
Nguyên văn bởi
gohan_ussh
Cháu chào Bác Hề_3xu ạ!
Cháu hy vọng có 1 ngày bác đọc những dòng này của cháu ạ!
Cháu cũng hay lang thang trên mạng, cũng muốn tìm hiểu để không lạc lối, không làm những điều sai! May sao cơ duyên cháu được đọc topic này của bác, thấy bác trả lời thật hay và ý nghĩa (dù cho cháu không thể hiểu hết ý tứ của bác), cháu đã dành cả đêm nay để đọc topic này, tiếc là cháu không có duyên với bác sớm hơn để được diện kiến bác.
Dạo này cháu rất rảnh thời gian và hay tìm hiểu những vấn đề tâm linh, càng tìm hiểu cháu thấy càng huyền bí và không thể diễn giải được thành lời..
Cháu rất sợ mình thành mê muội, mê tín, nên khi đọc xong topic này muốn 1 lần nữa bác xuống núi giúp cháu....
Cháu hy vọng một ngày nào đó bác ghé qua giúp cháu bác nhé.
Tuy cháu không hiểu nhiều nhưng cháu sẽ cố gắng học tập và làm theo những gì mà bác đã chỉ dạy các anh chị em bên trên ạ.
Kính chúc bác luôn mạnh khỏe ạ:)
(Note: Mỗi ngày cháu sẽ cố gắng ghé qua đây 2 lần, hy vọng bác sẽ nghe thấy cháu đang reo tên bác mà dừng lại giúp cháu)
Bookmarks