuỗi của bạn TheVu tặng cho mình đã nhận được rồi .Đúng là có Bồ Tát Từ Bi gia hộ nên mình cầu được ước thấy ,nhất là những Thịên phương tiện trong việc tu Pháp thì đều dễ dàng có được nên mình cảm thấy mình thật sự may mắn .Tùy hỷ công đức của các bạn .Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!
    quả thật việc phát được tâm tùy hỷ trong việc tu hành là rất tuyệt vời và đáng quý , mình cũng xin tùy hỷ tinh thần ấy của bạn, khéo tu hạnh tùy hỷ phước báu tăng rất nhiều, mình tin rằng bạn và các bạn phát được tâm này sẽ nhanh chóng gặt hái được rõ ràng những ích lợi từ việc tu hành của mình
    theo chánh đạo cho an toàn, mún tu mật mà chưa được quán đảnh thì chỉ nên tụng chú đại bi, ko được triệu thỉnh, ko hàng phục hại người

  2. #122

    Mặc định

    nhưng minh lài không được toàn ý.

    Chuyến đi vừ rồi không thành công,vì tâm người không có. Thật là rất buốn. Chì có các em cấp 3 là nhận được quà và sách nhân quả, mình thấy các em ấy cũng mở ra xem.

    Mình không biết mọi người ở đól liên lạc làm sao, mà khi mình hỏi mọi người bảo xong rồi. Lúc mình xuống đợi không thấy hoc trò cấp 1 và cấp 2.Lúc thầy trụ trì gọi điện bảo bận họp, không thông báo được học sinh,.... Mình vẫn đệ tập lại nhưng không phát nữa.

    Mình đi tiếp qua chủa vĩnh khánh và bên đó đông hơn nhưng quà lại ít hơn, mình cũng hơi ngại, nhưng các em rất vui.

    sau khi quay về sài gòn, người ở dưới gọi cho mình hỏi số tập đó xử lý như thế nào?
    Mình trả lời không phát nữa, để tháng bảy AL, mình làm tiếp 1 phật sự nữa sẽ kết hợp phát luôn cho các em trực tiếp.

    mình nghĩ có gì đó khuất tuất nên mình không tiếp tục thôi. nhưng mình không giận, qua trường hợp này mình sẽ rút kinh nghiệm, tự mình liên hệ trực tiếp.

    Mình tin tưởng phật tử trong chùa, vừa là giáo viên vừa là phật tử mà không có cái tâm với các em là học trò của mình.

    Mình không buồn, chỉ thương các em thôi.

  3. #123
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Vừa rồi có một số đạo hữu sử dụng máy niệm Phật không đúng cách nên gặp một số trục trặc. Vietnamese xin chia sẻ thêm về cách sử dụng máy niệm Phật như sau :
    1. Khi đã xài pin thì các đạo hữu vui lòng không sử dụng thêm cục sạc, khi xài cả 2 cùng lúc sẽ làm pin nóng chảy rất dễ hư máy. Pin dùng khi mình đi xa không có nguồn điện hoặc cúp điện rất tiện nhưng khi cắm cục sạc thì phải gỡ 2 cục pin ra.
    2. Cục sạc không có chức năng sạc điện như mình sạc điện thoại di động mà chỉ có chức năng cung cấp nguồn điện cho máy, cho nên khi mình rút cục sạc ra muốn xài thì phải lắp pin vào mới nghe được.
    Chúc các đạo hữu an lạc trong chánh niệm.
    A Di Đà Phật.
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  4. #124

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi raucucai Xem Bài Gởi
    Bố thí pháp quý giá vô cùng, nhưng bố thí pháp chúng ta ko nên vì một niệm mong cầu sự giàu sang hay mong người ta trả ơn mình, mình ko có cầu phước hữu lậu, phước của ta là phước vô lậu, khi Lương Võ Đế được biết nhân duyên mình làm vua là do ngày xưa khi làm người đốn củi nghèo, vào một chùa hoang, thấy tượng Phật điêu tàn thương quá liền lấy nón lá mà đội cho Phật, tuy nhiên việc làm xuất phát từ cái tâm từ bi thương xót, cái tâm ko mong cầu phước báu, khi biết được nhân duyên ấy trong 3 năm ông độ rất nhiều việc xây chùa, độ tăng , kinh điển, mong cho ngôi giang sơn mình mãi giữ được vững chắc. tuy nhiên khi vua hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma làm vậy có nhiều công đức ko, Tổ nói ko có được, mà chóng mất giang sơn, công đức ấy là trong quả nhân thiên, như bóng với hình,.... Vâng, chúng ta mỗi hành động gì cũng nên xuất phát từ từ bi và trí tuệ, mong đem ánh sáng Chánh Pháp soi rọi khắp cõi Tà Bà u mê, chứ đừng nghĩ đến phước báu vội, nếu được, ắt nó sẽ đến. Nhân quả, mong cầu cũng ko được.
    Làm Phật sự ko nên mong cầu phước báu hữu lậu của Nhân, Thiên vì sau khi hưởng phước rồi bị đọa thì rất nặng nề do NGƯỜI hưởng phước báu càng lớn thì tạo nghiệp càng to. Khi tạo nghiệp to lớn và bị đọa thì rất là đau khổ cho các trăm nghìn kiếp sau đó! Do đó, Phật đã dạy các con của Ngài tu hành để thoát ra khỏi luân hồi là thế!

    Nhân tiện bạn đề cập tới vấn đề này, N cũng chia sẻ chút ý kiến hạn hẹp của kẻ hậu học! Khi làm Phật sự, dù to hay nhỏ, chúng ta nên phát xuất từ cái Tâm Bồ Đề, nghĩa là mình muốn giải thoát thì cũng nên giúp người dc giải thoát, cho nên pháp thí là tốt là ở chổ đó, do pháp thí có thể giúp huệ mạng của 1 người vĩnh viễn! Khi chúng ta thực hành pháp thí, chúng ta nên hồi hướng công đức ấy về quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác ở kiếp vị lai thì phước báu hữu lậu sẽ thành công đức vô lậu! Cho những người tu Tịnh Độ như N, N hồi hướng tất cả để trang nghiêm cõi PHật Tịnh Độ! Dùng Nhân của công đức Phật sự để lấy Quả của sự Vãng Sanh cõi Tịnh Độ!

    Chút thiển ý mong dc góp ý! N tự hiểu sở học còn non kém nên cứ cần phải cố gắng nhiều nữa :)
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  5. #125
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Mong cầu về Cực Lạc cũng là mong cầu đó NN à.

  6. #126

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Pháp Xem Bài Gởi
    Mong cầu về Cực Lạc cũng là mong cầu đó NN à.
    Nguyện lực khác, bạn a` :)

    Đối với N, khi N làm Phật sự là N đang hành theo tâm Bồ Đề, là mình muốn dc giải thoát thì cũng nên tạo điều kiện/cơ hội cho các đạo hữu khác dc giải thoát như mình!

    Trong pháp môn Tịnh Độ, Tín, Nguyện, Hạnh rất là quan trọng! Phải có Tín thì mới thực hành! Mà Tín có sâu, Nguyện phải càng sâu! Khi có Tín, có Nguyện, thì phải thực hành! Thực hành/Hành trì thì cũng phải đúng như lý, như pháp để nội ngoại tương ứng mới có cảm ứng!

    N nghĩ bạn đừng nên nhầm lẫn sự mong cầu với Nguyện Lực mạnh mẽ!
    Last edited by Nhất Niệm; 19-06-2012 at 10:36 AM.
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  7. #127
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    vậy nguyện lực với mong cầu có khác không NN.?

  8. #128

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhkieu Xem Bài Gởi
    nhưng minh lài không được toàn ý.

    Chuyến đi vừ rồi không thành công,vì tâm người không có. Thật là rất buốn. Chì có các em cấp 3 là nhận được quà và sách nhân quả, mình thấy các em ấy cũng mở ra xem.

    Mình không biết mọi người ở đól liên lạc làm sao, mà khi mình hỏi mọi người bảo xong rồi. Lúc mình xuống đợi không thấy hoc trò cấp 1 và cấp 2.Lúc thầy trụ trì gọi điện bảo bận họp, không thông báo được học sinh,.... Mình vẫn đệ tập lại nhưng không phát nữa.

    Mình đi tiếp qua chủa vĩnh khánh và bên đó đông hơn nhưng quà lại ít hơn, mình cũng hơi ngại, nhưng các em rất vui.

    sau khi quay về sài gòn, người ở dưới gọi cho mình hỏi số tập đó xử lý như thế nào?
    Mình trả lời không phát nữa, để tháng bảy AL, mình làm tiếp 1 phật sự nữa sẽ kết hợp phát luôn cho các em trực tiếp.

    mình nghĩ có gì đó khuất tuất nên mình không tiếp tục thôi. nhưng mình không giận, qua trường hợp này mình sẽ rút kinh nghiệm, tự mình liên hệ trực tiếp.

    Mình tin tưởng phật tử trong chùa, vừa là giáo viên vừa là phật tử mà không có cái tâm với các em là học trò của mình.

    Mình không buồn, chỉ thương các em thôi.

    N có chuyện này để chia sẻ cùng bạn; hy vọng sẽ làm bạn vui lên 1 tí :)

    Bạn có biết cái hôm N đã ráng giúp bạn chuyển video clip ra mp3 để cho bạn đem đi gieo duyên, ngay đêm hôm đó N đã mơ thấy đức Phật Di Lặc đã mĩm cười rất tươi ko :) Đây chứng tỏ tâm thành của bạn đã cảm ứng người như N, và tâm thành của chúng ta đã dc ân trên minh chứng!

    Bạn có tâm thành thì rất tốt, bạn a. Trong khi thực hành Phật sự, chúng ta có thể gặp rất nhiều chướng duyên. Đây là sự thử thách cho chúng ta để thực hành pháp ẩn nhẫn chướng duyên. N nghĩ trong tương lai bạn sẽ có cách xử lý tài liệu đó hợp với đúng duyên của chúng thôi :)

    Bạn vui lên nhé!

    A Di Đà Phật _()_
    Last edited by Nhất Niệm; 19-06-2012 at 11:00 AM.
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  9. #129

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Pháp Xem Bài Gởi
    vậy nguyện lực với mong cầu có khác không NN.?
    THeo sự hiểu biết cạn hẹp của N, Nguyện Lực là khi bạn hành theo đúng như lý, như pháp! Nếu bạn muốn thay từ "mong cầu" vào từ "nguyện lực" thì bạn nên "mong cầu" đúng như lý, như pháp! Đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu bạn "mong cầu" dc vãng Sanh Tịnh Độ, thì bạn phải hành theo những gì dạy trong kinh. Bạn nên Nội Soi cho thấu đáo, thường xuyên để tự sữa đổi thân tâm của mình cho chính đáng, sữa chửa những lỗi lầm mà mình cần hoàn thiện, hành thập thiện, tu Bồ Tát đạo (hành Lục Độ Ba la mật) và thực hành theo Bồ Tát hạnh (10 nguyện của đức Phổ Hiền), và nên ghi khắc câu Phật hiệu trong tâm để giảm thiểu vọng niệm! Nếu bạn "mong cầu" về Tịnh Độ thì phải nên cố gắng làm như thế thì nội/ngoại mới hợp nhất, và việc làm của bạn mới hợp với bổN nguyện của Phật Di Đà! Chứ nếu như bạn "mong cầu" về Tịnh Độ theo kiểu cứ muốn hưỚng ngoại mà ko chịu tu sữa thân tâm để Tự Tánh dc khai mở thì đâu có đúng như lý, như pháp! Nếu làm vậy thì sự "mong cầu" của bạn sẽ ko hợp với bổn nguyện của đức Di Đà và đây là lý do vì sao nhiều người niệm Phật mà ko đạt dc kết quả mong muốn trong khi có ko ít người hành trì nghiêm mật theo đúng như lý, như pháp thì trong thời gian rất ngắn dc cảm ứng với Ngài!

    Đó là sự khác biệt giữa sự "mong cầu" theo lối cầu thần cầu thánh (tức là chỉ lo hướng ngoại) để giúp mình như phàm phu chúng ta hay làm và Nguyện Lực khi phát tâm Bồ Đề vậy!
    Last edited by Nhất Niệm; 19-06-2012 at 10:54 AM.
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  10. #130
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Cho VP hỏi nếu tự tánh minh khai mở thì giống như Phật tánh đả hiển lộ thì cần gì về Cực Lạc, vì một khi Phật Tánh đã hiển thì đâu chẳng phải là Cực Lạc, há gì đang ở Cực lạc lại muốn về Cực lạc khác? Mong NN giải thích cho VP hiểu.

  11. #131

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Pháp Xem Bài Gởi
    Cho VP hỏi nếu tự tánh minh khai mở thì giống như Phật tánh đả hiển lộ thì cần gì về Cực Lạc, vì một khi Phật Tánh đã hiển thì đâu chẳng phải là Cực Lạc, há gì đang ở Cực lạc lại muốn về Cực lạc khác? Mong NN giải thích cho VP hiểu.
    Nghiệp chướng của chúng ta rất nhiều từ bao nhiêu kiếp cho tới nay, nhất là trong thời này, thì việc giải trừ tất cả nghiệp chướng để mà đạt dc như bạn nói thì có lẽ cần nhiều kiếp tu hành!

    Thế giới Cực Lạc cho chúng ta cơ hội dc đới nghiệp Vãng Sanh. Đây là 1 trong những lý do vì sao pháp môn Niê.m Phật cầu sanh Tịnh Độ nhiếp tất cả các căn cơ từ hạ hạ căn (như N chẳng hạn do N ngu lâu, dốt bền, trí tuệ trì trệ nên cứ phải cố gắng thôi) cho đến đại đại Bồ Tát!
    Last edited by Nhất Niệm; 19-06-2012 at 11:18 AM.
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  12. #132
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhất Niệm Xem Bài Gởi
    ...Bạn nên Nội Soi cho thấu đáo, thường xuyên để tự sữa đổi thân tâm của mình cho chính đáng, sữa chửa những lỗi lầm mà mình cần hoàn thiện, hành thập thiện, tu Bồ Tát đạo (hành Lục Độ Ba la mật) và thực hành theo Bồ Tát hạnh (10 nguyện của đức Phổ Hiền), và nên ghi khắc câu Phật hiệu trong tâm để giảm thiểu vọng niệm! Nếu bạn "mong cầu" về Tịnh Độ thì phải nên cố gắng làm như thế thì nội/ngoại mới hợp nhất, và việc làm của bạn mới hợp với bổN nguyện của Phật Di Đà! Chứ nếu như bạn "mong cầu" về Tịnh Độ theo kiểu cứ muốn hưỚng ngoại mà ko chịu tu sữa thân tâm để Tự Tánh dc khai mở
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Pháp Xem Bài Gởi
    Cho VP hỏi nếu tự tánh minh khai mở thì giống như Phật tánh đả hiển lộ thì cần gì về Cực Lạc, vì một khi Phật Tánh đã hiển thì đâu chẳng phải là Cực Lạc, há gì đang ở Cực lạc lại muốn về Cực lạc khác? Mong NN giải thích cho VP hiểu.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhất Niệm Xem Bài Gởi
    Nghiệp chướng của chúng ta rất nhiều từ bao nhiêu kiếp cho tới nay, nhất là trong thời này, thì việc giải trừ tất cả nghiệp chướng để mà đạt dc như bạn nói thì có lẽ cần nhiều kiếp tu hành!

    Thế giới Cực Lạc cho chúng ta cơ hội dc đới nghiệp Vãng Sanh. Đây là 1 trong những lý do vì sao pháp môn Niê.m Phật cầu sanh Tịnh Độ nhiếp tất cả các căn cơ từ hạ hạ căn (như N chẳng hạn) cho đến đại đại Bồ Tát!
    Chổ này khó hiểu quá à, NN nói lại cho rõ nha.

  13. #133

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Pháp Xem Bài Gởi
    Nếu người nhiều nghiệp chướng như VP có hành như vậy để thấy được tự tánh của mình khô?
    N chỉ có thể tự biê't chính N thôi!

    N lấy tự thân mình mà trả lời bạn nhe'! N ko trả lời bạn 1 cách trực tiếp nhé, do N tu sữa N còn chưa xong huống gì mà chăm nhìn lỗi của người để mà góp ý!

    THeo N hiểu, tu hành nghĩa là tu sữa! Tu sữa gì!? Tu sữa thân tâm để dc hoàn thiện hơn. Ngày ngày nên tự xét lỗi lầm để sám hối; chân sám hối là ko tái phạm!

    Do đó, nếu chúng ta tự cảm thấy ko còn chổ để sữa thì tức là lúc ấy chúng ta ko cần tu nữa rồi! Tu hành nhiều người siêu hình hóa khái niệm này quá trong khi nó rất thực tế mà chúng ta nên làm hằng ngày: tức là tu sữa thân tâm, nghiêm trì giới luật, hành thâp thiện, v.v.

    A Di Đà Phật!
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  14. #134

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Pháp Xem Bài Gởi
    Chổ này khó hiểu quá à, NN nói lại cho rõ nha.
    Thì lý Nhân Quả và duyên sanh thôi bạn!

    Nội tâm hỗn độn, ngoại duyên trùng trùng! Tất cả làm chướng duyên cho chúng ta!
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  15. #135

    Mặc định

    Mà bạn Vô Pháp ơi, N xin trả lại chổ này để bạn Vietnamese làm Phật sự! :D

    Chúc bạn luôn an lạc trong chánh niệm!
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  16. #136

    Mặc định

    Rất cảm kích trước tấm lòng từ bi của các bằng hữu đồng tu, việc thiện nguyện của các bằng hữu vì Đạo Phật và cộng đồng Phật Tử là tốt Đạo đẹp Đời, công đức sẽ ngày càng bồi đắp cho các bạn ngày càng sâu dày hơn, hoan hỷ thay. Mến
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  17. #137
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trong quá trình làm Phật sự vietnamese gặp rất nhiều khó khăn và chướng ngại nhưng nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ và có các huynh đệ trên diễn đàn gọi điện hỏi thăm, động viên nên vietnamese càng thêm vững tin hơn.
    Chân thành tri ân tấm lòng của các huynh đệ.
    A Di Đà Phật.
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  18. #138
    Đai Nâu Avatar của raucucai
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Sơn La
    Bài gởi
    302

    Mặc định

    Bạn vietnamese cho mình hỏi một chút, bạn còn mấy niệm Phật ko? Vì mình thấy có máy niệm Phật tốt lắm, mình tặng cho bà hàng xóm mấy quyển học Phật, niệm Phật, tặng cho bà máy niệm Phật nữa, lúc sang bà tay lần chuỗi, niệm theo tiếng nhạc, mắt hướng về ảnh Phật A Di Đà, dù bà mới đọc sách, cũng bán tin bán ngờ, niệm theo tiếng nhạc quả là rất tuyệt vời.
    Nam Mô A Di Đà Phật.
    Itipi so Bhagavà Araham, Sammàsambuddho, Vijjàcaranasampanno, Sugato, Lokavidù, Anuttaro purisadammasàrathi, Satthàdevamanussànam, Buddho, Bhagavà.

  19. #139
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi raucucai Xem Bài Gởi
    Bạn vietnamese cho mình hỏi một chút, bạn còn mấy niệm Phật ko? Vì mình thấy có máy niệm Phật tốt lắm, mình tặng cho bà hàng xóm mấy quyển học Phật, niệm Phật, tặng cho bà máy niệm Phật nữa, lúc sang bà tay lần chuỗi, niệm theo tiếng nhạc, mắt hướng về ảnh Phật A Di Đà, dù bà mới đọc sách, cũng bán tin bán ngờ, niệm theo tiếng nhạc quả là rất tuyệt vời.
    Nam Mô A Di Đà Phật.
    Máy niệm Phật vẫn còn vài cái nữa. Đạo hữu cho địa chỉ, vietnamese sẽ chuyển đến tận tay đạo hữu. 1 cái dành cho đạo hữu và 1 cái dành cho bà cụ.
    A Di Đà Phật.
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  20. #140
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258

    Mặc định

    Máy niệm Phật tạm thời đã hết, hiện nay vietnamese đã nhận thêm Pháp Bảo từ đạo hữu Nhất Niệm đó là những chuỗi tay 21 hạt rất đẹp, đạo hữu nào muốn thỉnh thì update thông tin giúp vietnamese nhé.
    Vietnamese đã gửi Pháp Bảo bằng đường bưu điện cho nhiều đạo hữu nên cũng không nhớ hết được, đạo hữu nào thấy lâu quá mà chưa nhận được hoặc nhận được rồi vui lòng báo cho vietnamese biết để vietnamese kiểm tra lại.
    A Di Đà Phật.
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chia sẻ về Pháp Luân Công
    By Bản Ngã in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 95
    Bài mới gởi: 21-04-2012, 10:25 PM
  2. PHÁP NHĨ NHƯ THỊ
    By Trannhat in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-04-2012, 09:19 AM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-02-2012, 04:24 PM
  4. Bộ Mật Tông Tập 3-KINH CHUẨN ÐỀ ÐÀ LA NI HỘI THÍCH
    By phatphapvoluongton in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 12:53 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •