NN đọc câu chuyện này mà NN cười hoài. Tác giả thật sự thì cũng rất là tốt bụng. Muốn cho nước mình có một cái gì đó theo tinh thần Dịch Lý đó mà. Nhưng nếu mà nhìn thấy theo như tác giả đã nói thì nó cũng giống giống. Nhưng thật ra hình mà mình nhìn thấy với vòng Âm Dương được chia đôi và trong Âm có nốt Dương, và trong Dương có nốt Âm như hình ở trên và ta thường gọi nó là Thái Cực Đồ thì thật sự nó không phải là Thái Cực Đồ như chúng ta nghĩ. Đây thật ra chỉ là Lưỡng Nghi Đồ mà thôi. Thái Cực Đồ không phải như vậy. Nếu không hiểu Đạo mà giãi thích như vầy, không những Tiên Hiền phải dở khóc, dở cười mà những người bên Trung Quốc họ biết được, họ cười chết.
Còn về sự quay của cái mà người mình gọi là "Thái Cực", rồi nói là nước Việt Nam mình phải quay thì NN cũng phải phục cho sự giàu trí tưởng tượng vô cùng tận. Nước VN mình là sao mà "quay" được? Tuy nhiên, cũng đúng như huynh, tỉ nào đã nói ở trên. Nước VN mình sẽ "quay" được nhưng phải chờ đến hàng triệu, triệu năm nửa vì dưới lòng đất là chất lỏng, và trên mặt đất là lớp đá cứng. Cứng trên lỏng thì nhất định sẽ chuyển thôi.
Còn nếu nói về lý thuyết của Thái Cực thì thật sự là lực của Thái Cực có "quay". Vì có "quay" cho nên mới có sự sống của con người, mới có trái đất, hành tinh, ngân hà, v.v.... Cũng vì thế mà người ta mới nói về Đạo, và Đạo thì bàng bạc ở tất cả các nơi, từ lúc khai thiên, lập địa cho đến bây giờ. Nếu nước VN mình không có Đạo, không có lực của Thái Cực "quay" thì không có mãnh đất VN như bây giờ.
Trong cái gọi là Dịch, hay sự hình thành của Dịch là nói phải đi từ Vô Cực rồi đến Thái Cực. Từ Thái Cực mới phát xuất ra Lưỡng Nghi (đây là cái mà người mình, hay NN thấy những nước khác cũng nhận lầm và cho đây là Thái Cực, hay Thái Cực Đồ); sau đó thì Lưỡng Nghi phân chia, sanh trưởng như vậy mới có Tứ Tượng. Rồi Tứ Tượng mới sanh ra Bát Quái. Và còn nhiều điều nửa.
Vài hàng góp vui.
Thân
NN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này


Bookmarks