Xin kính hỏi thầy Minh Thiên, em là dâu trưởng tuy nhiên việc thờ cúng tổ tiên thì mẹ chồng em vẫn quán xuyến. Nhưng mẹ chồng em là người vô thần, bà chỉ thờ cúng theo tâm, không hề theo quy tắc nào cả. Ban thờ nhà em chỉ có 1 bát hương duy nhất là cái bát sứ cũ từ ngày xưa và chỉ thờ ảnh của ông bà nội em, dưới chân ban thờ thì để lủng củng đủ thứ linh tinh, thậm chí trong tủ thờ còn treo quần áo của bố chồng em. Ngày rằm lễ tết bà chỉ đốt 1-3 đinh tiền vàng. Có lần em mua hơi nhiều vàng mã để đốt cho các cụ, mà cũng bị mẹ chồng em tỏ ý không vừa lòng. Trong trường hợp của em, xin thầy Minh Thiên cho em vài lời góp ý để mong sao các cụ nhà em dưới chín suối được an lành. Xin cảm ơn thầy rất nhiều.