thú thực là hôm nay con mới đọc những gì thầy viết về phi nhân, trước chỉ là thấy cái tên topic thì vào comment. con mải đọc quên cả ốm, đau mắt và quên cả giờ đi đọc kinh luôn tuy là chỉ mới đọc lướt vì dài ghê :P
con cũng không ngờ thầy là người xuất gia, lại là thân nữ. con thích hình ảnh thầy ngồi ghế móc len, thanh bình lắm ạ
thầy ơi, chị con quen giống cô Thanh Như lắm, từ chuyện nhìn thấy ma quỷ, thần tiên trên tường, dưới sàn nhà. chuyện bị phi nhân hành đủ kiểu, từ cho bay rồi ngã dập mặt, dìm xuống nước, đi dưới lòng đất, lấy điện chích vào người, xé quần xé áo, cho đủ thứ rắn rết và làm đủ điều tội tệ... chị con cũng tìm đến nhiều nơi để chữa, từ y học hiện đại đến các thầy bà của đủ các kiểu môn phái tôn giáo mà chưa được. cũg được dạy về chánh niệm cũng có thời gian đỡ, nhưng chắc là phải trường kỳ kháng chiến, chứ k may mắn như cô Như, được gặp thầy
mấy hôm nay, không hiểu thế nào nhưng phi nhân theo c ấy lại đang định "hỏi thăm" con hay sao mà mệt quá thầy ơi. hi. hồi trước con lỡ "thấy" người ta, rồi lỡ "đến" mộ họ thắp nén nhang, nhưng người ta không chịu. dọa con quá trời, còn định theo con nữa, tuyên bố thẳng thừng luôn. nhưng chắc số con vẫn còn phước. hi.
Con cám ơn thầy ạ!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks