đôi lời gửi đồng đạo TGVH,mình thường tập theo cách này,kinh nghiệm mà mình từng gặp
theo mình thì ai có tâm hướng thiện và nghĩ cho mọi người thì ko sao cả vì có "hộ pháp bảo vệ",khi luyện nên niệm phật thì tốt hơn
mình thường trước khi đi ngủ rồi nằm luyện,lần đầu thì cũng có những hiện tượng giật mình khi có tiếng động,tay trái mình đặt lên vị trí "tâm khảm",tay phải đặt vào vị trí "đàn điền",luôn niệm phật trong đầu,suy nghĩ dẫn khí theo vòng "Đại Chu Thiên"
không biết mình có duyên với "bướm" và được truyền tâm linh hay không
nhưng mình cảm nhận được qua từng tầng sau
tầng thứ 1: có cảm giác với khí bảo vệ cơ thể,cảm giác được gió đi xung quanh làn da
tầng thứ 2: các vị trí nhói sẽ là "Đàn Điền,Tâm Khảm,Sơn Căn và Bách Hội" (tùy theo hữu duyên của từng người)
tầng 3:(hữu duyên được "hành giả mật tông" điểm đạo) nên lĩnh ngộ ra được điều,không chống lại các làn khí đó nữa mà hấp thụ và dung hòa với nhau,cảm giác nhói ở "Đan Điền và Tâm Khảm",nhưng một thời gian lĩnh ngộ ra thì mình tưởng tượng chữ "vạn" ở vị trí đó sau đó cho nó xoay vòng theo chiều đồng hồ
tầng 4:khi bạn được như vậy rồi thì có chỗ nào trong người bị tắt khí,mình suy nghĩ ở vị trí đó là khí được điều hòa,ở tầng này vị trí "đàn điền và giữa hai lòng bàn tay" nhói
(tầng này chữa bệnh cho mình)
tầng thứ 5: khi bạn chữa bệnh cho người khác,giữa lòng bàn tay nhói dùng để thu thiên khí,giữa lòng bàn tay phải dẫn khí vào người bệnh
(tầng này chữa bệnh cho người khác)

p/s: khi bạn "niệm phật" tâm sẽ không nghĩ những điều khác mà còn hóa giải nghiệp chướng của mình,khi bạn làm việc thiện có "hộ pháp bảo vệ" nếu cảm thấy giật mình cứ nghĩ mình làm điều thiện thì chẳng sợ gì,có thể do mình tự lĩnh ngộ nên có điều gì sai mong cao nhân chỉ giáo,những điều trên mình chỉ muốn các bạn tự chữa cho chính mình
(ở trên là những kinh nghiệm mà mình tự lĩnh ngộ ra,có lẽ do duyên,nếu ai tập theo thấy khó chịu thì tốt hơn không nên tập)
xem thêm về mình: http://www.thegioivohinh.com/diendan...d.php?t=110988