Xuống bến phà Châu Giang, quẹo phải đi một đoạn là sẽ tới nhà thầy ABU, người CHÀ.Ông này giàu nhất trong các thấy bà ở dưới các tỉnh miền tây.Khách của ông ta rất đông và ông ta rất giỏi quảng cáo hình ảnh của mình cũng như tìm đối tác(xe ôm)để kết hợp rất tốt. Những vị khách đến rồi chắc ko bao giờ chở lai hihihi.Trước kia ông có xin mình giống NGẢI TRẮNG để làm giống, nhưng ăn ở sao không biết nên những cây Ngải này cũng chết hết rồi.
thân ái!
Ngã nghiêng đồi cao bộc trăng ngủ
Đầy mình lốm đốm những hào quang
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks