Trang 67 trong 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 17576162636465666768697071 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,321 tới 1,340 trên 1408
  1. #1321

    Mặc định

    Thông báo nhận tiền!

    Nsb vừa nhận được thông báo của Ngân hàng về giao dịch chuyển tiền, trong tài khoản của Nsb vừa có thêm 700.000 đồng của bạn Cuoi_Chu chuyển vào giúp nạn dân, gia đình bé Hảo, và QC.

    Xin thay mặt thầy, bạn và mọi người xin trân trọng cám ơn lòng nhân ái của bạn với các đợt từ thiện của lớp.

    Chúc bạn và gia đình thường an lạc!

    Vậy xin kính báo thầy và bạn được biết.
    Kính. Nsb.
    _________________________________________________

    Thưa thầy và bạn, sáng hôm qua Nsb nhận được điện thoại của bạn QC, nhờ Nsb chuyển lời đến thầy và lớp, tất cả sự giúp đỡ , tấm lòng của lớp và thầy dành cho QC ấy, QC xin trân trọng nhận , và xin gửi lời cảm tạ đến thầy và các bạn mình. Nhưng QC nói toàn bộ số tiền đó cho QC chuyển sang đóng vào qũi lớp hoặc giúp cho trường hợp khổ khác tùy vào thầy. Máy tính nhà QC chạy nhờ vào đường điện thoại chứ không phải ADSL độc lập, nên đường điện thoại bị hỏng từ hôm ngập, chưa sửa được , không vào mạng được. Khi nào sửa xong , QC sẽ vào lớp ngay.
    Hôm nay Nsb mới nhớ ra để báo lại với thầy và bạn


    Trích dẫn Nguyên văn bởi dienbatn Xem Bài Gởi
    Thân gửi THIÊN VƯƠNG .
    dienbatn tuy không tham dự lớp học của bạn , nhưng vẫn âm thầm theo từng bước những việc hành thiện của bạn . Việc nhỏ nhưng nghĩa lớn . dienbatn hy vọng Thiên Vương ở lại TGVH cùng mọi nguời chia sớt bớt đi một chút khổ đau trong cuộc đời , mang một chút hơi ấm tình thương đến cho mọi người . Ý tại ngôn ngoại . Thân ái . dienbatn .
    .

    Huynh Dienbatn ơi, Nsb đọc những dòng ngắn này của huynh và của mọi người mà xúc động quá. Cám ơn huynh lắm. Mong huynh thỉnh thoảng vào cho lớp vui . Xin kính chúc huynh bình an và hạnh phúc !
    Last edited by ngoisaobiec; 06-10-2008 at 09:35 PM.

  2. #1322
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định Cảm ơn Thầy và tất cả các bạn !...

    Kính thầy Thiên Vương ,các bậc Thiện tri thức cùng khắp cả huynh đệ ,tỷ ,muội , và toàn thể các bạn ở lớp VUI HỌC CHỮ HÁN !



    Đến hôm nay học trò mới nối lại được thông tin .Có lẽ trong lịch sử huyện Lục Ngạn chưa bao giờ phải hứng chịu một trận lụt quá lớn như đợt này ! thiệt hại về vật chất kinh tế là rất lớn .

    Ơn mười phương Tam Bảo ! gia đình và người thân của QC đều được bình an !

    Đa số người dân lao động vùng cao cuộc sống đều trông vào vườn,rừng cây ao ,đầm là chính .Sau cơn bão lụt lớn đi qua để lại những mảnh vườn xơ xác những ao ,hồ trống chơn ,cả những lớp đất mầu mỡ trên mặt vườn cũng đã trôi theo dòng lũ cuốn đi tất cả ...

    QC thật vô cùng cảm động trước tình cảm của Thầy THIÊN VƯƠNG và toàn thể mọi người ! …Đã dành cho người dân huyện Lục Ngạn và gia đình QC những tình cảm tốt đẹp ! Lời thăm hỏi ,chia sẻ ,động viên giúp đở cả về vật chất và tinh thần …

    Thay mặt gia đình QC xin được đón nhận những tình cảm Nhân ái tốt đẹp này ! Và nói lời biết ơn đến thầy THIÊN VƯƠNG ,
    Hôi Chân Tâm
    Nhóm Cư Sĩ Sài Gòn
    Nhóm Tứ Đại Mỹ Nhân (Mẫu Đơn, Đỗ Quyên, Hải Đường, Thủy Tiên)
    Ngôi Sao Biếc
    atoanmt
    AuDuongTu
    cuoi_chu
    giacnamKha
    KIENCANGHP
    forevernone
    hocdao
    kita
    Matleeeee
    Lão Ngư Ông Cô Ái Lê (Chân Tâm) Umi TR.T.Ph .Cô Sương Bình triệu, Aqrius
    Anh Châu, Viên Tụ
    Ngoctulephi B. TH. TH TH. VIONG Phambanglinh …lớp VUI HỌC CHỮ HÁN
    Cùng khắp tất cả các bậc Thiện tri thức ,huynh ,đệ ,tỷ ,muội !



    Thưa thầy ,các bậc Thiện tri thức ,lớp Vui học chữ hán và toàn thể các huynh ,đệ ,tỷ ,muội !
    Thầy và toàn thể mọi người cho học trò một lời thăm hỏi động viên trong lúc này thôi ,là QC cũng đã thấy vô cùng sung sướng và mãn nguyện lắm rồi ! Nay thầy và mọi nguời lại còn giúp cả về vật chất,tinh thần và kinh tế nữa .Thật là Phước Đức cho gia đình QC quá !

    Lạy PHẬT nhà học trò không bị đổ .Mong thầy và toàn thể mọi nguời cho QC được nhận toàn bộ sự gúp đỡ về vật chất và kinh tế này !

    QC cầu xin được nhượng lại toàn bộ số tiền của Thầy và khắp cả mọi người đã giúp đỡ, ủng hộ gia đình QC ở lại quỹ TỪ THIỆN của lớp ,chỉ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn ! Kính mong Thầy và toàn thể Huynh ,đệ ,tỷ ,muội ,các bạn cho QC được toại nguyện !
    Nguyện mọi sự an lạc đến với Thầy và khắp cả mọi người !

    NAM MÔ HOAN HỶ BỒ TÁT MA HA TÁT .

    NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT !
    Last edited by quoccuong; 07-10-2008 at 02:06 AM.
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  3. #1323

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dienbatn Xem Bài Gởi
    Thân gửi THIÊN VƯƠNG .
    dienbatn tuy không tham dự lớp học của bạn , nhưng vẫn âm thầm theo từng bước những việc hành thiện của bạn . Việc nhỏ nhưng nghĩa lớn . dienbatn hy vọng Thiên Vương ở lại TGVH cùng mọi nguời chia sớt bớt đi một chút khổ đau trong cuộc đời , mang một chút hơi ấm tình thương đến cho mọi người . Ý tại ngôn ngoại . Thân ái . dienbatn .

    TV thật sự rất cảm kích trước những tấm lòng đầy thiện cảm của các bạn đã dành cho TV như vậy! Xin được đón nhận, xin được cảm tạ, và xin nói với mọi người rằng tình cảm của TV đối với các bạn cũng nhiều như vậy! Hoàn toàn không ít hơn chút nào cả! Do vậy, TV sẽ cố gắng hết sức mình để có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn thêm ngày nào hay ngày ấy!...

    Nếu có phải chia tay thì ta hãy xem đó như là sự chuẩn bị cho lần ...hội ngộ mà thôi! Vì trong thế gian này luôn phải có 2 cực đối lập nhau mà, phải không các bạn? Có Tan thì mới có Tụ!....

    Hơn nữa, dù sao thì đó cũng là chuyện của nửa năm sau. Và cũng chỉ là ...có thể mà thôi! Còn hiện tại, TV vẫn luôn sát cánh cùng với các bạn mà, đúng không? Vậy mong mọi người không buồn nữa nhé! :-)

    Một lần nữa xin chân thành cảm tạ tấm lòng của tất cả các bạn!

    Xin gởi tới mọi người 1 nhánh Hoa Vô Ưu. Mong sao khi ngắm hoa, các bạn cũng sẽ có được sự an lạc và thanh tịnh như vậy nhé!




    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  4. #1324

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quoccuong Xem Bài Gởi
    Kính thầy Thiên Vương ,các bậc Thiện tri thức cùng khắp cả huynh đệ ,tỷ ,muội , và toàn thể các bạn ở lớp VUI HỌC CHỮ HÁN !

    QC cầu xin được nhượng lại toàn bộ số tiền của Thầy và khắp cả mọi người đã giúp đỡ, ủng hộ gia đình QC ở lại quỹ TỪ THIỆN của lớp ,chỉ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn ! Kính mong Thầy và toàn thể Huynh ,đệ ,tỷ ,muội ,các bạn cho QC được toại nguyện !
    Nguyện mọi sự an lạc đến với Thầy và khắp cả mọi người !

    NAM MÔ HOAN HỶ BỒ TÁT MA HA TÁT .

    NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT !

    Phát động và kêu gọi mọi người cùng tham gia tương trợ cho bạn và nạn dân trên Lục Ngạn là ý của TV. Nhưng thực hiện, chia sẻ, và đóng góp là tình cảm của tất cả mọi người đã dành cho bạn. Do vậy, TV xin để mọi người cho ý kiến về ý định này của bạn.

    Riêng cá nhân TV thì chỉ đơn giản nghĩ như vầy... Rừng công đức mà bạn thường nói đó, có được là nhờ sự hiện diện của từng cây. Nên khi một cây bị hạn thì những cây kia đều dùng lá của mình mà hứng sương để tưới cho cây đó được bớt phần khô héo.

    Do vậy, cây đó phải nhận những giọt sương ấy thì mới đáp lại được tấm lòng của tất cả. Và có vậy thì nó mới được xanh tốt trở lại mà một ngày nào đó ...khả dĩ có thể lại hứng sương mà tiếp nước để giúp cho bạn bè mình. Và đó mới là việc làm của người có trí tuệ!...

    Nếu vì thế này, thế kia mà cương quyết chối từ thì không những bản thân phải chịu cảnh khó khăn, mà còn khiến cho cây khác sau này nếu lâm vào khó khăn thì cũng sẽ không dám tiếp nhận sự hỗ trợ của mình. Để rồi tuy không phân ly mà cái ...công đức lâm ấy chắc chắn sẽ từ từ bị tan rã.... Phải không bạn? Phải không các bạn?


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  5. #1325

    Mặc định

    Thầy Thiên Vương!
    KÍNH MỪNG THẦY Ở LẠI VỚI MỌI NGƯỜI!


    Trích, Thiên Vương:"...Nếu vì thế này, thế kia mà cương quyết chối từ thì không những bản thân phải chịu cảnh khó khăn, mà còn khiến cho cây khác sau này nếu lâm vào khó khăn thì cũng sẽ không dám tiếp nhận sự hỗ trợ của mình. Để rồi tuy không phân ly mà cái ...công đức lâm ấy chắc chắn sẽ từ từ bị tan rã.... Phải không bạn? Phải không các bạn?..."

    Phải! Đồng ý!...

    Chào bạn Quốc Cường:
    Ít thấy có được người như bạn. Thật là một nam tử thẳng thắn. Nhưng dù sao nên nghe theo lời khuyên của Thầy Thiên Vương. Mọi việc đã sắp xếp vậy rồi, không nên cưỡng lại nữa. Chúc bạn cùng gia đình vạn an.
    Last edited by kita; 07-10-2008 at 08:13 AM. Lý do: Lời nhắn và hỏi thăm bạn Quốc Cường.

  6. #1326
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định



    Kính Thầy ,các bậc Trưởng lão,Huynh ,đệ ,tỷ ,muội và toàn thể các bạn !

    Thực sự học trò đã trở lại đi làm đã kiếm được tiền về cho gia đình ổn định cuộc sống như bình thường rồi !
    Hôm qua các vị ở khu phố có đến nhà học trò để thống kê về những tài sản thiệt hại sau cơn bão số 6 vừa qua .Họ cũng có hỏi gia đình có cần cứu trợ gạo ăn không ?


    QC cũng xin cám ơn cán bộ khu phố đã quan tâm ! gia đình QC cũng xin nhượng lại hết số gạo cứu trợ đó để dành cho những hoàn cảnh đáng thương hơn .

    Học trò vẫn thường động viên với vợ yêu và gia đình :

    Mình hãy lấy KHỔ làm VUI ,lấy VUI làm KHỔ !

    Thấy nghèo không vội buồn vì NGHÈO là chưa GIẦU mà ?

    Không thấy TIỀN có khi lại là PHƯỚC !
    Nhiều khi thấy có TIỀN có khi lại là HỌA ?


    Như động đất ở Trung Quốc kia ! gần như bị san bằng cả một tỉnh ,
    Mình bão lụt như vậy còn may chán .


    Qua cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai mà !

    Được một lời thăm hỏi của Thầy và các bạn thôi là QC cũng thấy Vinh dự và tự hào ,sung sướng khôn tả rồi !

    Vì học trò đã ổn định cuộc sống bình thường cho gia đình rồi .

    Kính cầu xin Thầy và toàn thể các Hội ,Nhóm tổ chức từ thiện khác ,các huynh,đệ ,tỷ ,muội khắp cả mọi nơi ...Cho học trò được xin số Tiền giúp đỡ này ! Và xin nhượng lại toàn bộ số TIỀN giúp đỡ ủng hộ đó của các Quý vị vào quỹ từ thiện của lớp để giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương hơn !


    Xin cho QC được toại nguyện !


    Một lần nữa QC cầu xin Thầy ,các vị Trưởng lão ,huynh đệ ,tỷ ,muội các bạn lớp VUI HỌC CHỮ HÁN cùng khắp cả các bạn ở mọi miền ...xin cho QC được như ý nguyện !

    Gia đình và QC xin nói lời trân trọng biết ơn đến thầy THIÊN VƯƠNG ,các nhóm ,hội từ thiện bạn bè xa gần hết thảy !...đã ưu ái dành những tình cảm nhân ái tốt đẹp này cho người dân vùng cao Lục Ngạn và gia đình QC .

    NAM MÔ MƯỜI PHƯƠNG TAM BẢO CHỨNG MINH !

    Nguyện mọi sự An Lạc đến với Thầy , Huynh,đệ ,tỷ ,muội cùng bạn bè xa gần khắp cả mọi nơi !

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
    Last edited by quoccuong; 07-10-2008 at 10:17 AM.
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  7. #1327

    Mặc định

    Thông báo nhận tiền.

    Nsb vừa nhận được thông báo của Ngân hàng về giao dịch chuyển tiền của những bạn sau vào tài khoản của Nsb :

    1/ Phạm bằng Linh : 100.000 đồng.

    Với tin nhắn điện thoại như sau : :Chị ơi em đã gửi vào tài khoản của lớp một trăm ngàn đồng , chị và thầy giúp em chuyển tới cho anh Quốc Cường nhé. Em xin cám ơn nhiều.

    2/ TR. TH. PH . QU. 600.000 đồng
    Số tiền này có phải chính xác của chị VY (LNO) bên Hoangthantai không xin thầy xác nhận hộ.

    Xin trân trọng cảm ơn lòng nhân ái của các bạn đối với những nạn dân và sự nhiệt tâm của các bạn với hoạt động này của lớp chữ Hán

    Vậy Nsb xin thông báo với thầy và lớp được biết !
    Kính báo. Nsb.





    @Thầy : Nghe thầy và mọi người nói vậy, trái tim vô ưu của Nsb chợt len lỏi một nỗi buồn vô định... Nsb vui trở lại rồi, Mọi người vui trở lại rồi,....

    @QC: Nsb thấy tươi tươi rồi đấy...bạn bè không giúp nhau lúc này thì lúc nào đây, cơ hội nào đây ???

    @ Nam Kha, Kita, Umi, Matle, Viong....hãy vui trở lại đi !

    @Kiến: Hết buồn chưa Kiến, về lớp thôi, đừng bắt chước Dianna của nước Anh nha. Ngọn nến trước gió nhưng không bao giờ tắt, phải không Kiến ...

    Nhờ Kiến làm kế toán từ xa nhé, nhặt nhạnh những thông báo nhận tiền màu nâu non của Nsb, và sự phân chia cho các nhóm được giúp hộ thầy từ trang 123 trở lại , cộng giúp Nsb và thầy cho khỏi nhầm nhé.
    Last edited by ngoisaobiec; 07-10-2008 at 01:38 PM.

  8. #1328

    Mặc định


    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy


  9. #1329
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Ha Noi
    Bài gởi
    325

    Mặc định

    Thưa Thầy THIÊN VƯƠNG!
    Con xin đa tạ Thầy, đã thấu và thông cảm cho Con cũng như mọi người. Không biết phải nói thế nào ngoài chữ "Đa Tạ Thầy".

    Huynh Quốc Cường ơi:
    Qua mong muốn của huynh, Viong thấy Huynh xứng là một nam tử, con người đáng quí...
    Xong thế có lẽ vẫn là chưa đủ để ... hoàn thiện...
    Viong cũng như các anh chị em khác đều có chung một nguyện vọng mà kết luận cuối cùng không gì hay hơn lời của Thầy:

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    Phát động và kêu gọi mọi người cùng tham gia tương trợ cho bạn và nạn dân trên Lục Ngạn là ý của TV. Nhưng thực hiện, chia sẻ, và đóng góp là tình cảm của tất cả mọi người đã dành cho bạn. Do vậy, TV xin để mọi người cho ý kiến về ý định này của bạn.

    Riêng cá nhân TV thì chỉ đơn giản nghĩ như vầy... Rừng công đức mà bạn thường nói đó, có được là nhờ sự hiện diện của từng cây. Nên khi một cây bị hạn thì những cây kia đều dùng lá của mình mà hứng sương để tưới cho cây đó được bớt phần khô héo.

    Do vậy, cây đó phải nhận những giọt sương ấy thì mới đáp lại được tấm lòng của tất cả. Và có vậy thì nó mới được xanh tốt trở lại mà một ngày nào đó ...khả dĩ có thể lại hứng sương mà tiếp nước để giúp cho bạn bè mình. Và đó mới là việc làm của người có trí tuệ!...

    Nếu vì thế này, thế kia mà cương quyết chối từ thì không những bản thân phải chịu cảnh khó khăn, mà còn khiến cho cây khác sau này nếu lâm vào khó khăn thì cũng sẽ không dám tiếp nhận sự hỗ trợ của mình. Để rồi tuy không phân ly mà cái ...công đức lâm ấy chắc chắn sẽ từ từ bị tan rã....
    Phải không bạn? Phải không các bạn?


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Viong muốn Huynh đọc và ngẫm điều mong muốn cũng như lời dạy của Thầy - Đó là bài mà lớp và tất cả mọi người đều phải học.

    Sao Tỷ Biếc có thể hòa nhạc đồng phối khí kịp thời và hay đến thế
    (Hỏi nhỏ: Trước đây hay nay Tỷ có thân anh nhạc sĩ nào không?)

    Kính chào Thầy, Quốc Cường và các Anh chị em.
    Viong
    Last edited by viong; 07-10-2008 at 01:33 PM.

  10. #1330

    Mặc định

    Quốc Cường huynh!

    Đệ có nhớ một câu chuyện của một nhân vật nổi tiếng kể về một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Thuở hàn vi, khi đang ở cùng với những cậu bé khác trong cô nhi viện. Một Cha đạo đã tới tặng quà cho những đứa bé này. Ông đã cảm ơn người Cha đạo đó nhưng vị Cha kia nói:
    - Đừng cảm ơn ta, sẽ đến lúc con giúp đỡ những người khác

    Huynh hãy dùng tâm vô ngại mà đón nhận sự giúp đỡ của mọi người nhé! Bởi đến một lúc nào đó huynh sẽ đến lượt huynh giúp đỡ những người khác mà...

    Thầy!
    Vậy là lớp vẫn có thầy. Học trò vui quá! Nghe thầy bảo cho lớp nghỉ học mà lớp trưởng khóc như... mưa sao băng!:D
    Lời quê chắp nhặt rông dài
    Mua vui cũng được một vài trống canh!

  11. #1331

    Mặc định Can you feel the love tonight - Elton John

    Tỷ Biếc ! em hok buồn gì đâu, em tặng Tỷ bài hát nghe cho vui nè ! :D

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    http://www.youtube.com/watch?v=duwz5y4jONE

    Thân mến !

    Kiencanghp.
    Last edited by KIENCANGHP; 08-10-2008 at 09:07 AM.
    心燈

  12. #1332

    Mặc định

    @Nam Kha : Viong còn khóc thảm thiết cơ mà

    @Viong : " Sao Tỷ Biếc có thể hòa nhạc đồng phối khí kịp thời và hay đến thế
    (Hỏi nhỏ: Trước đây hay nay Tỷ có thân anh nhạc sĩ nào không?) "

    Chẳng biết nốt nhạc nào, nhưng thẩm âm cũng tàm tạm đó Viong.
    Kể cho Viong nghe, hồi nhỏ Nsb có người anh, độc tấu ghi ta Bài ca hy vọng hay tuyệt, Nsb há miệng nghe say mê như ...con kê. Cùng với thời gian phải lăn lộn với cuộc sống, quên mất đàn, bàn tay anh ấy ngày một cứng ...và bây giờ thì không đàn nổi ...Bài ca hy vọng nữa rồi.
    Tuy không biết một nốt nhạc, nhưng khi nào họp lớp, Nsb sẽ cắt móng tay đi, vừa đàn vừa hát cho mọi người MỘT CÕI ĐI VỀ cho mà nghe ngất ngây... con gà tây :D[/COLOR][/SIZE][/FONT]
    Last edited by ngoisaobiec; 08-10-2008 at 08:30 AM.

  13. #1333

    Mặc định

    Hôm nào lớp tổ chức Karaoke đi... cho tỷ NSB khỏi cắt móng tay, phí công.... làm móng!
    Nguyện đem mọi công đức có được hồi hướng tới khắp pháp giới chúng sinh!

  14. #1334

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    Tuy không biết một nốt nhạc, nhưng khi nào họp lớp, Nsb sẽ cắt móng tay đi, vừa đàn vừa hát cho mọi người MỘT CÕI ĐI VỀ cho mà nghe ngất ngây... con gà tây :D
    :votay: quá tuyệt vời cô ôi :votay: cho cháu matleeeee đăng ký một suất dự khán với cô ạh :023:

  15. #1335

    Mặc định


    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy

    Last edited by giacnamkha; 08-10-2008 at 08:53 AM.
    Lời quê chắp nhặt rông dài
    Mua vui cũng được một vài trống canh!

  16. #1336

    Mặc định *** Thông báo cùng các bạn thân mến! ***

    Thông tin cập nhật về tổng số tiền quyên được tính tới 6:26 sáng Thứ Tư (08/10)














    Thông tin có gì sơ sót, mong các bạn báo giùm để TV chỉnh lại nhé!

    Chân thành cảm ơn tất cả mọi người!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  17. #1337

    Mặc định

    Chị NSB ơi, chị đứng ra tổ chức họp lớp đi để mừng Thầy trở về và gia đình anh Quốc Cường tai qua nạn khỏi, đồng thời đưa ra những kế hoạch làm từ thiện sắp tới.
    Và để những học trò mới như em và Mắt Lé được gặp mọi người.

  18. #1338

    Mặc định

    Thông báo nhận tiền!
    Nsb đã nhận được tiền trợ giúp của các bạn sau tới tới đợt từ thiện này :

    1/ Giacnamkha : 50.000 đồng

    2/ Ngoisaobiec tìm đến nhà Nsb xin góp 1.200.000 đồng :D

    Vậy Nsb xin thông báo thầy và bạn được biết.

    Chân thành cảm ơn các bạn Giacnamkha và Sao nhé. :D

    Vậy Nsb xin thông báo để thầy và bạn được biết!
    Kính. Nsb

    Đây là ảnh Nam Kha lúc đến nhà Nsb :D

    Last edited by ngoisaobiec; 08-10-2008 at 07:48 PM.

  19. #1339

    Mặc định

    Thông báo nhận tiền!

    Nsb đã nhận được tiền của Huynh Hữu Đức đóng góp cho quĩ lớp
    số tiền sau 300.000 đồng.

    Vậy Nsb xin thông báo cho thầy và mọi người được biết.

    Xin trân trọng cảm ơn lòng nhân ái của Hữu Đức, cùng sự nhiệt tâm của huynh
    trong tất cả các hoạt động của lớp .

    Kính báo. Nsb.



    _______________________________________________
    @ Hữu Đức : HĐ đi công tác ở đâu thì đi,nhưng hôm nào đi Lục ngạn cố bố trí thời gian đi cùng lớp lên đó nhé.
    Last edited by ngoisaobiec; 09-10-2008 at 12:43 PM.

  20. #1340
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Mời Thầy và các bạn nghe bài hát : PHIÊN CHỢ NGÀY XUÂN !


    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy





    Tốt quá ! ảnh này bạn nào trông cũng Hơi Tươi Tươi :listen:
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •