Chào Vinh,
Mình tên thật là Mỹ Hạnh. Ở Củ Chi. Nói thật với bạn là trước đây lúc mình 21 tuổi, vì mình làm cho quán bar lớn nên đã xài bủa Miên. Có một hôm bà thầy của Mình đã truyền phép vào đằng sau lưng mình (gọi là Bùa Rắn gì đó) có lẽ vì thế mà từ đó trở đi cái màng bảo vệ phần vía của mình bị mỏng đi. Và từ đó trở đi, khi gặp Ma, mình có triệu chứng rất ớn lạnh và hay ngáp nữa. Có một lần mình đi với bạn về trên đường đi Tỉnh Lộ 50, hồi đó toàn là ruộng ao không à. Mình có tạt qua nhà người dân để nhậu rồi mình buồn đi tiểu, và khi đi toilet (Toilet đó dựng ở ngay mương), khi đi tiểu mình té xuống mương. Và lúc đó mình bị ngất đi trong chốc lát. Khi tỉnh dậy, mình nghe tiếng mọi người nói chuyện, nhưng tiếng nói nghe dường như văng vẳng. Và tim đập mạnh, rồi ngáp lớn đến chảy nước mắt. Người bạn mình là con ruột của thầy liền dùng nhang hơ vào mặt và huyệt của mình và niệm thầm gì đó, mình không hiểu, rồi mình tỉnh dậy.
Kể từ đó về sau năm mình 24 tuổi, tai mình rất thính và thường hay gặp Ma ở ngoài đường vào lúc tối. Khi nghe có ai đó nói xấu mình cách nhà mình 3 tới 10 mét là mình nghe thấy họ nói hết (đặc biệt là nói xấu, chứ không phải là nói tốt). Có lẽ như mình hạp với sóng tiêu cực hơn là sóng tích cực.
Nhưng từ đó về sau, tính tình mình rất nóng nảy và hay thay đổi. Và kể từ đó thì mình quen ai cũng không bền. Ai nói gì xúc phạm mình mà không đúng về mình thì mình quay lại chửi liền. Nếu chửi không lại thì để bụng và tìm cách trả thù lại. Cho nên kể từ đó, mình hay để bụng lắm. Khi Chị dâu mình nói xấu mình và mẹ mình khi Con này ở trong bếp và mình ở trong phòng khách thì mình đều nghe thấy hết. Nhưng lặp lại lời của nó thì nó chối và nó còn nói phủ đầu với người khác để người ta không tin mình. Rồi sự việc xảy ra trong 2 năm, trả thù qua trả thù lại nên mình mới ra nông nổi và con chị dâu mình đi thưa công an để trả thù mình. Cũng từ lúc đó, mình có giác quan rất nhạy. Mình nằm mơ thấy ác mộng là việc xảy ra đúng sự thật. Nhưng với số đề thì không linh. Cũng có nhiều lúc mình cảm thấy hai bên vai và đằng sau bả vai gần xương cổ rất nặng nề, thỉnh thoảng đi ngoài đường bằng xe thì ngáp đến chảy nước mắt. Có đôi khi mình nằm mơ thấy một người đàn ông trẻ độ khoảng hơn 40 tuổi mà người đó cứ xuất hiện hoài trong giấc mơ của mình...Nhiều khi gặp nạn vì bị tiểu nhân (là công an ấp bạn của con chị dâu mình đi đâm thọc bêu rếu mình khắp nơi (lúc đó nó ở ngoài nhà hàng xóm đối diện nhà mướn của mình ở Mũi Né) cách xa nhà mình 5 hay 15 mét mình đều nghe thấy hết. Ai làm gián điệp cho con công an, cho con chị dâu mình, mình đều biết hết. Nhưng không có cách nào tự giúp mình tìm bằng chứng được vì mọi người đều bênh vực nó mà chối. Còn mình, nếu nói người âm mách lại cho mình thì người ta không tin, người ta cho là mình khùng...Sự việc này ba mẹ mình, anh hai và chị ba mình không biết mình bị hại, họ cho là mình bị điên. Nhờ đó mà mình biết được ai là người tốt, ai là người xấu (giác quan mình nhạy lắm) Nếu có ai sử dụng ngôn ngữ thân thể để ra hiệu người khác làm gì, mình cũng đều đọc được ý nghĩ của họ. Mình có đi lên nhà thờ ở Cần Thơ, một thầy ở quận Bình Tân cũng trị không hết và họ cũng làm tiền mình nhiều nữa. Bây giờ thì mình chưa có việc làm, chuẩn bị lấy chồng, tài chánh eo hẹp nên không biết rằng Thầy có chịu giúp mình không?
Nếu trị bệnh chưa đến 1 triệu thì ok. Thôi cám ơn bạn đã quảng cáo về THầy để giúp mọi người. Hy vọng rằng mình có duyên để gặp Thầy trị bệnh. Bạn giúp mình nha.
Thành thật cám ơn bạn.
Thân ái kính chào,
Hạnh
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks