Em còn trẻ, có nói gì lỡ lời mong các bác, các chú và các anh chị em lượng thứ. Mình là người Việt Nam, khoái Việt Nam làm cái rốn của vũ trụ, âu cũng là chuyện thường tình thế thôi.
Nếu Việt Nam không có Con Rồng Cháu Tiên, không có Phù Đổng Thiên Vương, không có cái gì để mà tự hào cả, thì chúng ta sẽ sống ra làm sao?
Thụy Điển, Na Uy, Thụy Sỹ, Áo, v.v...Các nước ấy, những người dân ở nơi ấy, họ chẳng tự hào vì có trí tuệ thông minh nổi bật, không có nền văn minh vật chất phát triển như Hoa Kỳ hay Nhật Bổn, không có truyền thống tâm linh lâu đời như Tây Tạng, Ấn Độ. Thế nhưng, chính họ, những người dân ở một đất nước nghe qua có vẻ bình thường như Điển, Uy, Sĩ, Áo mới là những người đầu tiên trên thế giới này đạt đến mức độ cao trong cuộc sống, tự do, dân chủ, an lành và yên bình.
Em thì chẳng thể tự hào vì một nước Việt Nam đã có khoảng 5000 lịch sử hình thành và phát triển, con người có trí tuệ thông minh ( mà đa số là khôn ranh, khôn lõi), có nhiều truyền thống đạo đức và tâm linh, thế mà mãi cứ lẹt đẹt trên bản đồ thế giới, và mơ mộng về 1 tương lai hão huyền VN sẽ trở nên cường quốc trong 5 châu.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks