Hi LK,
Không khỏe bro ơi! Nói thật là mấy ngày qua đầu óc mình căng thẳng quá, chắc là có vấn đề rồi! Tất nhiên, stress lâu ngày dễ trở thành trầm uất... Mình đang tìm cách thoát ra đây! Hôm nào rảnh cafe chứ LK?
Cám ơn bạn! Tất nhiên là mình biết mọi người đều tốt và chân thành với mình khi cho những lời khuyên. Nhưng mình thiết nghĩ, lời khuyên thật sự có ích khi nó đi vào lòng người theo cách người ta cần. Tôi đang khát cháy cổ mà bạn mang cho một ổ bánh mì rồi bắt tôi nuốt cho đỡ khát, làm sao tôi nuốt nổi? Tôi cần một ly nước, nhưng bạn có thể cho tôi một trái dưa hấu chứ?
Hahahahaha, nói gì đến chuyện bóc lịch hả huynh? Thuê giang hồ thuộc loại cộm cáng, nổi danh... Giá có cao hơn giang hồ thường, nhưng tiền nào của đó mà! An toàn và kết quả chắc chắn! :)
Vậy huynh có hiểu ra chưa ạ? So với điều mà các thầy nói rằng dùng bùa yêu là tổn đức, tôi dùng giang hồ để xử lý, hoặc có thể qua biên giới mua một khẩu K54 (khoảng 2 triệu) và vài viên đạn, sau đó đến gặp nó lần cuối, hỏi nó có quay về không? Không về? Ok, bùm bùm. Hai phát, hai đứa ra đi chung với nhau...
Dùng bùa yêu tổn đức, tôi chưa thấy. Nhưng hệ quả của việc không dùng bùa yêu thì tôi đã thấy và chắc huynh cũng đã thấy. Không biết huynh thấy chưa nhỉ?
Thực tế đi huynh! Tôi thừa khả năng làm những điều mà tôi vừa nói đấy! Vậy cái nào gây hậu quả nghiêm trọng hơn?
Khi ta đi tu, có nghĩa là ta muốn giữ điều tốt đẹp cho đạo và đời. Và là một người chân tu, có thể sẽ phải hy sinh đạo để làm đẹp cho đời. Vì đi tu là để làm cho đời đẹp hơn! Sao các huynh lại chỉ vì cái "tổn đức" nhỏ nhoi và không thực ấy mà làm cho cuộc đời có thêm nhiều chuyện buồn, tang thương nữa? Vậy các huynh có thật sự là TU chăng? Hay chẳng qua là một sự ích kỷ của riêng bản thân mình?
Câu hỏi bỏ lửng, các huynh hãy tự trả lời bằng cái tâm trong sáng nhất nhé!
Và để các huynh dễ hiểu hơn (nếu huynh nào vẫn chưa hiểu điều tôi nói), xin các huynh hãy tìm đọc câu chuyện về Quan Âm Thị Kính, đó cũng là một ví dụ cho việc hy sinh đạo để giữ đẹp cho đời.
Tôi sẽ không nêu ra những cảm xúc khác, chỉ mong các huynh hãy TU SAO CHO ĐẸP ĐỜI, và hãy thực tế một chút, có trách nhiệm một chút với những nỗi đau xung quanh mình, cho xứng đáng khi được gọi là thầy!
Mình nói thật nhé, tất cả mọi người trên diễn đàn đều vì Huynh mà khuyên nhủ hết lời, tất cả cũng vì cuộc sống của Huynh, nhưng quả thật Huynh quá bảo thủ, quá cứng đầu, thì thôi vậy, đèn nhà ai nấy sáng, chuyện ai người nấy lo. Dẫu biết Huynh si tình thật, nhưng Huynh hãy khép lại đi, coi như đó là 1 kỷ niệm buồn có hay hơn ko? Còn đệ bảo đảm với Huynh là ko có ai cho Huynh bùa yêu đâu? Huynh đừng có ảo tưởng nữa. Mà chắc jì sau khi Huynh dùng bùa yêu thành công rồi thì Huynh đối xử tốt với người ấy. Hay là khi ấy bao nhiêu hận thù bây jờ, Huynh đổ lên đầu người đó, đến nước ấy thì chỉ có........
Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.
OK , chiện nào chứ cà phê cà pháo ok liền .
Huynh nghĩ là chỉ có trên diễn đàn mới có bùa yêu sao? Huynh lầm rồi đó! Huynh biết tôi nói là "đi lang thang" tức là đi đâu không? Tìm thầy! Có rồi đó huynh, nhưng kết quả thế nào thì còn phải chờ.
Huynh hỏi "chắc gì sau khi tôi dùng bùa yêu thành công thì tôi đối xử tốt với người ấy"? Huynh thì làm sao mà chắc được! Nhưng tôi thì chắc, vì tôi không hề căm thù người tôi yêu... Khi yêu mà, dù chuyện gì to lớn đến đâu đi nữa, người ta cũng sẵn lòng tha thứ...
Còn nếu huynh nghĩ là bây giờ tôi đang hận thù thì... Hahahahaha, việc gì phải tìm bùa yêu nữa? Tôi nhờ thầy thư cho nó chết có phải hơn không? Mà làm cho nó chết không được sống không xong thì càng tốt! Nhưng tôi có làm điều đó đâu? Tôi vẫn tìm bùa yêu đó chứ!
À, huynh đừng nói là sẽ không có thầy nào giúp tôi thư cho nó chết nhé! :) Xin lỗi huynh và mọi người một chút, nhưng chắc ai cũng hiểu rằng: "Những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền!". Tôi không phải là người giàu có, tôi vẫn phải chạy ăn từng bữa đó chứ! Nhưng khi cần thiết thì tôi sẽ làm được điều tôi muốn, tôi tin điều đó!
"Hãy khép lại và coi như đó là một kỷ niệm buồn"... Vâng, cám ơn huynh! Đây là một trong những lời khuyên rất thực tế, tôi rất trân trọng. Tôi sẽ cố huynh ạ! Nhưng cố được bao nhiêu thì còn là chuyện tương lai... Đó là một kỷ niệm đẹp, dù buồn... Nhưng kỷ niệm buồn thì người ta thường hay khó quên... Và chính vì nó khó quên nên tôi biết mình sẽ còn khổ dài dài...
PM cho mình số phone nhé LK! Thèm cà phê lắm!
luện bùa yêu làm gì thế ? muốn học môn nào có đủ thứ; yêu thật đó nhé làm mà bỏ người ta thì trời phạt đấy '"dám học không?
Hồi kiếp trước WithoutLove và người yêu như vậy thì kiếp này người yêu và WithoutLove cũng như vậy thôi ... hê hê hổng biết đúng hông? Kiếp này WithoutLove nên hóa giải đi để kiếp sau khỏi lập lại nữa ... hê hê hổng biết có đúng nữa hông. Mến
Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con
hihih
chào các bạn
không ngờ chủ đề của B.C vô tình làm cho room của mình sôi nổi hẳn lên
mình buồn lắm, thời gian này mình chỉ muốn tìm đến cái chết cho xong, kết thúc cuộc sống này càng sớm càng tốt, không phải chứng kiến cảnh bị người ta ruồng bỏ, bị người ta làm cho đau khổ nữa, như vậy có thể ko buồn ữa
tôi chân thành cám ơn các bạn đã quan tâm
Nhưg mong các nếu ai biết thì chân thành chỉ cho mình,
Mình rất đau khổ, 3 ngày nay mình ko ăn đc, ko ngủ dc,ko làm gi dc, cu nhu ng khung vay
chan wa, chan wa
chào hungthong
Mình dám làm mà, mình yêu người ta thực klòng mà
mình không bỏ người ta đâu
mong bạn giúp mình nha
thanks
Mong các anh chị hãy giúp e, e cám ơn nhìu lắm ạ
Nếu ai biết chỗ nào làm bùa yêu hay bùa, ngãi.. mà làm cho người ấy đừng xa em là em mừng lắm
Mong mọi người bỏ ích time ra giúp mình nha
Yêu thật chứ huynh! Nếu mà người mình yêu lại quay về với mình thì mình thề sẽ không bao giờ bỏ rơi nó... Mình yêu nó lắm huynh ạ! Và chính vì thế mình mới khổ... Nó quay về mà mình bỏ nó thì... trời đày thế nào mình cũng cam chịu!
Học bùa yêu mà có hiệu nghiệm thì mình sẵn sàng học... Học để giúp người khác huynh ạ! "Đoạn trường ai có qua rồi mới hay...". Mình đã khổ nhiều vì tình phụ nên mình biết và hiểu lắm! Chỉ mong sao mình may mắn gặp được thầy giỏi, để bùa yêu của mình có hiệu quả thật nhanh, thật mạnh và thật bền...
Thôi, làm ơn "hổng có đúng" đi huynh! Cứ như vậy hoài chắc chết!
Mình không nghĩ đến kiếp trước, không lo cho kiếp sau, vì đó là những chuyện ngoài tầm hiểu biết của mình dù rằng mình vẫn tin là có thật. Chỉ mong cho kiếp này mình được sống với nó mãi mãi... Được như thế là mình mãn nguyện rồi!
Hic,
Mình thấy BC muốn tìm bùa yêu cũng lâu rồi, mà chỉ mới 3 ngày nay không ăn không ngủ được thôi sao?
BC biết gì không, 5 năm trước mình bị thất tình thế này 1 lần rồi, chỉ trong vòng 1 tháng mình mất 13kg... Coca cola là thứ duy nhất mình dùng... Vì nó cho mình chút năng lượng để sống dù chỉ là năng lượng rỗng. Không phải mình muốn tuyệt thực, nhưng vì buồn quá không tha thiết gì đến chuyện ăn uống.
Mình đã nhận thư của BC và vẫn còn đang trong giai đoạn chờ đợi nên chưa trả lời cho BC được. Nhưng BC ơi, mình thật lòng khuyên bạn, bạn hãy cứ kiên trì nhé! Yêu người ta thì khổ thế đấy! Hãy cố gắng chờ, mình mà có chút tin vui nào thì sẽ báo cho bạn biết ngay! Hãy vững lòng tin và chờ mình nhé!
Chào WithoutLove
Rất vui vì bạn chia sẽ với mình
WithoutLove , bạn 1 tháng xuống 13kg nghe thì ghê thiệt, nhưng bạn bik ko, B.C 1 tuần xuống 5kg đó, chỉ mới 1 tuần nay thôi,
WithoutLove bit ko, trong room thấy B.C cầu cứu và xin bua yêu, không it người vào xỉ vả B.C dùng những lời làm B.C buồn khinh khủng
WithoutLove là Nam à? mình là nữ, nên cũng yếu ớt lắm, đôi lúc bưồn chỉ muốn chết cho xong
WithoutLove làm bùa yêu ở đâu? có thể chỉ cho mình bik ko?
WithoutLove chi B.C nick yahoo của WithoutLove đi, nick của B.C là chi_hd75d2@yahoo.com
Đó là chuyện 5 năm trước và mình chỉ nói trong 1 tháng thôi BC! Lần trước mình đau khổ tới hơn 2 năm, trắng tay, bỏ hết tất cả, lui về quê ở ẩn hơn 1 năm. Trong suốt thời gian ở quê, mình không hề ra khỏi nhà, chỉ ở trong phòng riêng thôi...
Sau thời gian đó, mình không dám nghĩ đến chuyện yêu đương gì nữa hết. Nhưng ông trời lại bắt mình phải khổ... Mình không dám yêu nó dù đã được thầy bói đoán trước cho biết mình sẽ gặp và sẽ yêu nó... Nhưng nó cứ đến riết rồi mình dính với nó hồi nào không hay...
Lần này mình ít đau khổ hơn lần trước, nhưng cũng không thua sít bao nhiêu... Tình yêu mà, làm sao mà cân đong đo đếm được chứ!
Nam hay nữ gì cũng vậy BC! Khi mình yêu thật lòng và bằng cả trái tim mà bị phụ tình thì ai lại không đau khổ? Đàn ông thì không được khóc à? Ai cấm điều đó vậy? Vậy đàn ông có tuyến lệ, có cảm xúc để làm gì nhỉ?
Mình đã nói với BC nhiều lần, mình đang chờ kết quả. Nếu khả quan, mình sẽ báo cho BC biết ngay!
Còn chuyện mình đi tìm bùa yêu mà bị nhiều người xỉ vả hả? :D Chuyện nhỏ! Ai khuyên mình thì mình trân trọng và cám ơn. Ai xỉ vả mình thì mình chửi lại... :) Họ đâu có biết yêu là gì nên làm gì họ hiểu!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks