Trước tình hình mà bạn QC đã đưa ra, và thêm vào tấm lòng vị tha vô bờ của bạn NSB (nhiệt tình đáp ứng yêu cầu ứng trước tiền để chúng ta có thể để lo chu toàn cho việc này), TV đã mạnh dạn đề xuất số gạo sẽ tặng cho chuyến này là ...2,5 tấn. Ngoài ra, vì danh sách những nơi được tặng có 2 trường học, nên TV cũng nhờ bạn NSB mua thêm 400 cuốn tập và 200 cây bút bi (chỗ này có thay đổi nhé bạn NSB!) để tặng thêm cho học sinh 2 trường đó, nhằm hỗ trợ phần nào cho việc học của các cháu trong thời điểm khó khăn này!
Số gạo được TV tạm thời phân phối như sau:
Chùa Khánh Vân : 200 ký.
Nạn dân địa phương : 300 ký.
Trường học, mỗi trường: 400 ký (400 x 2 = 800)
Nạn dân của 3 xã xa bị thiệt hại nặng nề là Tân Lập, Mỹ An, Nam Dương, mỗi xã : 400 ký (400 x 3 = 1,2 tấn)
Đó là toàn bộ chương trình cho vùng Lục Ngạn. Các bạn xem xong có ý kiến gì khác thì cho TV biết nhé!
Về phần tham gia chuyến đi, được biết là có một số bạn muốn đi, ngặt vì phải đi làm ngày thứ 7, nên không thể tham gia. Có ý muốn đổi sang CN. Tuy nhiên, vì CN không tiện cho chương trình mà mọi người đã sắp đặt sẵn trên Lục Ngạn, đồng thời cũng không tiện cho những thành viên chính trong đoàn vì làm ngày thứ 7, họ còn có CN để lo việc gia đình và nghỉ ngơi. Nếu làm CN, thì khi đi về, ngày mai lại phải đi làm ngay, sẽ rất mệt mỏi và chật vật thời gian. Do vậy, TV không thể thay đổi được. Và sẽ giữ nguyên vào ngày Thứ Bảy, nhằm ngày 18/10.
Do vậy, hy vọng các bạn thông cảm, và nếu thật sự muốn tham gia thì hãy ráng thu xếp thời gian và lịch công tác của mình. Nếu cần thì hãy xin nghỉ 1 ngày mà đi chung với mọi người cho vui nhé!
Về chương trình thì ngày 18/10 mọi người sẽ tập trung tại nhà bạn NSB. Và sẽ khởi hành đúng 6 giờ sáng. Do vậy, mong các bạn hãy đến sớm vì đường còn xa, việc còn nhiều nên trễ 1 chút sẽ kéo theo trễ hết tất cả. Nhất là để người ta chờ trên Lục Ngạn thì không tốt lắm!
Đoàn có 2 xe 4 chỗ, do bạn NSB và bạn Cuoi_Chu tình nguyện cho lớp mượn để đưa các bạn đi Lục Ngạn. Họ cũng là tài xế chính. Ngoài ra, trước mắt còn có thêm 1 tài xế phụ là bạn Walker (bạn Walker nhớ mang theo bằng lái nhé!)
Vì thế coi như chỉ còn 5 chỗ trống. Mà hiện thời TV đặt 1 chỗ, Nam Kha, PhamBangLinh, nữa thì chỉ còn lại 2 chỗ. Nên các bạn nào muốn tham gia nữa hãy nhanh chóng liên lạc với bạn NSB nhé! Nếu muộn thì sẽ không còn chỗ nữa đó!
Ăn uống thì nhờ bạn Cuoi_Chu lo giùm cho khoảng chục chai nước lọc ướp lạnh. Bạn NSB thì đã có xôi đậu phộng nên coi như cũng ấm bụng rồi! :-) Nếu ai muốn ăn gì khác thì dọc đường mua thêm sau. Bạn nào đi xe hay ói thì phải tự lo mà uống thuốc chống ói trước khi đi 2 tiếng. Và cũng phải thủ thuốc cho chuyến về! Nhất là phải tự mang thêm bao nilon để phòng khi bị ói mà có dùng. Nếu không, bạn NSB và CC bắt ở lại rửa xe thì TV không chịu trách nhiệm đâu đó nha! :-)
Lưu ý 2 bạn NSB và Cuoi_Chu phải chuẩn bị xe cho tốt trước khi đi để tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra nhé! Kiểm tra nhớt, thắng, vỏ xe cho cẩn thận, và cũng nên mang theo 1 thùng nước, phòng khi dọc đường xe bị nóng máy quá. Đặc biệt là trước ngày đi phải ngủ cho đầy đủ nhé! Nên mang theo ít nhất là 2 máy ảnh, pin, và cái kiềng 3 chân (tripod) để cho máy tự chụp. Bạn nào có máy quay phim thì hoan nghênh mang theo để ghi lại những hình ảnh sống và âm thanh lưu lại làm kỷ niệm. Ngoài ra cần mang theo ít nhất mỗi xe 1 cây dù lớn, để che nắng, che mưa khi cần thiết.
Lên tới Lục Ngạn thì sẽ đến nhà bạn QC trước, rồi sau đó mới ra Nhà Văn Hóa Huyện mà phát gạo cho người ta. Sau đó, chúng ta lại đi tiếp tới 3 xã ở xa mà phát tiếp 1,2 tấn còn lại. Do vậy, bạn QC cần phải dặn bà con ở 2 nơi chờ vào 2 thời điểm khác nhau nhé! Ít nhất là phải cách nhau 2 tiếng. (VD: dặn bà con chờ ở NVH huyện lúc 9 giờ thì dặn bà con của 3 xã kia chờ vào lúc 11 giờ nhé! Có vậy, người ta mới không phải chờ lâu, mà mình cũng không bị tù túng thời gian.)
Nếu đi từng xã một thì cũng phải dặn họ chờ cách nhau ít nhất là nửa giờ. Tới xã nào trước thì dặn họ chờ trước nhé QC!
Nói chung là mình làm sao cho bà con không bị phiền nhiều là được!
À, Bạn NSB hãy tranh thủ mua thêm ít bánh kẹo để đến đó có cái mà cho con nít nhé!
Khi xong việc thì ta mới đi ăn trưa. Ăn thế nào và ở đâu thì tùy bạn QC và NSB thu xếp với nhau. Trong trường hợp muốn đi viếng cảnh chùa Khánh Vân thì khi phát gạo cho họ xong, ta hãy giữ lại phần của họ mà chở tới cho họ luôn trong lúc mình ghé thăm cho tiện nhé!
Về phần băng rôn, biểu ngữ gì đó thì tốt nhất là không nên làm gì cả. Nhưng nếu nhà trường nhất định phải làm thì TV nghĩ chỉ nên viết như vầy thôi:
Quà tặng của những tấm lòng nhân ái
Trang Thegioivohinh.com và Hội TT Chân Tâm!
Viết trang Web TGVH vì ở đây có cả sự đóng góp của tất cả mọi người, không chỉ riêng lớp chúng ta. Hơn nữa, lớp cũng chỉ là 1 phần của trang mà thôi!
Viết Hội TT Chân Tâm vì bên đó người ta cũng rất nhiệt tình đóng góp và ủng hộ cho chương trình này. Vì vậy nếu không ghi thì thôi, còn ghi thì phải cho đầy đủ như vậy thì mọi người mới vui vẻ được, phải không các bạn?
TV chỉ có ý riêng như vậy, bạn nào có ý kiến gì khác thì xin cho biết sớm để bạn QC còn báo cho người ta biết mà chuẩn bị nhé!
Lẽ ra TV dự tính sẽ đợi đến ngày 25/10 mới xuất phát, để gom cho đầy đủ số tiền của tất cả các bạn hứa tặng. Tuy nhiên, vì bức xúc trước tình hình của người dân đang bị đói trên Lục Ngạn, nên bạn NSB, QC và TV đã thống nhất với nhau là thực hiện sớm 1 tuần, tức là vào ngày 18/10 này. Đồng thời từ 1 tấn gạo như dự tính ban đầu, thấy bạn QC khổ sở khi không biết phải cho ai, bỏ ai, vì người dân khổ thì quá nhiều mà gạo thì quá ít. Do vậy, TV cũng bạo gan mà tăng lên thành 2,5 rưỡi. Cộng thêm 400 cuốn tập và 200 cây bút bi như vậy. Dĩ nhiên là có thể làm được như vậy là nhờ bạn NSB đã nhiệt tình ứng trước tiền ra mà bù vào cho đủ. Và người lãnh nợ chính là TV! :-)
Tuy vậy, TV vẫn cảm thấy chưa vừa lòng với số gạo muốn tặng, mà còn muốn có thêm tiền để tặng thêm gạo và cho thêm mỗi hộ một ít tiền để họ xoay sở trong lúc khó khăn này!...
Nhưng biết làm sao được khi mình thì không có tiền trong tay, mà mượn thì cũng tới lúc phải trả. Không thể vì bạn bè dễ dãi mà lạm dụng cho được. Do vậy, hy vọng các bạn cũng thông cảm với sự giới hạn của TV nhé! :-)
Tiền và gạo thì đã vậy, nhưng TV vẫn muốn xin các bạn thêm quần áo, giày dép, sách vở...v...v...cứ cái nào dư dùng hoặc không dùng nữa thì hãy vui lòng mà cho TV hết nhé! Để TV sẵn xe mà mang thêm cho người ta được cái gì hay cái đó! Các bạn hãy nhớ điều này....Thà mình là người đem cho chứ đừng để trở thành người được nhận!...
Bởi vì khi là người đi nhận đồ người khác cho, nghĩa là ta đã bị lâm vào hoàn cảnh khó khăn vô cùng. Mà muốn tránh điều đó thì không cách gì tốt hơn là ....phát tâm bố thí, tiếp tế cho người bị nạn!...
Hơn ai hết, bạn QC là người hiểu rõ nhất điều này, nên bây giờ dù cũng bị xơ xác như người ta, nhưng bạn QC vẫn tình nguyện đem quà tặng mà mọi người cho mình hiến cho kẻ khác. Hơn nữa, còn vô cùng nhiệt tình chuẩn bị và giúp đỡ cho công việc tặng gạo lần này. Đó là một điều rất đáng ca ngợi! Một hành động vô cùng cao quý mà không phải ai cũng có thể làm được! TV xin chân thành cảm ơn và hết lời tán dương bạn nhé, Quốc Cường!
Nhìn thấy tình trạng của gia đình bạn QC bị bão lũ lấy đi gần như tất cả. Lại thấy bạn Đồng Đen mới đó mà đã ra đi....các bạn nghĩ thế nào? Riêng TV thì thấy rằng dù ta ở nơi nào, cũng không bao giờ có thể tránh khỏi sự rủi ro và tai nạn. Càng không thể nào cưỡng lại được cái chết trong nay mai. Thế thì vật chất, tiền tài trong tay ta có ý nghĩa gì nữa, khi mà ngay cả mạng sống của mình cũng không thể nào giữ được?...
Vì vậy, để phần nào có thể tránh khỏi rủi ro, tai nạn, và phần nào có thể tích tụ phước đức cho bản thân để có được chút ít "hành trang" trên đường đi sang thế giới khác thì ngay bây giờ ta cần phải hành động! Sớm chừng nào hay chừng ấy! Vì cái chết vốn rất vô thường. Đừng để khi nó tới rồi mà ta còn chưa kịp làm gì cả!...
Ngay bây giờ ta phải hết lòng cho ra tất cả những gì mình có thể cho được. Ngay bây giờ ta phải hết lòng giúp đỡ những ai ta có thể giúp được. Và ngay bây giờ ta phải cố gắng tranh thủ mà làm những việc như vậy. Vì tình hình càng lúc càng khó khăn. Kinh tế bất ổn, ta không cho thì tới lúc nào đó nó cũng sẽ mất hết. Thời tiết bất thường, ta không tặng người thì gió bão cũng sẽ cuốn đi.
Đừng nói chúng ta còn đang ở VN, ở những thôn quê hẻo lánh, bé nhỏ, v...v... Mà cho dù những người ở những nước to lớn, hiện đại, văn minh, giàu sang tột bực thì cũng không có gì khác cả.
Một trận Tsunami là đã có thể sang bằng cả 1 nước. Cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người. Cuốn trôi gần như là tất cả. Những người may mắn còn sống sót thì coi như là phải làm lại từ 2 bàn tay trắng....
Một trận động đất như bên TQ vừa rồi, thì cũng có tác hại tương tự. Mà một cơn bão như cơn bão Katrina năm nào, cũng khiến cho cả 1 tiểu bang rộng lớn Louisiana của nước Mỹ phải ngập chìm trong biển nước mênh mông. Một trận gió lốc (tornado) cũng có thể san bằng cả 1 thành phố Oklahoma....Rồi thì cháy rừng, bệnh dịch, tai nạn giao thông, chiến tranh ..v..v... Ta thấy không có khi nào mà có thể an tâm cho được, phải không các bạn?
Vì vậy, mình có tiền trong tay, ngoài việc dùng để mua thực phẩm và áo quần để mặc, người ta thường mua nhà, mua xe, mua vật dụng trong nhà, mua trang sức, mua vui tiệc tùng,...Xét cho kỹ thì có cái nào ta mua trên giúp cho ta được bình an đâu?
Mua nhà dù có kiên cố đến đâu cũng không sao ngăn được động đất, lũ lụt. Mua xe dù có chạy nhanh đến đâu thì cũng không sao thoát được rủi ro, tai nạn tương tự. Cho dù là mua bảo hiểm đi nữa, thì cũng vậy mà thôi! Vì khi xảy ra chuyện thì mạng cũng không còn, lấy gì mà đi nhận bảo hiểm, phải không các bạn?
Do đó, dùng đồng tiền đúng nghĩa nhất là hãy mua sự nghèo khó của người. Và việc mua bán này là việc kinh doanh an toàn nhất và lợi ích nhất. Lợi nhuận của nó sẽ đến với ta trong mọi lúc, mọi nơi, dù cho có là bên kia thế giới cũng vậy! Hãy nhớ nhé các bạn!...
...Thân ái,
-Thiên Vương-
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks