Trích dẫn Nguyên văn bởi tranphuonghuyen Xem Bài Gởi
Em theo dõi chủ đề ngay từ đầu thích quá... mấy lần định đăng ký xem lại thôi. Nay quyết định xin bác hề xem cho thì bác lại đóng cửa. Tiếc quá đi thôi. Đọc cách bác luận giải thấy thật thú vị, em mạo muội bói mò bác phát nhá: bác Hề người nhỏ nhắn thư sinh, da trắng mềm mại như :"Da em bé", thường đeo kính trắng, nói chuyện hóm hỉnh, rất duyên dáng VN, hay cười; hiện không định cư ở VN, thỉnh thoảng về nước giúp đỡ mọi người rồi lại qua bển; là một cao thủ MT, có trái tim nhân ái, vị tha cứu người không vụ lợi....hi hi em bói mò phát nếu sai bác Hề và các bác trên diễn đàn thông củm cho em...bói mò mà. Thôi em chuồn đây...
Mến chào bạn, theo cách BÓI của bạn. Hề tui xin đoán là bạn là người hay ăn ỐC....các cụ có câu: " Ăn ỐC đoán MÒ "là thế mà!

Tui thân hình cao to, đẹp zai lực lưỡng, Da thì như Da TRÂU, Hay ĐEO KÍNH MÀU ĐEN, nói chuyện trên đây thì hóm hỉnh chứ ngoài đời thì còn xem xét? Tui thì không có DUYÊN DÁNG cho lắm, cười thì là điều tất nhiên thôi, tôi luôn cười trừ lúc nào đi qua nhà nào đang có Đám Tang thui......ây da thế mà không hẳn vậy.....tôi kể bạn nghe:

Có lần tui đi qua một nhà có đám tang, gia đình người ta lại cứ kêu:
- Vui ơi là vui, vui ơi là vui....!!!
Ây za....hóa ra người vừa mất đó tên là VUI....tôi không nhịn nổi cười.....ây da....kết quả là phải chạy vì nhà người ta rượt đuổi....surrender

Tôi thì hiện định cư tại Việt Nam, nói thiệt, các cụ có câu:
- Con chim còn biết tổ, lá rụng còn về ôm gốc, hây chà....lẽ là vậy!

Chốt lại tôi đoán bạn rằng " Bạn đang nhầm lẫn tôi với một CAO THỦ MẬT TÂM đang trú ngụ ở nơi bên bể kia xa xôi "....

Hề Tui chỉ là thằng Hề 3xu thôi,,,,,,:D Đâu dám so sánh với Vị MT đó...:D