Trích dẫn Nguyên văn bởi padmehum Xem Bài Gởi
Ok, tôi tin điều này là sự thật

Nhưng hệ quả nó lại gợi cho tôi một số câu hỏi sau đây về tu hành phật giáo mong cao nhân chỉ dạy.

1. Là một Lat-ma, thì thường là người tu hành cũng có hơn người rồi. thường giảng dạy những điều hay ý đẹp (như ông lạt ma hiện nay chẳng hạn) mà sao khi chết rồi vẫn tái sanh thành người bình thường. trong khi tại tiền kiếp của ổng, ổng đã làm biết bao nhiêu công đức và đọc tụng biết bao thần chú của phạt giáo? đáng lẽ ra kiếp sau của ổng phải là la han, tiên, thánh, phật, bồ tát gì đó để chỉ dạy chúng sinh chú sao lại là người bình thường rồi phải tu hành lại.

2. vậy ông lat-ma hiện giờ giảng dạy bô lô ba la, kiếp sau chắc cũng là người thường nữa quá. lại học lại nữa ah.

Nghe cái này thấy niểm tin vào phật pháp hơi lung lay.
Cám ơn bạn,
Về câu hỏi của bạn, mình cũng bối rối vì không đủ khả năng để giải thích, xin các huynh có kiến thức sâu rộng hỗ trợ về việc này.

Xin được có đôi điều gửi bạn sau đây:
Theo Sal Rachele
Mỗi linh hồn trong vũ trụ đều được liên kết với một Đấng cao nhất, nơi sinh ra vạn vật tại vũ trụ này.
Mục đích của mỗi linh hồn là trải nghiệm thế giới sáng tạo Đấng tôi cao để trưởng thành và cuối cùng sẽ có mọi khả năng như người cha đã sinh ra họ.
Mỗi bài học dù trong hoàn cảnh nào cũng là một trải nghiệm tốt cho linh hồn con.
Và trong sự trưởng thành của những người con lên mật độ cao hơn của tư tưởng, sự phán xét là không tồn tại.
Mọi trải nghiệm đều là món quà của người cha tặng cho những hài nhi mà ông sinh ra.


Thân