Trích dẫn Nguyên văn bởi phuthuytapsu Xem Bài Gởi
Lúc còn nhỏ tôi đã chứng kiến 1 ba tôi bị 1 đám 4 thằng cầm mã tấu chặt liên tục mà có bị gì đâu. Không chảy 1 miếng máu nữa là. Vậy bạn có thể nói là ba tôi chưa xuất sư không bạn nói xem. Học chẳng được bao nhiêu mà bày đặt nói khinh người này người khác nghe mà nhói tai.

MINH KHÔNG NÓI KHINH GÌ CẢ,MÌNH CHỈ NÓI THEO SỰ HIỄU BIỆT THÔI,CÓ GÌ KHÔNG ĐÚNG BẰNG HỮU BÕ QUA NHÉ,HIHI.HẦU NHƯ TRÊN ĐÂY MÌNH CŨNG THẤY ÍT AI CÙNG CHUNG MÔN PHÁI VỚI MÌNH CÃ.
CÓ ĂN HỌC THÌ KHI LÂM NGUY THÌ BỀ TRÊN ĐÂU CÓ BÕ NÊN DAO ĐÂM CHÉM KHÔNG ĐỨT VÀ CHẢY MÁU ĐÂU
KHÔNG BIẾT BẰNG HỮU CÓ NHÂP MÔN PHÁI BA CỦA BẠN CHƯA VÀ SƯ PHỤ CỦA BA BẠN CÒN SỐNG KHÔNG??NẾU AI CÙNG MÔN PHÁI VỚI MÌNH SẼ HIỄU CÂU: PHẤT MÔ Ô CA SA PHẤT CỦA MÔN PHÁI GÌ.RẤT MONG ĐƯỢC GẶP VÀ LÀM QUEN VỚI CÁC BẰNG HỮU CÙNG CHUNG MÔN PHÁI HOẶC KHÁC PHÁI