bác ấy nói đúng đấy,những con người thực tế thì rất là thực tế.
tôn giáo cũng là một dạng hoang tưởng-đối với người thực tế thì đó là những người cứ tin vào những thứ không thấy không nghe được,thật là ấu trĩ và ngu xuẩn vô cùng. {tôi cũng thực tế phần nào lắm chứ hihi}
giả thuyết cũng là một dạng hoang tưởng-vì chẳng có ai quay ngược lại để thấy những điều đó cả...
cho nên,thực tế sẽ là thứ văn minh nhất,hiện đại nhất,chạy kịp nền văn hóa nhất nhân loại,...
nhưng bài trên của KML chỉ là để góp vui với bài của anh TCC thôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks