kết quả từ 1 tới 20 trên 203

Ðề tài: Loại Ngải Có Hoa Màu Trắng Sửa

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DUNG2001 Xem Bài Gởi
    Nếu nói đến ông này thì khỏi nói luôn, khi bệnh nhân đến ông ta ra giá thẳng thừng có tiền thì trị không tiền về chờ chết. Khi bệnh nhân đến để trị ngãi thì tùy theo nặng hay nhẹ $7,200 Đô-la hay $3,600 đô để trị công với tiền trừ căng là $1,200 Đô-la đã vậy thôi sao ông ta còn bắt bệnh nhân phải mua 1 hay 2 con heo quay về cúng tạ tệ lắm ông ta bây giờ trên 70 cũng đến lúc quả báo tới rồi, nên tôi không đến viếng ông ta làm gì, "trái trên cây xắp rụng cần gì tôi phải đến rung cây để cho trái rụng sớm làm gì" Nếu làm như vậy chẳng khác nào tôi đi dành chia bớt nghiệp quả người ta đang thọ lảnh.....Ông ta bây gời ban ngày thì người đau nhứt toàn thân, ban đêm thì ngủ không được.....Khổ lắm......nghiệp báo nghiệp báo.......

    Còn đệ tử của ông Bình(đệ tử và cũng chính là con nuôi của ông Bình tên Minh) thì cũng vậy, "Tam sao thất bản" Một lò luyện ra (Tự xưng là MẬT TÔNG xài toàn là những đồ của Lỗ Ban Địa Sát để hại người)..Vì nạn nhân người bị hại chính là tôi cũng bị ông Minh này dùng ngãi chơi tôi, và bóp cổ tôi cũng một số tiền khá lớn. May thay ơn trên cũng không phụ xui khiến cho tôi gặp thầy trị xong và thầy này lại chỉ điểm cho tôi đi và cửa Tổng Trì ĐÀ-La-Ni. Từ đó về sau tôi khổ luyện tất cả những gì thầy tôi truyền lại( trong đó gồm có Lỗ Ban, Tiên Thiên, Địa Sát, Tam Vị Thánh Tổ, Tịnh Độ, Ngài Địa Tạng, và Đức Chuẩn Đề 18 tay hiện đang giữ tôi... Sau khi tôi xuất sư tôi có tìm gặp thầy Minh(đệ tử của ong Thầy Bình) vừa nói chuyện vài ba câu tôi thấy người tôi lạ lạ (rần lên) tui không biết việc gì xãy ra rồi tự nhiên từ trong Thiên nhãn tôi phóng ra một luồng ánh sáng mầu vàng bao phủ bát nhan và bàn thờ của ông thầy, và từ đó ông ta bỏ nghiệp làm thầy vì không còn bệnh nhân để trị nên không có chi phí để trả tiền thuê nhà và ông ta bắt đầu vào hảng làm bỏ nghề làm Thầy......Khi nào có dịp về VN tôi sẽ kể chi tiết hơn......


    Câu chuyện trên đây tôi nói là có thật vì tôi là nạn nhân......
    Chuyện của ông thầy B ,rất rõ nét...đúng là bóp cổ .TB nghe danh tiếng thầy này lâu lắm rồi TB sợ lắm.Còn một thầy nữa cũng khiếp lắm,ông này ở Lousiana....lúc mới qua thấy tội nghiệp lắm,cũng dùng bùa ,đoạt thịt ,đoạt tài sản ...cḥi này có chồng có 2 chiếc tàu tôm loại lớn,và mấy căn nhà hàng ,chị này giàu ,trẻ và đẹp,chẳng may chồng bị tai nạn chết ...để lạ tài sản và số tiền bảo hiểm tai nạn...chị này lại nhờ thầy cúng oải gì đó ,không biết ổng dùng ma thuật gì ,chị này mê ông này luôn và ông này bỏ cả vợ và đàn con thơ .rồi ông này nói cái gì chị này cũng làm theo,tài sản dần dần qua tay ông này,má cuã chị này thấy chỉ mê muội qúa , biết chỉ bị bùa nên đã dắt chị này tìm thầy gở,khi chị tỉnh giấc mộng thì tài sản chủ quyền thụôccủa ông này ,hiện bây gìơ ông này cũng là chủ cả làm giầu trên xương máu của người khác ,nghe nói ông này nhiều vợ lắm,toàn dùng huyền thuật lường gạt đó huynh,mấy ông thầy này không có lương tâm chút nào...
    Last edited by Thanhbinh123; 05-10-2008 at 09:25 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •