Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ với cháu , có một điều lạ là cháu thực hành đọc bất kì chú gì thì mọi việc trở nên tệ hơn . Như hôm trước cháu đọc chú đại bị thì tạp niệm đột nhiên đến liên tục , rồi vài hôm sau thì cháu ngừng tụng niệm các chú thì sáng hôm sau tạp niệm ngừng đến sáng rồi ngày hôm đó cũng đỡ hơn mọi hôm.Nhưng cháu không bỏ cuôc , cháu đã duy trì đều đặn tụng niệm chú đại bi được 2 tuần rồi , mấy hôm nay mọi việc có vẻ càng tệ hơn nên cháu mới lên diễn đàn tìm sự giúp đỡ .
Mấy hôm nay cháu đọc thêm chú của ngài Liên Hoa Sinh thì đêm qua cháu nằm mơ thấy đến một tu viện . Lúc ở trong khuôn viên tu viện cháu có nghe thấy có một tiếng nói trong đầu có lẫn cả tiếng tạng nhưng cháu không hiểu chỉ nhớ âm chữ thôi :"Ta ban cho con một tan - tra - ...(đây là phần cháu không hiểu chỉ nhớ âm tự) " Thì sáng nay bệnh đã đỡ được phần nào nhưng nói chung là vẫn còn .Cháu nhớ một đoạn trong giấc mơ là một sư cụ nói cháu phải qua một con sông lớn , cháu không nhớ rõ sư cụ đã làm thế nào mà cháu qua gần được bờ bên kia rồi , chỉ còn một đoạn nhỏ thôi đó là một con mương có lúc đó có một con rắn lớn màu đỏ trườn qua mương , cháu lấy hết sức nhảy qua mương . Rồi lại một đoạn khác trong giấc mơ mà cháu nhớ được là cháu và một người mỗi người một đầu cầm tấm vải đỏ cùng nhau bay qua sông , cháu chẳng nhớ người đó là ai nữa.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks