Trang 2 trong 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
kết quả từ 21 tới 32 trên 32

Ðề tài: vài lời tâm sự cùng chư huynh đệ.

  1. #21

    Mặc định

    Theo mình nếu WT đánh sập diễn đàn thì cứ làm đi, Đây là diễn đàn của mọi người, chứ ko phải của riêng ai, biết bao người đã hao tâm tổn trí xây dựng lên, đâu có dễ đẻ những người đó thao túng, làm loan trong diễn đàn. Nay chửi người này mai chửi người khác. bây giờ chửi người ít tuổi, mai chửi người nhiều tuổi, nay chửi người có công đóng góp mai chửi lung tung cả diẽn đàn ko chừa 1 ai. Vậy thì BQT để cho bạn đó muốn làm gì thì làm à.
    Bạn đó có thể nóng tính xong thôi nhưng đó chỉ trong cư sử gia đình, đây là tổ chức cộng đồng người có văn hoá. ăn nói phải cẩn trọng, chứ đâu phải là cái chợ.
    Mình cũng phê bình ĐBN trên diễn đàn như vậy. Song ĐBN có những bài chuyên môn sâu, có mặt ở diễn đàn đã lâu rồi.
    MÌnh tin WT sẽ tỉnh ngộ, mâu thuẫn cá nhân mang ra DĐ dùng những lời bất kính, ai đọc cũng thấy không xuôi tai. Nếu ở nhà riêng các bạn ấy có thể lấy ghế đập nhau chẳng ai nói gì.
    Đây là mình chỉ nói trong khuôn khổ và qui định của DĐ.
    Last edited by 470525; 16-10-2008 at 11:10 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  2. #22
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
    Theo mình nếu WT đánh sập diễn đàn thì cứ làm đi, Đây là diễn đàn của mọi người, chứ ko phải của riêng ai, biết bao người đã hao tâm tổn trí xây dựng lên, đâu có dễ đẻ những người đó thao túng, làm loan trong diễn đàn. Nay chửi người này mai chửi người khác. bây giờ chửi người ít tuổi, mai chửi người nhiều tuổi, nay chửi người có công đóng góp mai chửi lung tung cả diẽn đàn ko chừa 1 ai. Vậy thì BQT để cho bạn đó muốn làm gì thì làm à.
    Bạn đó có thể nóng tính xong thôi nhưng đó chỉ trong cư sử gia đình, đây là tổ chức cộng đồng người có văn hoá. ăn nói phải cẩn trọng, chứ đâu phải là cái chợ.
    Mình cũng phê bình ĐBN trên diễn đàn như vậy. Song ĐBN có những bài chuyên môn sâu, có mặt ở diễn đàn đã lâu rồi.
    MÌnh tin WT sẽ tỉnh ngộ, mâu thuẫn cá nhân mang ra DĐ dùng những lời bất kính, ai đọc cũng thấy không xuôi tai. Nếu ở nhà riêng các bạn ấy có thể lấy ghế đập nhau chẳng ai nói gì.
    Đây là mình chỉ nói trong khuôn khổ và qui định của DĐ.
    Cảm ơn Huynh đã có những lời này để diễn đàn ngày một lớn mạnh và trang nghiêm.
    Kính.
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  3. #23

    Mặc định

    có lẽ tôi xin dùng danh từ bác trưởng của huynh dargon để gọi huynh 470525 thay cho lời kính trọng

  4. #24

    Mặc định

    nguyên văn bởi BORNWILD
    này bạn zì ui, nó có c.. dâu mà bop.
    nguyên văn bởi bopcudaibatnha

    Biến đi cho nước nó trong
    Tôi cá hai tên qèn này là một. Ặc ặc chấp chi kẻ tiểu nhân những tên hèn kém luôn như vậy.

  5. #25

    Mặc định

    Cháu nghĩ bác 470525 tuy lớn tuổi nhưng lời nói của bác có hơi phiếm diện chăng? Bác cứ một mực bảo DBN của chúng ta là một có tài, hai có tài, nhưng bác đã lớn tuổi như thế thì bác có được nghe qua một câu nói "của cho không bằng cách cho" mà dân gian chúng ta vẫn thường hay nói chưa? Chẳng lẽ bác dung dưỡng cho tính tình và tính khí của DBN, và cho đó là đúng sao hả bác? Hay bác không dám nói thẳng? Còn về phần huyền thuật thì xin lỗi, không có cũng cơm no ba bữa, cho nên cái cách cho nó cực kỳ quan trọng, không phải có chút gì đó rồi thì lại huyênh hoang nói năng không biết giữ lời, và cũng chắc rằng thường lúc nói ra DBN cũng không biết là mình đang nói gì, cái vấn đề đó là cần phải thay đổi, không ai ghét DBN, đó chính là đang thương, đang rất thương DBN đấy bác, bác có từng nghe câu "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" chưa? hay là bác đang ghét DBN? Nếu mà đúng như thế thì bác thật là thâm thúy, cháu xin lỗi vì thấy gai mắt quá nên cháu nói vậy, nếu cháu có gì sai xin bác tha lỗi cho cháu, vì dù sao cháu cũng kính nể bác về những bài viết rất đoàn kết và mang một cái tâm rất hướng thiện, hơn nữa chú đã lớn tuổi có thể chú là người có nhiều kinh nghiệm và có thể làm cánh chim đầu đàn dẫn dắt cho các cháu dù bác không biết hoặc biết rất ít về huyền thuật, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng ở chổ người lớn thì phải biết chổ sai của con cháu và phải biết cầm cân nảy mực, nó quan trọng hơn một trăm hay một ngàn lá bùa đấy bác ạ, và bác nên đọc kỹ những bài viết, không ai muốn đuổi DBN đi cả!!! Còn chuyện của WL, cháu thấy thằng đó nó nóng tính quá nên cho nó tí gió cho nó hạ hỏa, thật ra ý của nó cũng chỉ là bất bình cách nói chuyện của DBN, chẳng những thế mà còn nói sai không chịu nhận nữa, ví dụ như trong topic có đề cập đến kinh "duyên mệnh địa tạng" chẳng hạn, phát biểu một câu xanh rờn rồi sau đó HAĐ nói đỡ cho thì lại vào nói "ý của DBN" là như thế! ý là thế sao ngay từ đầu không nói là như thế và hỏi người khác một cách nhẹ nhàng như thế? sao cứ lại hùng hồn nói bậy đến thế kia? Sửa hay không là tùy, vì nếu không sửa và còn được dung dưỡng, thì khỏi cần ai đánh sập diễn đàn, tự nó cũng sẽ đi đến chỗ diệt vong, người khác có còn nhớ thương vào chơi đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai thèm lên tiếng !

    Tôi không ngại nói mình là một thằng chẳng biết gì và vô danh tiểu tốt (đọc xong câu này chắc là khinh thường tôi lắm, nhưng khoan đã, biết đâu nó đang... giả khùng!!! nhưng cho dù tôi có nắm trong tay cái gì thì tôi cũng chẳng bao giờ khinh người khác!!!). Còn DBN đã lấy nick kinh hồn như thế, thì nên mỗi ngày sám hối và đọc đi đọc lại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh giùm, đọc xong nhớ phải cố gắng thực hành rốt ráo, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, như thế mới hơi xứng xứng với cái nick mà mình đã đặt ra!!! Nhớ nhé, chỉ hơi xứng xứng thôi nhé!!! mà muốn chỉ được hơi xứng xứng thôi nó cũng khó như là lên trời đấy DBN!!!

    Thề có Phật, cho đến giờ phút này, tôi chẳng quen biết với bất cứ một ai trên cái diễn đàn này!!!

    Mong được thấy tất cả đều ở lại và cùng nhau thay đổi. Còn nếu không níu kéo được thì tùy tâm và tùy duyên của quí vị vậy!!!

    Cho gửi lời xin lỗi đến tất cả, nếu rộng lượng thì hãy dám nhìn thẳng vào cái sai để mà có thể gọi là chút gì "tha thứ lỗi lầm cho người khác", xin đừng trách tội hàng con cháu này!

    @WL: bớt khùng đi cha nội, khùng quá àhhhhhhhhhhhhh...

    Nói ít mong tất cả hiểu nhiều!!! Nếu có dịp, rất mong được đi off ở TPHCM lần này để tất cả mọi người có thể được cùng nhau giao lưu, nói chuyện với nhau như những con người thật sự ngoài đời, biết mặt nhau, nghe giọng nói của nhau, và sẽ hiểu về nhau nhiều hơn!!!

    còn gặp nhau thì hãy cứ vui
    cuộc đời như nước chảy hoa trôi
    lợi danh như bóng mây chìm nổi
    chỉ có tình thương để lại đời...

    tôn nữ hỷ khương
    Last edited by HOÀNG Á ĐÔNG; 16-10-2008 at 03:27 PM.

  6. #26

    Mặc định

    cac anh oi ,xin loi em chen ngang ...
    em la TB ,em co quen mot co ban .chung em quen nhau 1nam roi.ban em co cuoc song bat hanh lam moi 24 tuoi dau ma phai ganh so no tren 100 trieu ,vi nong long tra no nen ban em co y dinh lam gia so sach (ban em dang lam cho cong ty XNK)de mau co tien tra no.
    em da can ngang nhung co ay khong nghe con doi chia tay voi em nua .
    em khong muon ngay nay nam sau phai tham ban gai em trong tu dau. mong may anh chi giup do co loai bua ngai nao ma noi nguoi ta nghe minh khong.em muon co ta dung ngay hanh dong ngu ngoc ay lai
    MONG ANH CHI GIUP EM NHANH NHANH VI SAP CUOI NAM ROI,TROI OI NEU CHAM TRE DEN LUC VIEC DA ROI THI EM RAY RUT LAM

  7. #27

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HOÀNG Á ĐÔNG Xem Bài Gởi
    ...
    còn gặp nhau thì hãy cứ vui
    cuộc đời như nước chảy hoa trôi
    lợi danh như bóng mây chìm nổi
    chỉ có tình thương để lại đời...

    Tôn nữ Hỷ Khương
    :023:

    Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
    Giữa miền đất rộng với trời cao
    Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
    Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau

    Tôn nữ Hỷ Khương

    :tee:

  8. #28

    Mặc định

    Lâu lắm rồi WL không có vô đọc bài ở đây (mà nói thiệt, không biết là có đọc và trả lời hay chưa vì bài của WL rất thường hay bị xóa và WL lại không có trí nhớ tốt nên không biết mình có trả lời chưa. Mà thôi, không nhớ thì coi như là chưa vậy!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dragonle Xem Bài Gởi
    Hi.hi.hi...Bác Trưởng ơi ! Bác chẳng hiểu gì cả ? Nếu cứ xóa bài và banned sẽ không hiệu quả đâu ! WT nó đang nổi đóa cả với mit-tờ Bin và nó dọa óanh sập Diễn Đàn . Bác làm thế khác nào đổ dầu vào lửa ? WT nó làm thật đấy Bác!Cháu vừa đọc loạt bài nó nhẩy dựng lên đấy thôi :) nghĩ lại chết cười .
    Bác ạ , con người như WT đùng đùng vậy thôi nhưng Cháu đảm bảo với Bác là Nó không phải là người Xấu và đê tiện đâu ! Nó bốc hỏa lên rồi xong là thôi chứ không thù oán gì đâu!Cứ từ từ rồi đâu vào đó , cũng như thịt chó có mắm tôm ý mà!
    Vấn đề là cần có chút thời gian , để đeo nhẫn vào tay cũng mất ...vài giây chứ Bác!:) Nhu thắng Cương mà?
    DBN cũng nên buông bỏ ,đừng bóng gió gì nữa cho dù ai khen ai chê ! Mọi việc sẽ êm suôi thôi.
    Chúc mọi người thân tâm an lạc.
    Hehehehe, cám ơn huynh đã nghĩ tốt về WL! Đúng là WL rất nóng tính! Và khi mà WL nổi điên lên rồi thì chẳng sợ bất cứ ai và bất cứ cái gì, chỉ sợ duy nhất một điều: lẽ phải!
    WL rất thẳng tính, không bao giờ phải luồn cúi hay nịnh bợ ai cả! Nóng thì xả ra hết là xong, chẳng để bụng. Chỉ cần một điều duy nhất, là người nói chuyện với WL thì nói một cách đàng hoàng, lập luận rõ ràng. Chứ chửi rủa hay móc họng thì WL sẽ đáp trả ngay bằng cách ấy! "Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy", đó chính là bản chất của WL.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
    Theo mình nếu WT đánh sập diễn đàn thì cứ làm đi, Đây là diễn đàn của mọi người, chứ ko phải của riêng ai, biết bao người đã hao tâm tổn trí xây dựng lên, đâu có dễ đẻ những người đó thao túng, làm loan trong diễn đàn. Nay chửi người này mai chửi người khác. bây giờ chửi người ít tuổi, mai chửi người nhiều tuổi, nay chửi người có công đóng góp mai chửi lung tung cả diẽn đàn ko chừa 1 ai. Vậy thì BQT để cho bạn đó muốn làm gì thì làm à.
    Bạn đó có thể nóng tính xong thôi nhưng đó chỉ trong cư sử gia đình, đây là tổ chức cộng đồng người có văn hoá. ăn nói phải cẩn trọng, chứ đâu phải là cái chợ.
    Mình cũng phê bình ĐBN trên diễn đàn như vậy. Song ĐBN có những bài chuyên môn sâu, có mặt ở diễn đàn đã lâu rồi.
    MÌnh tin WT sẽ tỉnh ngộ, mâu thuẫn cá nhân mang ra DĐ dùng những lời bất kính, ai đọc cũng thấy không xuôi tai. Nếu ở nhà riêng các bạn ấy có thể lấy ghế đập nhau chẳng ai nói gì.
    Đây là mình chỉ nói trong khuôn khổ và qui định của DĐ.
    Chào huynh,
    Bài viết này của huynh đã lâu rồi, có trước cả bài viết mà WL đã "đập" thẳng vào mặt huynh mặc dù WL biết huynh lớn tuổi hơn WL rất nhiều. Tuy vậy, hôm nay WL vẫn tiếp tục trả lời huynh và lúc này, chắc là huynh đã hiểu rõ hơn về WL rồi nhỉ?

    WL sẽ chửi bất cứ ai ăn nói xằng bậy, dù người đó trẻ tuổi hay lớn tuổi. Người ăn nói đàng hoàng thì dù nhỏ hơn WL bao nhiêu đi nữa, WL cũng vẫn kính trọng. Bằng chứng cho điều WL vừa nói đã diễn ra rất nhiều lần trên diễn đàn này rồi, chắc huynh cũng thấy?

    Sao huynh lại nói là WL chửi lung tung, không chừa một ai? WL có bao giờ chửi hay nói nặng lời với huynh DragonLee, Thanh Bình, 123go, Thanh Huy, Khang, Nhật Nguyệt... không? Chưa bao giờ! Vậy WL đã chửi những ai? DBN, huynh, phuochai, autumnbabyc, habinguyen... và một số người khác. Vì sao thế? Vì họ nổi lửa lên trước, chỉ có thế thôi! Và một lần nữa, cũng là lần cuối cùng, WL khẳng định: WL chẳng có thù oán cá nhân gì với cái thằng nhóc DBN! Chỉ vì WL biết khả năng của nó chẳng là gì mà cái miệng cứ oang oang ra vẻ ta đây, thế là WL sửa nó. Ban đầu sửa nhẹ nhàng, nó đâu có thèm nghe. Nặng lên một chút, cũng chẳng xi nhê! Ặc ặc, thế là WL phải đem hết công lực ra để mà đập nó thôi!

    "Những bài chuyên môn sâu" của DBN mà huynh nói, đều toàn là những bài viết chôm chỉa của những người khác tại những diễn đàn khác. Và đấy chính là cái đích mà DBN muốn! Vì có những người như huynh mà DBN mới có một thời gian dài khua môi múa mép ở đây. Chứ nếu WL có mặt sớm hơn, chắc DBN không có cơ hội múa nhiều như thế đâu! Và "có mặt" lâu hay mới đều chẳng có ý nghĩa gì cả huynh ạ!


    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuochai Xem Bài Gởi
    Cảm ơn Huynh đã có những lời này để diễn đàn ngày một lớn mạnh và trang nghiêm.
    Kính.
    Diễn đàn muốn lớn mạnh và trang nghiêm thì nên và rất nên không có những thằng nổ và những thằng nịnh bợ! Vì đi đâu cũng gặp "nổ" và "nịnh" thì cái diễn đàn này chẳng còn ai muốn đến cả!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HOÀNG Á ĐÔNG Xem Bài Gởi
    Cháu nghĩ bác 470525 tuy lớn tuổi nhưng lời nói của bác có hơi phiếm diện chăng? Bác cứ một mực bảo DBN của chúng ta là một có tài, hai có tài, nhưng bác đã lớn tuổi như thế thì bác có được nghe qua một câu nói "của cho không bằng cách cho" mà dân gian chúng ta vẫn thường hay nói chưa? Chẳng lẽ bác dung dưỡng cho tính tình và tính khí của DBN, và cho đó là đúng sao hả bác? Hay bác không dám nói thẳng? Còn về phần huyền thuật thì xin lỗi, không có cũng cơm no ba bữa, cho nên cái cách cho nó cực kỳ quan trọng, không phải có chút gì đó rồi thì lại huyênh hoang nói năng không biết giữ lời, và cũng chắc rằng thường lúc nói ra DBN cũng không biết là mình đang nói gì, cái vấn đề đó là cần phải thay đổi, không ai ghét DBN, đó chính là đang thương, đang rất thương DBN đấy bác, bác có từng nghe câu "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" chưa? hay là bác đang ghét DBN? Nếu mà đúng như thế thì bác thật là thâm thúy, cháu xin lỗi vì thấy gai mắt quá nên cháu nói vậy, nếu cháu có gì sai xin bác tha lỗi cho cháu, vì dù sao cháu cũng kính nể bác về những bài viết rất đoàn kết và mang một cái tâm rất hướng thiện, hơn nữa chú đã lớn tuổi có thể chú là người có nhiều kinh nghiệm và có thể làm cánh chim đầu đàn dẫn dắt cho các cháu dù bác không biết hoặc biết rất ít về huyền thuật, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng ở chổ người lớn thì phải biết chổ sai của con cháu và phải biết cầm cân nảy mực, nó quan trọng hơn một trăm hay một ngàn lá bùa đấy bác ạ, và bác nên đọc kỹ những bài viết, không ai muốn đuổi DBN đi cả!!! Còn chuyện của WL, cháu thấy thằng đó nó nóng tính quá nên cho nó tí gió cho nó hạ hỏa, thật ra ý của nó cũng chỉ là bất bình cách nói chuyện của DBN, chẳng những thế mà còn nói sai không chịu nhận nữa, ví dụ như trong topic có đề cập đến kinh "duyên mệnh địa tạng" chẳng hạn, phát biểu một câu xanh rờn rồi sau đó HAĐ nói đỡ cho thì lại vào nói "ý của DBN" là như thế! ý là thế sao ngay từ đầu không nói là như thế và hỏi người khác một cách nhẹ nhàng như thế? sao cứ lại hùng hồn nói bậy đến thế kia? Sửa hay không là tùy, vì nếu không sửa và còn được dung dưỡng, thì khỏi cần ai đánh sập diễn đàn, tự nó cũng sẽ đi đến chỗ diệt vong, người khác có còn nhớ thương vào chơi đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai thèm lên tiếng !

    Tôi không ngại nói mình là một thằng chẳng biết gì và vô danh tiểu tốt (đọc xong câu này chắc là khinh thường tôi lắm, nhưng khoan đã, biết đâu nó đang... giả khùng!!! nhưng cho dù tôi có nắm trong tay cái gì thì tôi cũng chẳng bao giờ khinh người khác!!!). Còn DBN đã lấy nick kinh hồn như thế, thì nên mỗi ngày sám hối và đọc đi đọc lại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh giùm, đọc xong nhớ phải cố gắng thực hành rốt ráo, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, như thế mới hơi xứng xứng với cái nick mà mình đã đặt ra!!! Nhớ nhé, chỉ hơi xứng xứng thôi nhé!!! mà muốn chỉ được hơi xứng xứng thôi nó cũng khó như là lên trời đấy DBN!!!

    Thề có Phật, cho đến giờ phút này, tôi chẳng quen biết với bất cứ một ai trên cái diễn đàn này!!!

    Mong được thấy tất cả đều ở lại và cùng nhau thay đổi. Còn nếu không níu kéo được thì tùy tâm và tùy duyên của quí vị vậy!!!

    Cho gửi lời xin lỗi đến tất cả, nếu rộng lượng thì hãy dám nhìn thẳng vào cái sai để mà có thể gọi là chút gì "tha thứ lỗi lầm cho người khác", xin đừng trách tội hàng con cháu này!

    @WL: bớt khùng đi cha nội, khùng quá àhhhhhhhhhhhhh...

    Nói ít mong tất cả hiểu nhiều!!! Nếu có dịp, rất mong được đi off ở TPHCM lần này để tất cả mọi người có thể được cùng nhau giao lưu, nói chuyện với nhau như những con người thật sự ngoài đời, biết mặt nhau, nghe giọng nói của nhau, và sẽ hiểu về nhau nhiều hơn!!!

    còn gặp nhau thì hãy cứ vui
    cuộc đời như nước chảy hoa trôi
    lợi danh như bóng mây chìm nổi
    chỉ có tình thương để lại đời...

    tôn nữ hỷ khương
    Hic,
    Đọc bài của huynh mà WL cứ thấy nghèn nghẹn trong lòng! Hóa ra cũng có nhiều người hiểu bản chất thật của vấn đề! Huynh chờ xíu, WL ra ngoài lau nước mắt xong rồi chui vô nói tiếp hen!!! :D

    E hèm, xong rồi, nói tiếp hen!
    Huynh nói đúng lắm! Rất đúng nữa là đằng khác! Cái mà WL muốn sửa đó chính là bản tánh của DBN! Nói thật, sau một thời gian dài quậy tưng bừng mà nó cũng không thèm lay chuyển, mình thấy bái phục nó thiệt! Vì nó đã tu luyện đến mức thượng thừa của sự vô cảm! Nếu WL là nó, chắc WL phải lật đật đổi nick, đổi cách nói chuyện và... đổi tùm lum hết để đừng ai nhận ra mình nữa cho đỡ xấu hổ.
    Nhưng.... huynh có cảm thấy rằng từ khi WL tạo sóng gió thì diễn đàn sôi nổi hẳn lên phải không? Mấy bữa nay vào diễn đàn thấy im lặng quá hà! :D

    Thôi tới giờ về rồi, WL xin kiếu huynh nghen! Và nếu may mắn có dịp gặp nhau tại một góc nào đó của Saigon, chắc là WL sẽ mừng lắm đó huynh ạ! Thanks huynh thật nhiều!

  9. #29
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Chuyện này lâu rồi mà Huynh, lôi lên lại làm gì nữa......
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  10. #30
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    241

    Mặc định

    Bạn LoveIsHurt mến!
    "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" bạn à!
    Chúc bạn an lạc.
    Thân ái!

  11. #31
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi LoveIsHurt Xem Bài Gởi
    Sao huynh lại nói là WL chửi lung tung, không chừa một ai? WL có bao giờ chửi hay nói nặng lời với huynh DragonLee, Thanh Bình, 123go, Thanh Huy, Khang, Nhật Nguyệt... không? Chưa bao giờ! Vậy WL đã chửi những ai? DBN, huynh, phuochai, autumnbabyc, habinguyen... và một số người khác. Vì sao thế? Vì họ nổi lửa lên trước, chỉ có thế thôi!
    Diễn đàn muốn lớn mạnh và trang nghiêm thì nên và rất nên không có những thằng nổ và những thằng nịnh bợ! Vì đi đâu cũng gặp "nổ" và "nịnh" thì cái diễn đàn này chẳng còn ai muốn đến cả!

    Hic,
    Đọc bài của huynh mà WL cứ thấy nghèn nghẹn trong lòng! Hóa ra cũng có nhiều người hiểu bản chất thật của vấn đề! Huynh chờ xíu, WL ra ngoài lau nước mắt xong rồi chui vô nói tiếp hen!!!

    Thật không hiểu được lòng dạ con người là như thế nào nữa....
    Huynh gét tui à, vẫn ko sao, tui vẫn thương Huynh, hahaha
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    Last edited by phuochai; 06-01-2009 at 11:59 AM.
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  12. #32
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định @ wl

    @ WL;

    Lùi một bước thấy trời rộng thên thang.:)

    Một câu nhịn chín câu lành.:023:

    Bình tâm mà suy nghĩ đi bạn, nóng tánh quá không tốt đâu.....:yb663:
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Anh NĂM SƯ HUYNH
    By atoanmt in forum Bài của Atoanmt
    Trả lời: 89
    Bài mới gởi: 24-07-2014, 06:58 AM
  2. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 05-11-2010, 07:14 AM
  3. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-11-2009, 05:57 PM
  4. xin hỏi huynh đệ ma có thổi sáo chứ ??
    By TungNX in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 05-09-2008, 08:47 AM
  5. xin các huynh làm on chỉ giùm vói
    By phieulang in forum Đạo Phật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 10-04-2008, 04:55 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •