Công đức bố thí Pháp thật là vô lượng phước ,Thật sự cảm kích vô cùng việc các Anh/ Chị đang làm .Em kể câu chuyện về bố thí Pháp , Chị ruột em Chị ấy có một duyên khi có Ông ve chai bán toàn sách Phật đã bi cũ , mỗi ngày ông ấy ra bán cho Chị em một ít , vài lần như thế mà số lượng lên đến hơn 1000 quyển , chẳng hiểu có nhân duyên gi mà có bao nhiêu chị em cũng mua , mặc dù chị ấy chẳng bao giờ đụng đến , cũng như rất hiếm khi thắp nhang lễ Phật , rồi có dịp người quen ra bắc Chị ấy đưa hết số sách cho cô ấy mang ra các Chùa vùng xa ở ngoài ấy , Chị ấy là ngừoi buôn bán, từ đó việc làm ăn của chị vô cùng thuận lợi , kinh tế có khó khăn thì ngày kiếm ít cung 5 tr binh thừong từ 7 đến 10 tr một ngày , mà k phải chị ây có cửa hàng to tát gì , mà chỉ ngồi ngoài đường thôi , lúc mua kinh sách Phật em biết Chị em chẳng hề nghĩ phước lợi gì, thật là phước lộc vô tận hưởng , Các Anh, Chị là ngừoi tu đạo việc bố thí Pháp cọp nhặt đầy công đức trên con đường đạo , Mong một ngày đủ duyên để làm được như các Anh, Chị
Nam Mô A Di Đà Phật .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks