Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
Xin cảm ơn thầy đã đưa tin về chuyến đi của bạn Táo Ngọt.


Thế thì phải làm sao đây thầy??? Còn một tương lai dài dằng dặng của chúng. Trước hết là cái ăn để sống hàng ngày, ai nuôi?

Nsb thì lực bất tòng tâm, cả lớp chữ Hán cũng lực bất tòng tâm !


Bạn viết bài này hay quá nên mấy ngày nay mọi người đều để đó mà đọc đi đọc lại cho đã. Không ai muốn viết thêm gì nữa cả! :-) Tuy là TV nói đùa, nhưng lời khen là thật đó! Vì đọc bài này của bạn mới thấy tâm bạn thật là nhân ái biết bao!...Vậy để TV viết bài để trả lời cho bạn nhé!

Có câu..."Tận nhân lực rồi mới ...tri thiên mạng!" Do vậy, tuy sức của ta hữu hạn và vô cùng bé nhỏ, nhưng việc ta muốn làm thì cứ ráng hết sức mà làm. Chắc chắn cuối cùng bao giờ cũng sẽ thấy được kết quả khả quan hơn khi không có làm mà, phải không bạn?

Nỗi ưu tư đó của bạn, cũng chính là nỗi ưu tư của TV và các bạn trong này, bởi vì ai cũng hướng lòng mình đến với các cháu cả. Chỉ có điều riêng TV thì TV hiểu rất rõ về Nhân Duyên, Tội Phước, do vậy, TV không quá lo lắng như bạn. Vì thông thường ...cùng tắc biến, mà ...biến tắc thông. Do vậy, bạn hãy yên tâm mà bớt lo lắng quá nhé!...

TV sẽ viết thêm một bài về những sự kiện mới nhất cho bạn và các bạn khác thêm tinh thần, khi biết rằng ...

Cánh chim không thể mang Xuân tới
Nhưng vẫn giúp người thấy chút Xuân....



Tiếng chuông tuy đánh không vang mãi
Nhưng khiến người nghe phải chạnh lòng...


...Thân ái,
-Thiên Vương-