chân nhân bất lộ tướng
lộ tướng chẳng phải là chân nhân :) ) :) )
__________
nghe nói việc vẽ bùa = bút sáp màu
thì tôi có nghe và thấy rồi
có 1 thầy chỉ chuyên về ngãi
tên mười hiệp , ông ấy bút sáp màu nào cũng vẽ dc ... linh như thường...wan trọng học bùa học ngải học đaọ nói chung...mình biết mình là ai...biết ta đang làm gì...biết ta sẽ về đâu... thì đó là đạo ... sao cứ rối tung lên chi nhỉ ... bình thường tâm thị đạo...mấy cái ngải nói chứ chữ bùa ÁN THIÊN LA ĐỊA VÕNG của lỗ ban kia kìa sao ko án thử cho nó 1 phát coi nó làm gì :) rồi hãy nói bùa người khác ... bùa linh là bùa thiệt ... bùa ko linh là bùa giả
càn khôn đạo pháp thông tam giới
linh phù nhất đạo phán âm dương
chữ bùa còn thiếu 1 hoặc 2 nét .
câu chú của chữ bùa này như thế này .
1- chuc choc .... .... na net net .
2- an luc ..... ...... nan nan ...... ..... .
3-....... ngu hum ....... ......... nai .... .
4-...... ..... ...... ..... ......... ......... .
5- ..... ...... ...... ...... ........ ..........
xin mờ annhang thêm 2 câu chú .
BÙA HỜI...............................
Thị Trấn Về Đêm...
Bùa giống vẽ chơi quá vậy. Thank cho người post
Nam Mô A Di Đà Phật
có thật không vậy các bác.
Rõ ràng là trên đời này không có gì là rõ ràng ! :laughing:
Nikon D7000, D5000, D300s, D3x ( Photography)
www.facebook.com/PhuNouvo
Thu về không hẹn nhạn cùng bay
Cười nhạt người đời luống sót thay
Thôi hởi môn đồ đừng quyến luyến
Thầy xưa mấy lượt hóa thầy nay
Pháp sư: TỪ ĐẠO HẠNH
đồ quỷ này chỉ để dọa người khác thôi, tôi có nhiều người bệnh như vậy lắm, đến thành phố mỹ tho tôi sẽ cho bạn phô diễn võ công, mở được hay không thử mới biết.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks