Như bài trước đã nói, sau khi bạn TN trở về thì bên hội Những Tấm Lòng Nhân Ái của Web Trẻ Thơ đã có một số bạn tức tốc lên đường thăm và tặng quà cho các cháu con anh Tước.

TV chưa kịp vui khi biết mình vừa phát pháo đã có người hưởng ứng, thì lại nhận được 1 tin ...sét đánh..., các bạn đó cho biết là toàn bộ hàng tiếp tế của mình đã ...không cánh mà bay! Mặc dù bạn TN trực tiếp trao đổi khi họ còn đang ở hiện trường, kêu họ kiếm thật kỹ, nhưng câu trả lời vẫn là ....ngoài mì tôm ra thì không thấy gì nữa cả?...

TV đang dự tính cho một chuyến tiếp viện lần thứ 2 cho chu toàn hơn, nhưng khi nghe tin này, trong lòng phân vân vô cùng!...

Tuy nhiên, tối qua, TV đã cùng bạn TN tiếp cận hiện trường từ xa, và đã điều tra ra chân tướng sự việc. Giúp cho bạn TN có thể thở phào nhẹ nhỏm. Vì hơn ai hết, bạn ấy là người cảm thấy áy náy vô cùng trước hung tin như vậy. Và cả TV cũng rất vui khi biết rằng niềm tin của mình đối với gia đình anh Tước hoàn toàn không bị sai lạc.

Thôi để TV cho các bạn xem hình trước, rồi TV sẽ nói thêm sau nhé!

Đây là những hình ảnh do các hội viên của NTLNA trang WTT thực hiện. TV trong lúc điều tra về hàng tiếp viện của mình, sẵn tay gom về cho các bạn xem đây! :-) (Xin cảm ơn các bạn bên hội NTLNA nhé!)


Nhà không có gì để mất mà cũng có ...lính gác trước sau...cẩn thận! :-)





Quà tiếp tế của các bạn ấy, gồm có: cá khô, tép khô, đậu phộng, cá hộp, xúc xích, bánh, quần áo, đồ chơi, 1 thùng mì gói, bimbim, xà bông tắm. (Lý do có nhiều món là đồ ăn là vì đọc báo biết tin các cháu chỉ ăn cơm với nước mắm và muối ớt nên họ vội vàng tập trung mua thức ăn như vậy.)







Rất may nhằm lúc các cháu đang không có gì để ăn cơm (chỉ ăn với mì gói)...











....Nên đã "xử" liền hot dog, mỗi đứa 1 cây! :-)








...No bụng rồi, đi kiếm chỗ nằm thôi!... :-) (Các bạn trông có giống mấy con heo con không?)







Mấy cha con đang ...nhức đầu...với mấy món đồ của con gái!...




Qua mấy tấm hình, chắc các bạn cũng thấy có cái bình lọc nước mới tinh của chúng ta phải không? Nếu người ta có ...dọn nhà...thì chắc chắn cái bình này phải là vật ...bay...trước tiên, phải không các bạn? :-)


Chẳng qua vì anh Tước phải đi làm cả ngày, nên dĩ nhiên ngoài những gì cần dùng ra, anh phải cất kỹ mà thôi. Vì vậy, nếu chỉ vì không thấy hoặc vì sự thấy không hết của mình mà vội vàng kết luận, nhận xét không tốt về người thì thật là tội nghiệp cho người ta quá, phải không các bạn?


Cũng như vậy, vợ chồng anh Tước thật là tội nghiệp trước mọi kết luận có tính chất võ đoán của dư luận, báo chí, XH...v...v... Người giàu, có chức, có quyền mà đôi khi còn phải ngậm đắng nuốt cay với những ...nhận xét hàm hồ...của các nhà báo, thì thử hỏi, cặp vợ chồng nghèo này lấy gì để biện minh cho mình đây?...Thôi thì đành phải chịu vậy!...


Hiện tại, TV đang dự tính cho chuyến tiếp viện thứ nhì. Vì cũng mượn được xe tải thêm 1 lần nữa, nên TV đang có ý định là sẽ mua bồn nước hoặc những thùng keo (loại bằng nhựa 200 lít) mang lên cho gia đình anh chứa nước. Vừa chủ động về nguồn nước, vừa đảm bảo vệ sinh và nhất là có nắp để tránh muỗi làm chỗ đẻ trứng. Đó là điều tối cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày, góp phần giúp cho các cháu bớt sinh thêm bệnh tật.

Đồng thời, TV cũng muốn kêu gọi mọi người gom góp quần áo, giày dép (cả cho người lớn và con nít) và tất cả những vật dụng cần thiết trong nhà rồi tập trung chuyển đến nhà bạn TN, để mang lên cho gia đình anh Tước.

Trong chuyến đi tới đây, TV muốn tặng:

- kệ nhựa đựng chén dĩa (loại có nắp đậy để tránh gián, chuột).
- kệ nhựa đựng chén, nồi, xoong, chảo...
- 1 bộ nồi, ấm reo, chén, đũa, muỗng (thìa)
- Lò dầu (để nấu trong những ngày mưa gió), lò đất lớn nhỏ mỗi thứ 1 vài cái.
- Tủ thuốc gia đình
- bàn ghế học sinh
- Chiếu nhựa, mền, mùng (mua thêm mỗi thứ vài cái)
- Dầu khuynh diệp
- Tấm bạt nhựa loại nhỏ dùng để trải dưới đất để cách ly hơi đất.
- Tập vở học sinh.
- Truyện tranh cũ
- 1 chiếc xe đạp
- Thêm 1 tạ gạo
- Võng dây, võng xếp, võng dù...v...v...


Tạm thời là như vậy, nếu bạn nào có sẵn thứ gì, dù đã dùng rồi, xin tặng cho TV nhé! Nếu bạn nào có ý kiến bổ sung gì thêm thì cũng rất hoan nghênh. Còn nếu không, thì tùy theo tình hình, TV sẽ nhờ bạn TN mua sau. Xin chân thành cảm ơn mọi sự ủng hộ tinh thần và vật chất của các bạn nhé!


...Thân ái,
-Thiên Vương-