Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 46

Ðề tài: hãy dể huyền thuật trở về đúng bản chất thật sự của nó

  1. #1

    Mặc định hãy dể huyền thuật trở về đúng bản chất thật sự của nó

    kính thưa chư vị tôn sư cùng các đạo hữu chân chính.
    huyền môn là phương pháp, là hạnh tu bí mật của nhiều môn phái. nó ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu mà con người cảm nhận thông thường ko thể thấy được.
    khoa học đã từng tuyên bố, trên đời này ko có ma. nhưng qua một số câu chuyện ngoại cảm nổi tiếng về việc tiếp xúc với người cõi âm, mà đặc biệt là chuyện tìm mộ liệt sĩ của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, thì giới khoa học buộc phải xem xét lại vấn đề tâm linh. liệu có linh hồn ko, có thế giới âm ko. điều này đang là môt bí ẩn. và khoa học đã bắt đầu khám phá thế giới tâm linh bằng bộ môn "cận tâm lí học" (hiện nay bộ môn này đang được giảng dạy ở một số trường Đại học mặc dù rất hạn chế).
    đã có thế giới âm thì cũng phải có thần thánh, và những điều huyền bí của nó và huyền thuật cũng là một trong nhưng số đó. thời đức phật còn tại thế thì chính Đại tôn giả Mục Kiền Liên cũng sử dụng thần thông để hàn phục ngoại đạo và ma vương. ngay cả trong tiên gia cũng có kỳ môn độn giáp và kinh dịch của thái thương lão quân và Khổng tử. ngay cả ở việt nam thì đạo cao đài nổi tiếng với thuật lên đồng và nhập cơ hay dựa bóng. dân gian lưu truyền nhiều môn huyền thuật như lỗ ban, năm ông, ngũ hành ... tất cả đều là huyền thụât. mục đích của huyền thuật là nương nhờ sức mạnh siêu nhiên để làm những việc mà người bình thương ko làm được. luyện thiên linh cái có thể đọc được suy nghĩ của người khác, có thể ẩn mình mà ko ai tìm thấy, có thể chữa bệnh cứu người, bùa lỗ bang có thể hóa giải phong thủy, tạo sự sung túc, bùa năm ông có thể trừ tà ma ... tất cả đều là phương tiện độ sanh cứu người, hành thiện tích đức.
    thế nhưng nhiều người lạm dụng huyền thuật như một công cụ thõa mãn mục đích của mình. thật ra các loại phú chú có thể làm được vì bản thân pháp sư khi nuôi ngải hay binh tướng có thể sử dụng phù làm sắc lệnh mà sai khiến binh tướng và ngãi làm theo ý mình, tạm thời có thể tác dụng đến người khác. tuy nhiên đây là hướng tà đạo mà huyền môn luôn bài trừ. nhiều người do bị nhiều trục trặc trong cuộc sống, tình cảm và hôn nhân, ko hiểu được nhân quả, ko thấy chữ duyên hiển hiện trong đó mà đi tìm huyền thuật như một cách để giúp mình đạt được mục đích.
    chính vì chuyện đó mà ko ít người đã bị lừa gạt đến nỗi tiền mất tật mang, sau đó xoay lưng lại nói huyền thuật là mê tín, là lừa bịp. nhưng vốn dĩ nó là chân chính. nhưng vì người ta chưa thật sự nghiên cứu tìm hiểu huyền thuật một cách cặn kẽ.
    diễn đàn này lập ra theo tôi với mục đích để mọi người hiểu thêm về huyền thuật, để bảo vệ sự chân chính và mục đích cao đẹp của huyền thuật: cứu người, độ sanh và là phương tiện để tu tập. thế nhưng diễn đàn đang dần nhuốm "mùi đời" vì thấy toàn là xin bùa yêu, ngải yêu, thư yếm ...
    hãy trả lại cho huyền thuật sự tốt đẹp vốn có của nó, trả lại cho diễn đàn sự thanh tịnh và đúng mục đích của nó. hãy để huyền thuật làm cho thế giới đẹp hơn chư ko phải hủy hoại nó.
    Last edited by DaiBatNha; 06-10-2008 at 01:45 AM.

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiBatNha Xem Bài Gởi
    kính thưa chư vị tôn sư cùng các đạo hữu chân chính.
    huyền môn là phương pháp, là hạnh tu bí mật của nhiều môn phái. nó ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu mà con người cảm nhận thông thường ko thể thấy được.
    khoa học đã từng tuyên bố, trên đời này ko có ma. nhưng qua một số câu chuyện ngoại cảm nổi tiếng về việc tiếp xúc với người cõi âm, mà đặc biệt là chuyện tìm mộ liệt sĩ của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, thì giới khoa học buộc phải xem xét lại vấn đề tâm linh. liệu có linh hồn ko, có thế giới âm ko. điều này đang là môt bí ẩn. và khoa học đã bắt đầu khám phá thế giới tâm linh bằng bộ môn "cận tâm lí học" (hiện nay bộ môn này đang được giảng dạy ở một số trường Đại học mặc dù rất hạn chế).
    đã có thế giới âm thì cũng phải có thần thánh, và những điều huyền bí của nó và huyền thuật cũng là một trong nhưng số đó. thời đức phật còn tại thế thì chính Đại tôn giả Mục Kiền Liên cũng sử dụng thần thông để hàn phục ngoại đạo và ma vương. ngay cả trong tiên gia cũng có kỳ môn độn giáp và kinh dịch của thái thương lão quân và Khổng tử. ngay cả ở việt nam thì đạo cao đài nổi tiếng với thuật lên đồng và nhập cơ hay dựa bóng. dân gian lưu truyền nhiều môn huyền thuật như lỗ ban, năm ông, ngũ hành ... tất cả đều là huyền thụât. mục đích của huyền thuật là nương nhờ sức mạnh siêu nhiên để làm những việc mà người bình thương ko làm được. luyện thiên linh cái có thể đọc được suy nghĩ của người khác, có thể ẩn mình mà ko ai tìm thấy, có thể chữa bệnh cứu người, bùa lỗ bang có thể hóa giải phong thủy, tạo sự sung túc, bùa năm ông có thể trừ tà ma ... tất cả đều là phương tiện độ sanh cứu người, hành thiện tích đức.
    thế nhưng nhiều người lạm dụng huyền thuật như một công cụ thõa mãn mục đích của mình. thật ra các loại phú chú có thể làm được vì bản thân pháp sư khi nuôi ngải hay binh tướng có thể sử dụng phù làm sắc lệnh mà sai khiến binh tướng và ngãi làm theo ý mình, tạm thời có thể tác dụng đến người khác. tuy nhiên đây là hướng tà đạo mà huyền môn luôn bài trừ. nhiều người do bị nhiều trục trặc trong cuộc sống, tình cảm và hôn nhân, ko hiểu được nhân quả, ko thấy chữ duyên hiển hiện trong đó mà đi tìm huyền thuật như một cách để giúp mình đạt được mục đích.
    chính vì chuyện đó mà ko ít người đã bị lừa gạt đến nỗi tiền mất tật mang, sau đó xoay lưng lại nói huyền thuật là mê tín, là lừa bịp. nhưng vốn dĩ nó là chân chính. nhưng vì người ta chưa thật sự nghiên cứu tìm hiểu huyền thuật một cách cặn kẽ.
    diễn đàn này lập ra theo tôi với mục đích để mọi người hiểu thêm về huyền thuật, để bảo vệ sự chân chính và mục đích cao đẹp của huyền thuật: cứu người, độ sanh và là phương tiện để tu tập. thế nhưng diễn đàn đang dần nhuốm "mùi đời" vì thấy toàn là xin bùa yêu, ngải yêu, thư yếm ...
    hãy trả lại cho huyền thuật sự tốt đẹp vốn có của nó, trả lại cho diễn đàn sự thanh tịnh và đúng mục đích của nó. hãy để huyền thuật làm cho thế giới đẹp hơn chư ko phải hủy hoại nó.
    DBN nói luôn luôn nghe có lý, nhưng cách dùng từ của DBN sẽ làm cho người khác hiểu sai.

    1. "... Tất cả đều là phương tiện độ sanh, cứu người...": Đúng! Và việc xin thỉnh bùa yêu cũng là một việc độ sanh, cứu người! Đừng bao giờ nói nó là sai, vì nếu nó sai, nó đã không tồn tại! Và lá bùa yêu đó làm cho hai người đang xa nhau trở nên gần nhau, hạnh phúc... có phải đó cũng là một cách làm cho đời đẹp hơn?

    2. "... Huyền môn luôn bài trừ": Không có gì có thể tự nó hủy hoại nó cả! Tà đạo hay chính đạo đều là huyền môn. Chính đạo là huyền môn, vậy tà đạo là gì? Và làm sao phân chia được chính và tà? Chính và tà chỉ cách nhau một sợi tóc. Người học chính đạo nhưng dùng chính đạo để thực hiện việc không đúng, đó có gọi là chính? Ngược lại, người học phép tà đạo nhưng dùng phép đó làm việc chân chính, có nên gọi là tà? Có chăng thì hãy nói "huyền môn chính đạo luôn bài trừ những việc đó".
    Một lần nữa, xin DBN đừng nói đến chữ "duyên", nhất là trong bài viết này! Khi nói đến "duyên" thì không nên nói đến huyền thuật. Vì khi mọi việc xảy ra như thế, hãy để nó như thế, mới chính là "duyên". Dùng huyền thuật để thay đổi việc đó, thì đã cãi "duyên". Vậy nói đến "duyên" làm gì? Hay "duyên" chỉ là một câu nói cửa miệng để lấp liếm?
    (Tôi biết rằng đạo Phật luôn căn cứ mọi việc theo duyên. Và đạo Phật để duyên theo cách tự nhiên. Nếu nói đến duyên theo đạo Phật, thì đừng nói chung với huyền thuật!)

    3. Thật sự diễn đàn đang nhuốm "mùi đời". Và "đời" nhất là cách nói chuyện của DBN! Nhưng DBN ơi, diễn đàn này ngay bản thân nó đã là "đời" rồi, thì làm gì có chuyện nhuốm hay không nhuốm mùi đời?
    "Diễn đàn này lập ra theo tôi...": Có nghĩa là ai đó đã lập ra diễn đàn này theo ý của DBN? Vậy thì từ trước tới giờ WL này đã mạo phạm DBN quá xá! Sorry, deeply sorry!

    Thư, ếm thì đúng là ác thật. Nhưng bùa yêu, ngãi yêu thì có gì là không đúng? Vả lại, tại sao lại không nghĩ thêm một hướng khác? Không có lửa sao có khói? Khi khổng khi không có ai rảnh để đi tìm thầy hại người khác không? À, DBN sẽ nói là do duyên, nghiệp kiếp trước nên kiếp này phải trả??? Hahahahaha, vậy DBN ơi, hôm nào rảnh chạy qua tôi, tôi sẽ đánh cho DBN một trận nhừ tử, ba má nhìn không ra nhé! Nhưng mà nhớ đừng có đánh lại tôi đấy! Vì biết đâu cũng là do kiếp trước DBN nợ tôi?

    "Hãy để huyền thuật làm cho thế giới đẹp hơn, chứ không phải hủy hoại nó": DBN dùng từ đao to búa lớn quá, WL đọc mà choáng! Thế giới có thể hủy hoại huyền thuật, chứ huyền thuật không thể nào hủy hoại được thế giới! Không có DBN, huyền thuật vẫn như thế, có chánh, có tà.. Có thêm DBN, huyền thuật cũng chẳng khác hơn gì, vẫn có chánh và tà!
    Chuyện trong diễn đàn chỉ là chuyện nhỏ, chuyện con người tìm xin bùa yêu hay thư ếm... cũng là chuyện nhỏ. Vì đã là thế giới, xã hội, nhân loại... hay tất cả những gì tương tự, thì đều có tốt và xấu. Chính cái xấu sẽ làm cho cái tốt mạnh hơn.

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    WL ơi sao viết trả lời hay quá vậy......:023:

    You so good DAWG. You tuff man.....:)

    Way to man.........
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  4. #4

    Mặc định

    lời Daibatnha rất hay, những người muốn nguyên cứu huyền học chân chính đều mong muốn như vậy! nhưng trên đời luôn tồn tại 2 mặt. gia đình vô hình cũng không ngoại lệ!

  5. #5

    Mặc định

    thối nói nhiều quá đâm ra nhàm, chả muốn nói nữa. hạnh phúc chân thật thì ko phải tự dưng mà có. dù có dùng huyền thuật để chiếm đoạt thì suot doi cũng ko hanh phúc

  6. #6

    Mặc định

    ban WL trích dẫn ý nghe thô thiển quá. sao ý người viết ko có vậy mà qua lời của WL thành ra khác thế. người ta đọc vào sẽ hiểu sao WL cố tình ko chịu hiểu thế, nếu bắt bẽ từng câu từng chữ thì nhìu cách để nói lắm.
    WL đã từng gặp DBN xin bùa yêu. DBN nghĩ WL thật sự yêu thương người ta và muốn có cơ hội đễ bày tỏ tình cảm, nên đã dùng dây tơ hồng để kéo duyên của 2 người ở lại. nhưng ban WL chờ đợi ko phải cái đó, ,mà là cái khác "cơ hội đễ được lên giường cùng người ta" cũng may DBN này chưa làm điều gì nên tội, nếu ko có nhảy xuống biển đông cũng ko rửa sạch tôi của mình. giờ này WL còn đủ tư cách lên diễn đàn mà chất vấn tôi sao. thôi kệ, nói chuyện với loại người như WL thật là chỉ làm mình thêm tội mà thôi, còn bài viết của tôi, ai thấy thích thì cứ đọc, ko thích thì chửi cũng chả sao.

  7. #7

    Mặc định

    Trong trường hợp này tôi hiểu ý của DaiBatNha

    DaiBatNha có còn nhớ khi mới vào thegioivohinh này chơi tôi có nói chơi với DaiBatNha là DaiBatNha có vẻ hơi nóng tính chút, đúng không? câu nói đó có rất nhiều ý nghĩa, và một trong những ý nghĩa của nó là cho đến ngày hôm nay, DaiBatNha hãy suy nghĩ kỹ lại câu "nói chơi" đó của tôi thử xem sao, xem nó có bao nhiêu ý nghĩa cho DaiBatNha, nếu DaiBatNha có thể hiểu được hết tất cả những ý nghĩa của một câu nói duy nhất đó (phát triển ra theo họa đồ não) thì DaiBatNha có thể hệ thống lại được toàn bộ bản thân của mình và sẽ tốt cho DaiBatNha lắm, hiểu được nó DaiBatNha sẽ không còn sợ hãi trước những gì mà DaiBatNha cho là tà (ở đây tôi nói những gì DaiBatNha cho là tà thôi nha chứ chưa chắc những gì DaiBatNha cho là tà thì tôi cũng cho nó là tà! hãy hiểu cho rõ ý!). Và sau vài topic gần đây tôi cũng cảm thấy hiểu được DaiBatNha nhiều hơn (có thể là do những dữ kiện bạn thể hiện trên diễn đàn xuyên suốt từ trước đến nay tôi xâu lại, hoặc do...một cái gì đó mà xin cho tôi được giữ bí mật, cái câu bí mật này là đang chọc khùng WL, chứ không có bí ẩn gì đâu nha, hahaha)

    Bây giờ cho phát biểu một câu nha Pà Kon: "Nói sai với một cái tâm đúng còn tốt hơn ngàn lần nói đúng với một cái tâm sai!!!"

    Tóm lại, hiểu DaiBatNha!!!

    @WL: bài reply số 2 của bạn có nhiều cái để bẻ cho bạn cứng họng lắm, tôi nhắm bẻ được tôi mới dám nói, nói năng thì bớt điên cuồng vì tình đi, thằng này cũng từng yêu cũng từng thất tình như ai nhưng nam nhi và độ lượng lắm, dám buông bỏ và không để ảnh hưởng đến người khác hơn bạn nhiều, đàn ông gì mà... (thôi mệt quá, nói nhiêu đó đủ chọc cho nó vô chửi rồi, tôi nói ứ có sai, mà sau khi nghe tôi nói câu "tôi nói ứ có sai" là nó sẽ không chửi tui, để rồi xem, lúc đó đỡ mệt lỗ tai, hê hê, rồi lại cũng chính từ ba từ "để rồi xem" nó sẽ lại vào chửi tui, một trong hai điều đó xảy ra tôi đều... khoái..., thấy tôi thông minh hông? mèo vờn chuột đó, có cái để xã xì-trét rồi, hê hê).

    À, ở nhà ấy có nguồn cung cấp seduxen chưa? chưa thì đây xin giùm cho, bùa đấy, nó có tác dụng an thần trấn tinh, ý lộn, an thần trấn kinh, bồi bổ... giấc ngủ!!! hahaha (sao bên này hổng có cái hình cười lăn lóc? không lẽ giờ chui vô diễn đàn nằm cười lăn lóc luôn ta )

    p/s: loại kem đánh răng mà người việt nam vẫn thường hay xài!!!



    (đánh dấu cái p/s rồi coi, thấy chưa, tôi nói là ứ có sai mà!!! cool :cool:)
    Last edited by HOÀNG Á ĐÔNG; 07-10-2008 at 03:24 AM.

  8. #8

    Mặc định

    Một số điều huynh DaiBatNha nói đã được BQT khuyến cáo ở trang chủ, ai không theo thì tự chịu trách nhiệm vì hành vi của mình, Huynh có tâm với huyền thuật như vậy thật đáng trân trọng! Tuy nhiên theo War nghĩ trong diễn đàn này người xem nhiều hơn người làm, người Thầy làm nhiều nói ít, người xem hiểu ít nói nhiều, đó cũng là muôn mặt của xã hội, khó tránh, khó tránh! Mong các huynh đệ bớt giận!
    :confused: Chẳng biết sau này ra sao nữa,
    Nếu có ra sao cũng chẳng sao :023:

  9. #9

    Mặc định

    DBN xin cảm kích huynh HAĐ và các huynh đệ khác, nỗi trăn trở của DBN rốt cuộc cũng đã có người thấu hiểu rồi

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi WithoutLove Xem Bài Gởi
    Hahahaha,



    Hahahaha, tôi chẳng có dễ lên cơn khùng đâu huynh! Listerine tốt hơn, hiệu quả hơn. Huynh chắc không bao giờ biết đến kem đánh răng nhỉ? Hèn chi!
    LÍTERINE là lọai nước thơm miệng mà huynh ,loại này tốt lắm , huynh qủang cáo hả.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  11. #11

    Mặc định

    Cái ông WL chỉ vì chuyện tình cảm bé tẹo như cái kẹo...Tự mình trả vượt qua được lại cứ đưa lên mạng làm om xòm mọi chuyện lên. Bao người chân thành khuyên nhủ chả nghe, cứ mè nheo mãi....Bây giờ lại còn la lối huynh daibatnha nữa. Tham, sân, si còn nhiều quá...Ai cũng như ông thì có mà loạn ...
    Quân tử cậy ở mình, không cậy ở người.
    Nói chân thành là về nhà đóng cửa tự mình bảo mình...Đừng làm phiền mọi người nữa. Cảm ơn nhiều...
    Dojre Lahmo.
    Nguyện cho pháp sự của thầy trải rộng lan xa....
    Om mani padme hum

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi autumnbabyc Xem Bài Gởi
    Cái ông WL chỉ vì chuyện tình cảm bé tẹo như cái kẹo...Tự mình trả vượt qua được lại cứ đưa lên mạng làm om xòm mọi chuyện lên. Bao người chân thành khuyên nhủ chả nghe, cứ mè nheo mãi....Bây giờ lại còn la lối huynh daibatnha nữa. Tham, sân, si còn nhiều quá...Ai cũng như ông thì có mà loạn ...
    Quân tử cậy ở mình, không cậy ở người.
    Nói chân thành là về nhà đóng cửa tự mình bảo mình...Đừng làm phiền mọi người nữa. Cảm ơn nhiều...

    Trước khi huynh mở lời, làm ơn đọc lại tất cả đi nhé! Huynh tưởng là tôi vẫn đang tìm bùa yêu trên diễn đàn à? Hic, chuyện đó xưa rồi huynh! "Quân tử cậy ở mình, không cậy ở người", vâng, tôi đang cậy ở mình đây!

    Còn huynh có hiểu vì sao tôi vẫn vào diễn đàn không? Tôi không phải là loại người được thì nâng, không thì vứt. Dù diễn đàn không ai giúp tôi nhưng nhờ diễn đàn mà tôi có thêm một số bạn tốt, vậy tại sao lại từ bỏ những người bạn của mình?

    Huynh cho rằng tôi đang "làm phiền mọi người"? Xin hỏi huynh, ai là người đem chuyện cũ ra nói? Và ai đang bị "phiền" hả huynh? Huynh, DBN...? DBN thì có đấy, nhưng huynh thì phiền gì đến huynh nhỉ? Huynh có quyền đọc hay không những gì huynh không thích mà? Tại sao lại tự vứt cái quyền của mình đi thế?

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    LÍTERINE là lọai nước thơm miệng mà huynh ,loại này tốt lắm , huynh qủang cáo hả.
    Đúng rồi đó huynh! Nhưng vẫn thích dùng Listerine Strips hơn! :D

  14. #14

    Mặc định

    Nếu cứ nghĩ mình là tất cả thì hãy để cho họ thấy họ không là gì cả thì họ mới nhận được ý nghĩa thực sự của sự sống.

  15. #15

    Mặc định

    Đại bát nhã sắp nhập đường rồi, lời khuyên của QP với đại bát nhã lặng thinh mới là gốc của mọi lời nói. Đến giai đoạn lặng thinh rồi nếu DBN chịu nghe lời QP , DBN sẽ qua đường khác, rộng hơn nhiều.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi WithoutLove Xem Bài Gởi
    Đúng rồi đó huynh! Nhưng vẫn thích dùng Listerine Strips hơn! :D
    Bây giờ là thứ thiệt ra chiêu nè mời huynh vào tin nhắn B cho bạn SỐ PHONE THẦY BÙA LỔ BAN
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  17. #17
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HOÀNG Á ĐÔNG Xem Bài Gởi
    mà tôi nghĩ bạn phải sửa đổi lại tính tình của mình một chút mới mong có người yêu bạn, chứ tôi đọc bài viết tôi thấy đàn ông gì mà...
    thôi nói ít, mong hiểu nhiều, nói nhiều mắc công yêu bạn, tôi là pêdê, hahaha
    Khà...khà...Đàn ông như vậy mới bị đá đó Huynh HAD ạ.
    Mà nói như vậy đã hiểu tùm lum rùi, nói nữa chắc WL tẩu hỏa lun đó. Mà này tui hỏi thiệt nha, HAD là pêdê thiệt hả...
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  18. #18

    Mặc định

    WL không nhận ra người bị làm phiền nhiều nhất chính là bạn à...Tự bạn làm cho mình phiền não, khổ sở vì mãi không chịu buông xả. Tôi đọc tất cả các bài từ khi bạn viết bài theo cái topic huynh DBN nhắc nhở mọi người cẩn thận với các thầy. Tôi thấy huynh DBN là người rất có tâm muốn cảnh tỉnh mọi người và cụ thể là chính bạn,nhưng đổi lại là những lời hung hăng cố chấp của bạn. Bây giờ bạn lại còn dọa đưa huynh DBN vào nhà rồi óanh cho 1 trận nữa...Tôi hiểu bạn chỉ ví dụ thôi nhưng kể cả là VD thì cũng là bất nhã rồi. Vì huynh DBN là người tu hành chân chính mà bạn cứ đem chuyện tình cảm và cách hành xử nói năng cứ như giang hồ vậy tôi thấy là không được....
    Bạn nói bạn đang thực hiện theo "Quân tử cậy ở mình không cậy ở người.."
    Nếu quả thật bạn làm được vậy thì xin chúc mừng bạn đã tìm ra chân lý sống giữa đời.
    Chúc bạn bình an
    Dojre Lahmo.
    Nguyện cho pháp sự của thầy trải rộng lan xa....
    Om mani padme hum

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuochai Xem Bài Gởi
    Khà...khà...Đàn ông như vậy mới bị đá đó Huynh HAD ạ.
    Mà nói như vậy đã hiểu tùm lum rùi, nói nữa chắc WL tẩu hỏa lun đó. Mà này tui hỏi thiệt nha, HAD là pêdê thiệt hả...
    Hahahaha, đàn ông như tui thì thà bị đá chứ không lòng thòng sau đít người ta mà bợ lên! Hiểu chứ phuochai?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi autumnbabyc Xem Bài Gởi
    WL không nhận ra người bị làm phiền nhiều nhất chính là bạn à...Tự bạn làm cho mình phiền não, khổ sở vì mãi không chịu buông xả. Tôi đọc tất cả các bài từ khi bạn viết bài theo cái topic huynh DBN nhắc nhở mọi người cẩn thận với các thầy. Tôi thấy huynh DBN là người rất có tâm muốn cảnh tỉnh mọi người và cụ thể là chính bạn,nhưng đổi lại là những lời hung hăng cố chấp của bạn. Bây giờ bạn lại còn dọa đưa huynh DBN vào nhà rồi óanh cho 1 trận nữa...Tôi hiểu bạn chỉ ví dụ thôi nhưng kể cả là VD thì cũng là bất nhã rồi. Vì huynh DBN là người tu hành chân chính mà bạn cứ đem chuyện tình cảm và cách hành xử nói năng cứ như giang hồ vậy tôi thấy là không được....
    Bạn nói bạn đang thực hiện theo "Quân tử cậy ở mình không cậy ở người.."
    Nếu quả thật bạn làm được vậy thì xin chúc mừng bạn đã tìm ra chân lý sống giữa đời.
    Chúc bạn bình an
    Cám ơn bạn! Bạn nói là đọc tất cả những bài viết của tôi, nhưng bạn có hiểu gì đâu?
    Chuyện tôi nói tôi rủ DBN qua nhà tôi để tôi đánh cho một trận nhừ tử là để chứng mình cho việc gì? Không thể căn cứ vào "duyên" hay "nghiệp" để mà phán quyết mọi chuyện. Nếu cho rằng đó là "duyên", "nghiệp" thì chuyện gì xảy ra cũng nên ráng mà chịu chứ đừng phản kháng. Tui có nhắc DBN không được đánh lại mà?

    Nói rõ cho bạn hiểu hơn, tôi không thích những người hở ra là đem duyên, nghiệp ra nói. Nó quá lý thuyết! Mà lý thuyết và thực tế thì thường là khác nhau rất nhiều!
    Hễ cứ nghe hai người nào đó chia tay nhau thì mọi người lật đật nói là "tận duyên". Vậy câu hỏi của tôi sao đến nay vẫn không ai trả lời được? "Nếu hai người đã chia tay thì gọi là tận duyên, vậy sau đó họ nối lại với nhau thì gọi là gì? Đã phán là tận duyên, sao bây giờ vẫn còn duyên?"

    Tôi muốn cảnh tỉnh những ông "thầy" hay phán bừa, đả kích những ông "thầy" hay huênh hoang tự đắc, nói leo, tự cho mình là giỏi... Nói thật, tôi biết trong diễn đàn có rất nhiều người không thích những thói đó, nhưng vì ngại nên chẳng ai nói ra. Tôi thì khác họ, tôi không ngại vì tôi biết, điều tôi nói có thể sẽ tốt cho họ hơn. Cũng giống như một huynh nào đó trong diễn đàn có để dưới chữ ký: "Ta không vào địa ngục thì ai sẽ vào đây?".

    Điển hình trong những "ông thầy" đó là DBN. Vì sao tôi chỉ nói về DBN? Vì tôi đã gặp DBN ở ngoài đời nên tôi biết những gì tôi hiểu về DBN là không sai.

    Hãy đọc và nghĩ sâu hơn về những gì tôi nói, còn nếu chỉ nhớ mang máng rồi phán bừa như bạn thì... Tôi chẳng có gì để nói với bạn. Vì ngay cả câu: "DBN là bậc tu hành chân chính" đã cho thấy nhận định của bạn hơi bị lùn.
    Last edited by Bin571; 07-10-2008 at 06:04 PM.

  20. #20

    Mặc định

    Tui chẳng hiểu gì về huyền thuật, cung chưa luyện qua bât cứ pháp thuật gì, nhưng tui hiểu vấn đề đơn giản là một con dao khi đặt vào tay kẻ hung đồ thì thành hung khí, đặt vào tay tiều phu thì thành công cụ lao động. Do đó, huyền thuật cũng vậy. Nó là công cụ đặc biệt để giúp con người có thể đạt cái mà bình thường khó đạt được. Tui đã đọc nhiều bài của ông DBN nhận thấy:
    - Hơi áp đặt chủ quan duy ý chí: tự cho là chính đạo, cao thâm.(Thực tế chưa chắc đã phải như vậy).

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Huyền thuật đạo Cao Đài
    By Tourism Manager in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 105
    Bài mới gởi: 28-07-2015, 03:21 PM
  2. Huyền Thuật Mao Sơn Phái...( Sưu Tầm)-Phần I
    By Ly_Nguyen_1968 in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 05-07-2012, 10:12 PM
  3. Huyền Thuật Bùa Ngãi
    By Ly_Nguyen_1968 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 130
    Bài mới gởi: 10-04-2011, 07:31 PM
  4. từ giã huyền thuật
    By DaiBatNha in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 60
    Bài mới gởi: 30-08-2008, 07:17 PM
  5. Bước Vào Huyền Thuật ?
    By conan135 in forum Hỏi-Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 18-03-2008, 05:18 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •