"Tất cả Bồ Tát ở 10 phương thế giới, cộng lại cả vạn vị cũng chẳng bằng sức lực của một sợi lông của một Đức Như Lai."
Thế đấy, vậy mà 1 mình ngài Địa Tạng đòi cứu độ hết chúng sanh trong khi mình còn là 1 vị Bồ Tát (tức cứu mình chưa xong đòi cứu người khác). Trong khi Đức Phật đã giác ngộ năng lực độ của ngài cứu cánh còn chưa độ hết chúng sanh. Nếu là tôi, tôi sẽ ko nguyện như ngài Địa Tạng mà tôi sẽ nguyện thành Phật trước cái đã, hẵng tính chuyện độ sau.
Kinh sách phát triển sau này khó hiểu thật, đọc mà nhức cả đầu. Lắm khi xuất hiện những cái tên nghe giống kiếm hiệp. Có ông Phật thì chuyên về trị bệnh, có ông Phật thì chuyên về trừ tà ma, còn ko biết có ông Phật nào chuyên về chuyện tình tương tư trai gái ko?:whew:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks