Trích dẫn Nguyên văn bởi chanchaucang Xem Bài Gởi
Trận chiến tại Nam Mỹ

Tôi đang có mặt tại La Paz, vùng ngoại ô Potosi, Boliva, nơi đây có những rặng núi là những kim tự tháp cổ (đó không phải là một núi lửa ngừng hoạt động như họ đã nói dối), tại đây các binh sĩ Procyon đang chiến đấu với Mantoid và Grey sau khi phá hủy các căn cứ ngầm tại Argentina của chúng.
Một số gã khổng lồ tóc đỏ tại Chile đã nhập cuộc chiến, chúng đến từ các hang động xung quanh và những đường hầm cổ xưa trong kim tự tháp – những người khổng lồ này dường như muốn quay chín và ăn các Mantoid.
Không có những sinh vật bò sát quanh khu vực, điều đó thật lạ lùng, có lẽ vì chúng quá bận rộn với các những Annunaki reptoid ... nơi đây xuất hiện một số loài nhện với bộ xương làm bằng kim cương từ trong lòng kim tự tháp, nhưng những chiến binh Procyon đã có rất nhiều kinh nghiệm với những sinh vật như này (tôi - tác giả Former White Hat, cũng có khả năng đó, đó là lý do tại sao tôi đến đây).
Một số loài côn trùng có cánh dài 200 feet đã được phát hiện trong khu vực này nhưng dường như chúng là những robot và không phải là những cơ thể sinh học.

http://zeroenergyvn.blogspot.com/201...ai-nam-my.html
Trước khi có những chiến binh được cử đến để tiêu diệt những thứ được xem là mối gây họa cho toàn cầu vì nó có thể sẽ ứng nghiệm tiên tri là giải phóng xác ướp sống của vị tư tế I Mô Tép.
Thế giới đã rầm rộ về xác sống ăn thịt người,cơn dịch mới của thế kỷ 21 đang từ từ trong âm thầm lặng lẽ. Xảy ra từ một loại vi rus có trong một số thực vật để sử dụng làm chất gây kích thích { Rudy Eugene-google }. Loại vi rus này hay là một loại thực vực trong não người mà các chuyên gia mới chỉ đưa ra những giả thuyết để tìm cách khắc phục đang ngày càng lan tràn qua những vết cắn của những người bị hại.
Hiện tôi đang có mặt ở nơi nguy hiểm,một thành phố mà quân đội đã bao vây khắp nơi quanh thành phố nhằm ngăn cản những cuộc tẩu thoát của những xác sống để đề phòng phần nào đó của sự lây lan.
Theo mệnh lệnh tôi sẽ đến một điểm nóng là một siêu thị chứa khoảng 10 người cùng với nhóm của tôi khoảng 4 người,được trang bị một khẩu tiểu liên và thanh kiếm dài một mét và lương thực cho 3 ngày. Nắm được tập tính của chúng là chỉ thích đi dưới các con đường, chúng tôi phải leo trèo,nhảy nhót như những ninja trên các nóc nhà để đếm nơi điểm nóng.
Phải di chuyển thật nhẹ và phải khử mùi,bên dưới các con đường là hàng triệu zombie đang gầm gừ,lâu lâu chúng tôi cũng thấy một số tên cản đường nhưng vẫn dễ dàng hạ gục được chúng mà không cần tốn một viên đạn nào.