ĐỪNG BAO GIỜ CẦU DANH VỌNG HAY CẦU TÀI CÁC NGÀI KHÔNG CHO ĐÂU.HÃY CẦU SAO CHO TA KHÔNG BỆNH TẬT LUÔN ĐƯỢC KHỎE MẠNH LÀ ĐC RỒI,CẦU CHO ĐƯỢC GẶP NGƯỜI TÀI :)
ĐỪNG BAO GIỜ CẦU DANH VỌNG HAY CẦU TÀI CÁC NGÀI KHÔNG CHO ĐÂU.HÃY CẦU SAO CHO TA KHÔNG BỆNH TẬT LUÔN ĐƯỢC KHỎE MẠNH LÀ ĐC RỒI,CẦU CHO ĐƯỢC GẶP NGƯỜI TÀI :)
chú cầu tài có hoàng thần tài, hồng thần tài và tài thần nhưng tu tập cần có nghi quỷ, ấn quyết, khi làm lễ phải cúng thần 1 con lợn, nếu thành tâm thì đích thân người làm lễ phải tự tay mổ lợn.
Vấn đề này chúng ta học Phật cần phải hiểu rõ, nhiều người đi chùa lên thắp nhang cho Phật lạy xói cả đầu, lạy vậy rồi cầu cho con giàu! hay cúng trái cây, bánh mứt rồi cầu trúng số, bạn xem có giàu được không? :happy:
Chẳng thể được! Phật dạy chúng ta đạo lý nhân quả, có nghĩa là bạn có Bố Thí thì có giàu có, vì Bố Thí là nhân...giàu có là quả, giống như phóng sanh là nhân trường thọ, sức khỏe là quả, nhân cùng quả thì không có sai chạy.
Nên nói: muốn cầu cái quả gì, thì phải biết gieo cái nhân ấy, trồng đậu thì được đậu, chứ nào hái trái sầu riêng?
Bạn làm không đủ ăn, nợ nần là do đâu? nếu không biết nguồn cơn thì sao mà chữa bệnh được...
Là do nghiệp quá khứ đã gieo, do túc nghiệp đời trước bạn chẳng tu thiện chẳng biết bố thí nên kiếp này làm việc gì cũng khó, thiếu trước hụt sau,...bây giờ đã biết thế... thì sao không chịu cải sửa...Tướng là do mình tạo mệnh là do mình lập, bậc trượng phu thì tạo mạng lập mệnh...
Nên tìm đọc Liễu Phàm Tứ Huấn...Thì đồng tu có thể cải đổi được vận mệnh mình.
..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:
có một lần mình đọc cái tờ lịch trên tường phật bảo đừng có cầu sưc khỏe vì có sk thì sinh dục vọng , đừng có cầu giàu có thì sao y' quên mất rôi, theo quan điểm ban thân mình thì cứ làm lành tránh giữ và nuôi trí làm giàu thì có ngày đạt được thành tựu thui mà đừng quên bố thí nha
有 缘 千 里 能 相 遇
无 缘 对 面 不 相 逢。
Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng !!! :thumbs_up:
Đồng học Có xem kinh Dược Sư chưa?
Đoạn cuối Phật Thuyết
Lại nữa, A Nan,Vua Diêm Ma kia là chủ lãnh ghi chép sổ bộ, tên tuổi tội phước trong thế gian. Nếu có chúng hữu tình nào ăn ở bất hiếu, ngũ nghịch, hủy nhục ngôi Tam Bảo, phá hoại phép vua tôi, hũy phạm điều cấm giới thì vua Diêm Ma pháp vương tùy tội nặng nhẹ mà hành phạt. Vì thế ta khuyên chúng hữu tình nên thắp đèn làm phang, phóng sanh, tu phước khiến khỏi được các khổ ách, khỏi gặp những tai nạn.
Chư Phật đều dạy chúng sanh tu thiện, vì thiện hữu thiện báo. Tụng chú là tụng nơi tâm chẳng phải nơi miệng, đã tụng nơi tâm, mà cứ huân tập thêm tham, thì đó là bạn tụng tham sân si chứ nào có chú mà đòi oai lực?
Tham thì là tham, chẳng phải nói không phải là không phải.
Cứ về xem Liễu Phàm Tứ Huấn trước đi đã, nếu cứ tiếp tục thì thành ra tranh cãi, nên thôi vậy...:happy:
..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:
thần chú là oai lực có công năng như thế chứ, thiếu thốn, nợ lút đầu như này sao mà tu? không tu thì cũng đâu có thành tựu gì chứ, bạn ta la ai chấp quá rồi không?
theo chánh đạo cho an toàn, mún tu mật mà chưa được quán đảnh thì chỉ nên tụng chú đại bi, ko được triệu thỉnh, ko hàng phục hại người
theo chánh đạo cho an toàn, mún tu mật mà chưa được quán đảnh thì chỉ nên tụng chú đại bi, ko được triệu thỉnh, ko hàng phục hại người
cầu tài, cầu phước cũng là 1 pháp, nhưng mà là pháp nhân thiên thừa, chẳng rốt ráo. Người có tâm lượng hẹp thì chỉ thấy dc những việc trước mắt chẳng thể tư duy nổi những chuyện xa hơn, đây là loại người mà Phật vẫn nói là "chưa thể giải thoát".
A Di Đà Phật
Last edited by Lưu Ly; 30-01-2012 at 08:54 AM.
Tâm không vạn sự đều không,
Tâm chơn vạn Pháp cũng đều quy chơn...
tôi trước đói quá làm nghề mổ heo, sau thọ pháp cầu tài 1 tuần sau đang ngồi uống nước ngoài quán có người bán vé số chìa ra 10 tờ vé số, lúc đó chợt linh cảm bàn vét hết túi đủ mua 3 tờ, biết trúng gì ko? 3 tờ độc đắc đó. Từ đó tôi biết đến sự màu nhiệm của thần chú mật tông bèn bỏ nghề mổ heo, với lại hồi đó đêm ngủ hay mơ thấy 1 vị bồ tát toàn thân phóng hào quang, ngồi trên 1 cái ngai vàng, 1 chân co trên ngai, 1 chân thõng xuống đất, nhìn tôi cười mím chi nói "thằng này hay, giỏi", tỉnh dậy tôi cũng ko biết vị đó là ai, sau tôi lên mạng rearch hình các vị phật ngắm nghía mới biết là ngài Địa Tạng, từ đó tôi theo mật tông bái ổng làm thầy luôn, làm ăn thì cứ ngày một tấn tới từ 4 tỷ trúng vé số giờ tôi đã nhân lên gấp mấy lần, kể câu chuyện linh ứng của tôi cho mọi người nghe chơi vậy.
ổng bắt phải mổ heo mới cho mình bái sư, với lại con heo đó là trọng phạm coi như mình xử nó thay mấy ổng. Sau khi bái sư rồi mình được làm chức quan hành hình tội phạm dưới đó, thi thoảng có trọng án thì đêm đó sẽ mơ thấy xuống địa phủ xử án. khoatin đọc tây du ký thấy thừa tướng ngụy trưng xử án long vương chưa? kiểu vậy đó.
Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm
Đừng có nhảm quá ông à, ông sát sanh mổ heo tụng chú rồi trúng vé số à, ông nghĩ là có việc như thế à.
Việc trúng số là do phước phần của ông, do kiếp trước hay kiếp này ông làm một việc gì đó tốt, bây giờ ông được hưởng như thế
Rồi việc ông sát sanh mổ heo thì cũng sẽ có họa giáng xuống đầu ông, đừng có mừng vội!
Nói việc hối lộ mổ heo cúng thần thánh mà trúng số thì như những tên hàng thịt hàng cá ngoài chợ chứ ông không phải là đệ tử phật ông nhé, ông chỉ xứng dự vào hàng ma đạo!
Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks