
Nguyên văn bởi
rambonhut
Nam Mô A Di Đà Phật
một lần nữa cảm ơn thầy đã hoan hỷ cho con. Dạ, con có đọc đoạn văn này, hình như thiếu, xin thầy hoan hỷ.
- Chính xác là như vậy. Nhắc qua thân tứ đại có bốn yếu tố Đất, Nước, Gió Lửa. Thiền Sư khuyên thiền sinh đi, đứng, nằm, ngồi chậm chậm, là để ghi nhận được bốn yếu tố này trong thân tứ đại đây. “Nhẹ” là gió. “Nặng” là “đất”,* là “nước”. “Nóng, nóng” là lửa. Vậy đó. Cô Như hiểu Đất, Nước, Gió, Lửa là như vậy nghe. Mai này có đi vô khóa thiền, thì cô Như cũng biết Chánh Niệm đi kinh hành là đi làm sao.
- Dạ, con biết rồi.
Chổ dấu * con đánh dấu có phải là "Lạnh, lạnh" không Thầy?
- Thầy cho con hỏi: khi con ngồi đánh máy thì phải niệm cái gỉ hở Thầy?
Nam Mô A Di Đà Phật
Bookmarks