Trích dẫn Nguyên văn bởi micronbmt Xem Bài Gởi
1. Cõi Trời (chư thiên, thần tiên có phép thuật, hình dáng oai nghiêm hơn con người):
Là nơi thanh thoát an vui. Những người khi sống làm điều phước thiện tốt lành cũng như những đời trước đó đã tạo phước đức, tu niệm chân chánh thì khi chết sẽ vào nơi đây. Cảnh trí ở đây trong sáng tươi vui, không có sự lo buồn, tức giận, đau khổ hay chán chường. Nói về chi tiết thì cõi Trời rất rộng lớn chia ra nhiều tầng và mỗi tầng ứng với những cấp độ khác nhau về nghiệp lành. Màu sắc ở cỏi trời tỏa sáng, có nơi rực rỡ vì là cỏi của Chư Thiên.
Sau khi chết tùy theo nghiệp lực đã tạo lúc sống là lành hay ác mà có thể được tái sinh trở lại hoặc bị đọa vào các cõi dưới.

1 số chư thiên nguyện lực xuống hộc kinh phật thì sao ?
Ở cõi trời ko tu dc hay sao mà phải nguyện xuống đây để tu ??? Cõi trời cũng có kinh Phật và Phật, Bồ tát vẫn thường xuyên hóa thân khắp 10 phương các cõi nước từ cõi Dục giới đến Sắc giới để giáo hóa chúng sanh, chỉ duy có cõi Vô Sắc giới thì ko gặp dc Tam Bảo.
Nếu ở cõi trời đã phát tâm tu tập thì nên nguyện Vãng Sanh Cực Lạc tu là tốt nhất chứ hà cớ gì phải vào cõi người để tu, rất nguy hiểm, rất dễ sa đọa nếu chưa đạt dc tâm bất thối chuyển. Cũng như cõi người ko tu ko dc hay sao mà nhiều người lại phát nguyện vào cõi địa ngục, ngạ quỷ để tu ??? Nhắm có tu nổi ko ?? Tâm lực ra sao ??? Những vị phát nguyện vào những cõi xấu ác, thô trược để tu các hạnh Ba La Mật bồi đắp công đức thường là đã chứng dc pháp thân Đại Sĩ, đạt được tâm bất thoái nên đủ năng lực tu tập mà ko bị cảnh chuyển. Phàm những người tu chưa tới đâu mà có những nguyện như vậy thì dữ nhiều lành ít, sẽ ko thể giải thoát nổi sinh tử luân hồi nói chi đến việc cứu ai.

A Di Đà Phật.