Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 42

Ðề tài: Sự thật của quyển ‘Hành trình về phương Đông?

  1. #1

    Mặc định Sự thật của quyển ‘Hành trình về phương Đông?





    ông Spalding

    “Hành trình về phương Đông” (HTVPĐ), quyển sách có đề tài tâm linh huyền bí, viết về cuộc hành trình hội ngộ kỳ lạ giữa những học giả Anh với các vị thầy tâm linh ở Ấn Độ do Baird T Spalding chấp bút. Nó nổi tiếng ở Việt Nambởi đã đánh thức sự giác ngộ của không ít người và được xem là quyển sách có đề đài tài tâm linh hay nhất hiện nay. Nhưng mới đây, theo thông tin từ trang web bairdtspalding.org, ông Baird T Spalding chưa từng viết quyển sách nào có nội dung như vậy và họ nói HTVPĐ chính là cuốn tiểu thuyết của Nguyên Phong.



    Những nghi vấn của trang bairdtspalding.org

    Quyển HTVPĐ được Nguyên Phong chuyển ngữ vào khoảng những năm 1970, xuất bản năm 1984, sau khi ông tìm được sáu quyển hồi ký ghi lại cuộc hành trình đến Ấn Độ của các giáo sư trường Đại họcOxford. Tập sách được xuất bản vào năm 1924 bởi Adyar, một nhà in ở Ấn Độ và lưu trữ tại thư việnSan Diego.



    Trang bairdtspalding.org khẳng định, Spalding chưa từng viết quyển sách nào có tên là “Hành trình về phương Đông” và quyển sách đầu tiên của tác giả người Mỹ chỉ được xuất bản tại quê nhà vào năm 1924. Có nhiều dữ kiện từ quyển sách cho thấy nó không trùng khớp với tiểu sử của Spalding và rõ ràng đây là một sản phẩm hư cấu của dịch giả Nguyên Phong.



    Trang mạng này nói rằng, trước năm 1894 Spalding chưa đến Ấn Độ và họ không tìm thấy tài liệu nào để chứng tỏ Spalding từng viết quyển HTVPĐ. Spalding viết tất cả bốn tập sách, quyển đầu tiên xuất bản ởSan Franciscovào năm 1924, sau đó xuất bản thêm ba tập trước khi ông qua đời vào năm 1952, hai quyển cuối cùng được nhà xuất bản tuyển chọn từ các bài báo ông viết trước đây.



    Cuốn HTVPĐ miêu tả Spalding sinh ra tại nước Anh vào năm 1857 và khởi hành chuyến viếng thăm Ấn Độ từ Anh là không có thật. Spalding không phải là giáo sư hay tiến sĩ và hồ sơ tại các trường Cornell, Stanford vàBerkeleykhông có tên ông đăng ký học. Nếu như có một chuyến đi do các trường đại học tài trợ thì hồ sơ của nó chắc vẫn còn tồn tại nhưng bairdtspalding.org thông báo đã không tìm được manh mối nào cho thấy có một sự kiện như thế diễn ra.



    Paul Brunton, học giả nghiên cứu thần học, được đề cập như là một người đồng hành cùng Spalding trong chuyến đi đến phương Đông đã bác bỏ sự gán ghép này trong bài viết của mình. Brunton được sinh ra vào năm 1898, còn thời điểm Spalding đi Ấn Độ là vào năm 1894.



    Một nhân vật khác cũng xuất hiện trong quyển HTVPĐ là Walter Evans-Wentz, vị giáo sư chuyên ngành Phật giáo của trường Đại học Stanford. Ông này sinh vào năm 1878 ở New Jersey, có chuyến đi Ấn Độ đầu tiên vào năm 1910 và bairdtspalding.org nói họ không tìm thấy thông tin về chuyến đi như cuốn HTVPĐ miêu tả.



    Nếu bạn đọc đã từng xem qua quyển “Phương Đông huyền bí” của Paul Brunton thì sẽ thấy có nhiều chi tiết giống như cuốn HTVPĐ. Và có lẽ Nguyên Phong đã lấy cảm hứng từ tập sách này cùng với bốn tập “Life and Teaching of the Masters of theFar East” của Spalding, để phóng tác ra cuốn HTVPĐ đầy hấp dẫn.

    HTVPĐ được dịch sang tiếng Anh

    Dù có quan điểm xem cuốn HTVPĐ không phải do Spalding viết ra, trang bairdtspalding.org cũng thừa nhận quyển sách của Nguyên Phong phóng tác là rất hấp dẫn và đáng đọc. Cho đến hiện nay đã có hai phiên bản tiếng Anh của cuốn HTVPĐ và nó được độc giả phương Tây đón nhận rất nồng nhiệt.

    Poven Leace, một trong hai dịch giả quyển sách của Nguyên Phong, nói rằng rất nhiều bạn bè người Việt đã giới thiệu với ông cuốn HTVPĐ và nhận xét “nó đã làm thay đổi nhận thức” của họ. Poven Leace đã tìm đọc và nói rằng nó làm tác động mạnh mẽ đến tinh thần và trí tuệ của ông.

    Sự hấp dẫn của cuốn HTVPĐ đã thúc đẩy Poven Leace có ý định giới thiệu cuốn sách này cho các nghiên cứu sinh người Mỹ do ông giảng dạy, tìm kiếm nguyên bản tiếng Anh và bỏ công liên hệ với dịch giả. Nhưng đến giờ này Poven Leace vẫn không tìm thấy bản gốc và cũng không thể liên lạc được với Nguyên Phong.

    Poven Leace cho biết trong tập HTVPĐ được xuấn bản bởi nhà tin ABC ở California, có vài dòng ngắn về tiểu sử tác giả tiết lộ Nguyên Phong chính là bút danh của Vu Van Du.

    Một cuốn sách đáng để đọc

    Trong phần phản hồi trên trang bairdtspalding.org, nhiều độc giả Việt Namvà nước ngoài cho biết dù cuốn HTVPĐ có nguồn gốc từ đâu thì đây là một cuốn sách rất đáng đọc. Một quyển sách hay hiếm hoi có chủ đề về tâm linh của một tác giả (dịch giả) người Việt đã vượt ra khỏi giới hạn ngôn ngữ của nó, đi xa hơn mục đích mà tác giả mong đợi.

    “Rất khó để học giả bình thường viết được một quyển sách đầy tính triết lý nếu không phải là một hành giả đã tiến xa trên con đường thiền định”, một đọc giả nhận xét về Nguyên Phong.

    HTVPĐ cũng là quyển sách đã đánh thức và dẫn dắt người viết đi vào con đường tâm linh như hôm nay. Với những gì đã xảy ra, ĐBN nghĩ rằng HTVPĐ không phải là một tác phẩm có quá nhiều chi tiết hư cấu.

    Tổng hợp từ Internet[/SIZE]

    HN có coi cuốn sách này nhìu lần thấy hay kinh khủng tưởng là thật như thế ,bi giờ mới thấy trên mạng có cái này ,câu chuyện của các phi đoàn đến Ấn Độ hok phải thật như cta nghĩ ,thật hơi bùn HN cũng hok mún post lên nhưng vì .... chân lý nên phải lôi ra ánh sáng hok cần bik là cái trang web này có đúng hok hiiii :D
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  2. #2

    Mặc định

    Baird T Spalding


    The life and teaching of an American mystic

    home
    About
    Frequently asked questions

    Frequently asked questions
    [Translate]

    Because the pendulum of Spalding’s personality swung across such a wide arc which contained contradictions, falsities, deception, kindness, gentleness, selfishness, generosity, anger, hatred and love for his fellowman (as well as combinations of these), it is very difficult to present a comprehensive picture of him. The shortest, and probably the most effective, description of him is that he was fantastic – and fabulous.



    David Bruton

    Who was Baird T Spalding?

    Baird Thomas Spalding is the nom de plume of Bayard Spaulding*, an American writer born in 1872 in Cohocton, New York. Spalding self-published Life and Teaching of the Masters of the Far East in 1924 which told of a fantastic research expedition to India and Tibet in the 1890′s that witnessed masters who could perform miraculous feats, imparting simple spiritual truths in a format which appealed to Western audiences.




    Spalding’s first book was republished by DeVorss & Co and became a runaway hit, selling many thousands of copies and leading Spalding on lecture tours across America. Spalding continue to write three more volumes of Life and Teaching, and led a small group of followers to India in 1935. He died in 1953 in Arizona at the age of 80.

    Spalding’s books and his publisher say he was born in the 1850′s in England, and his father/grandfather was from India. What’s your source for saying otherwise?

    Baird T Spalding’s family history has been published here, taken from authoritative sources such as passport records, the US census and Spaulding family obituaries and they are unequivocal.





    Spalding had no family connection to India, but he did have a lifelong penchant for tall tales. The biography and timeline provided in the books and on the DeVorss & Co website is primarily based on those tales and is mostly fictional, just like Spalding’s nom de plume.

    Are the books fiction or non-fiction? Did Spalding actually go to India in 1894?

    Many readers are disappointed when they learn that Spalding did not go to India in 1894, and there was no research expedition as described in Life and Teaching. Spalding was only 22 years old in 1894, and he spent most of the 1890′s in the Yukon mining for gold. Spalding’s first visit to India was in 1935 at the behest of his publisher, after the release of Life and Teaching Volume 3.

    Presenting fictional material of a spiritual nature in the style of scientific expeditions to distant lands and discoveries of rare documents was a popular genre around the turn of the century (see Nicholas Notovitch and Edmund Bordeaux Szekely for similar examples). Life and Teaching is a work of fiction in the genre of magical autobiography.

    Spalding was a fascinating man who freely mixed fact and fiction in his life, telling stories that varied from one telling to the next. Many of the incredible stories surrounding Spalding were told in a way that helped people to comprehend the spiritual content of his books.

    Can I get a map of Spalding’s travels through India, or the names of his companions? What about the location or photographs of the Temple Of Silence, the Healing Temple, or the Temple Of The Great Tau?

    Unfortunately, since Spalding did not travel to India as described in Life and Teaching, there is no map, photographs or further information available. Astute readers may notice the books lack any detailed information about locations or people that is typical of scientific expeditions. The journey, researchers and the temples existed only in Spalding’s imagination.

    Spalding’s books and his publisher say he studied at Berkeley, Stanford, Columbia and the University of Heidelberg. Is that true?

    Spalding did make those claims, but there are no records of him studying at Berkeley, Stanford or Columbia according to University registrars. Since Spalding did not travel to Germany, it is highly unlikely he studied at the University of Heidelberg.

    Where did the spiritual content of the books come from?

    Much of the content of Life and Teaching was inspired by the New Thought movement. Spalding was a member of a New Thought group in San Francisco during the early 1920′s when he wrote Life and Teaching Volume One and the first chapters of the book were published in the groups magazine. His wife Stella Spalding was an intelligent, University educated woman who helped Spalding greatly when writing the books. Spalding’s publisher Doug DeVorss was raised in the Unity Church, a New Thought group, and it is likely he had input on the later volumes of Life and Teaching.

    Spalding was a wealthy man, wasn’t he? Didn’t he own several gold mines?

    Spalding was mechanically inclined, and worked as a mining engineer in Alaska, Montana and California for much of his early life. Although he was involved in several mining ventures, none were particularly successful and at least two of them ended up bankrupt or in legal troubles. It appears that his primary income from the 1930′s until his death in 1953 was income from book sales. He died with few assets to his name.

    What about Spalding’s relationships with famous scientists and artists like Einstein, Tesla, Charles Proteus Steinmetz and Cecil B DeMille?

    Most of the people named have been covered extensively by biographers, and there are historical archives of their correspondence and diaries. Spalding isn’t mentioned in them, or the connections are extremely tenuous. Many of these claims can again be chalked up to Spalding’s penchant for tall tales.

    Did Spalding write any other books?

    No. Life and Teaching Volumes 1-4 were his only works. Volumes 5 and 6 were published posthumously by DeVorss from articles Spalding wrote for Mind Magazine and from collected notes of the India Tour in 1935.

    The Vietnamese book Journey to the East (Hanh Trinh Ve Phuong Dong) by Nguyen Phong which claims to be a translation of a Spalding book written in 1924 is a work of fiction written in the 1970′s by the pseudonymous Nguyen Phong.

    If all these stories about Spalding aren’t true and his books were fiction, why bother with the research on this website?

    Despite his love for tall tales, Spalding was a fascinating man, and the story of how he managed to enchant people with his books and lectures is one worth telling. Although he battled his own personal demons for many years, Spalding had a positive influence on many readers, and his books remaining in print nearly sixty years after his death is a testament to their appeal.

    In the years since his death, and despite the lack of supporting evidence for his stories, Spalding has become an important influence on alternative religions and New Age thought in general. This website examines Spalding from a cultural, historical and anthropological point of view, celebrating the life of a man who achieved immortality in print far beyond his wildest dreams. In the spirit of the Native American trickster legends, Spalding challenges readers to think outside normal religious beliefs, with a sparkle in his eye that reminds you that truth is often far stranger than fiction.

    *A note on names. For clarity, the website refers to Baird Spalding by that name, even though he was born as Bayard Spaulding. Members of his family are referred to with the Spaulding surname.
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  3. #3

    Mặc định

    thật là bùn vì đây chỉ là tác phẩm hư cấu .... hok hiểu vì sao họ làm thế .Cuốn sách đã có công ko nhỏ chút nào nó mang lại giác ngộ cho nhìu ngừi.xong,nghe tin này như sét đánh ngang tai.Hi vọng mọi ngừi vẫn tôn trọng và nâng niu nó xem nó là ngừi bạn trên đường giác ngộ.

  4. #4

    Mặc định

    Hư cấu hay không hư cấu thì quan trọng gì, điều quan trọng là sau khi đọc, độc giả đã thay đổi được suy nghĩ, có những thay đổi về nhân sinh quan, tìm ra mục đích cuộc đời. Có biết bao nhiêu người đã giác ngộ và xem nó như một cuốn sách kinh điển cho người mới tu học. Tác giả Nguyên Phong suy cho cùng đã làm một việc hợp với Thiên ý, chúng ta không nên câu nệ nó là phóng tác hay không.

  5. #5

    Mặc định

    Khi đọc quyển sách này mình thấy có nhiều câu chuyện huyền bí đến khó tin nhưng được giải thích rất hợp lý,chấp nhận được theo cái nhìn của người thích tìm hiểu về tâm linh.Riêng về chuyện hư cấu của quyển sách thì theo mình nghĩ không có quyển sách nào là sự thật hoàn toàn dù đó là truyện hồi ký.Đọc xong quyển sách mình cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng ,thư thái rất nhiều.Vì không phải chết là hết.

  6. #6

    Mặc định

    mình chẳng đọc mấy truyện này... chắc toàn chữ không... giống Doremon hay Inuyasha có hình thì đọc phê hơn :)...

  7. #7

    Mặc định

    Sách “Hành trình về phương Đông” (HTVPĐ), dịch giả Nguyên Phong kể về những câu chuyện hoàn toàn có thật. Bác Lâm Thanh Điền đã đề cập nhiều lần trong các tư liệu của mình. Chính Bác Lâm Thanh Điền đã hỏi lại CHA TRỜI và được người xác nhận đây là chuyện có thật theo ý muốn khai sáng cho Phương tây về thế giới tâm linh. Các bạn có thể trực tiếp xác nhận lại qua Bác Lâm Thanh Điền. Tết AL Nhâm Thìn Bác Lâm Thanh Điền đang ở HN.
    Người được gặp Thượng Đế, Mẫu Diêu Trì, Phật Thích Ca, Quán Âm Bồ Tát, Thái Thượng Lão Quân, Cửu Thiên Huyền Nữ…
    http://wp.me/p3tHN-4P

  8. #8
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    sao lại ấn độ ai cập chứ bạn chắc quyẻn hành trình phươg đông này khác với quyển mình đọc

  9. #9

    Mặc định

    Nếu hư cấu mà làm thay đổi nhận thức của mọi người thì Nguyên Phong có tội tuyên truyền bóp méo sự thật.
    Chúng ta nghiên cứu về TGVH càng cần có sự thật kiểm chứng chứ không cần hư cấu bịa đặt. Và như vây, các nhà khoa học càng có cớ chê cười ai tin vào TGVH từ cuốn sách này.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chiase Xem Bài Gởi
    Sách “Hành trình về phương Đông” (HTVPĐ), dịch giả Nguyên Phong kể về những câu chuyện hoàn toàn có thật. Bác Lâm Thanh Điền đã đề cập nhiều lần trong các tư liệu của mình. Chính Bác Lâm Thanh Điền đã hỏi lại CHA TRỜI và được người xác nhận đây là chuyện có thật theo ý muốn khai sáng cho Phương tây về thế giới tâm linh. Các bạn có thể trực tiếp xác nhận lại qua Bác Lâm Thanh Điền. Tết AL Nhâm Thìn Bác Lâm Thanh Điền đang ở HN.

    Phải ở đây hok bạn Chia sẽ ?

    http://chiase.wordpress.com/2011/09/...1%BA%A7n-gian/

    tìm bài đó của bác Lâm Thanh Điền của bạn giúp đi !

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi killersummon Xem Bài Gởi
    mình chẳng đọc mấy truyện này... chắc toàn chữ không... giống Doremon hay Inuyasha có hình thì đọc phê hơn :)...
    ta ko bao giờ trở nên thông thái đc nếu chỉ đọc hay chịu học những gì mình ưa thích mà thôi

    Joubert

  12. #12

    Mặc định

    Cũng chỉ nghi vấn thôi vì trang bairdtspalding.org có cơ sở gì để mình tin không? Nguyên Phong chắc là một Phật tử thì có thể dám làm vậy ? Ai có cao kiến thì xin bàn tiếp.

  13. #13

    Mặc định

    không biết có bao nhieu cuón sãch mang tựa để này ..nhưng nếu tôi nhờ ko nhầm ..thì cuốn HTVPD ..tôi đã đọc nó vào nhưng năm trước 1975....dường như nó được xuất bãn cùng thời với qưyển ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG ..sau này lại có thêm 1 quyển nửa là CON ĐƯỜNG MÂY TRẮNG

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dub Xem Bài Gởi
    Cũng chỉ nghi vấn thôi vì trang bairdtspalding.org có cơ sở gì để mình tin không? Nguyên Phong chắc là một Phật tử thì có thể dám làm vậy ? Ai có cao kiến thì xin bàn tiếp.
    DCN thấy cuốn sách này còn chứa nhìu bí ẩn về tác giả,nội dung nữa.

  15. #15
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    đây là quyển mình xem nè http://www.tamlinh.net/hanhtrinhveph...pd-ch8-p1.html

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoanghai Xem Bài Gởi
    đây là quyển mình xem nè http://www.tamlinh.net/hanhtrinhveph...pd-ch8-p1.html
    link bạn duonghoanghai đưa là trích một đoạn của Hành trình về phương đông mà ! DCN mún coi cái mà bàn lụn về sách của bác gì đó viết ah ?

    ý lộn ! DCN nhầm bạn là Chia sẽ !

  17. #17
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dương cô nương Xem Bài Gởi
    link bạn duonghoanghai đưa là trích một đoạn của Hành trình về phương đông mà ! DCN mún coi cái mà bàn lụn về sách của bác gì đó viết ah ?

    ý lộn ! DCN nhầm bạn là Chia sẽ !
    ^^ TẠI MÌNH THẤY BẠN KIA NÓI SÁCH NÀY LIÊN QUAN TỚI ẤN ĐỘ MÀ MÌNH XEM CHỈ THẤY CÓ ĐỀ CẬP TỚI AI CẬP THÔI MÌNH NGHĨ QUẤN HÀNH TRÌNH PHƯƠNG ĐÔNG NÀY KHÁC VỚI QUẤN CỦA BẠN ẤY NÓI CHO NÊN UP LÊN ĐỂ DCN VÀ CÁC BẠN CÙNG XEM :)

  18. #18

    Mặc định

    các bạn tu hành vì điều gì ? nếu vì hiếu kì với những phép lạ thì đi sẽ ko tới đâu hết . Chúng ta tu vì để nâng cao phẩm chất thôi

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duonghoanghai Xem Bài Gởi
    ^^ TẠI MÌNH THẤY BẠN KIA NÓI SÁCH NÀY LIÊN QUAN TỚI ẤN ĐỘ MÀ MÌNH XEM CHỈ THẤY CÓ ĐỀ CẬP TỚI AI CẬP THÔI MÌNH NGHĨ QUẤN HÀNH TRÌNH PHƯƠNG ĐÔNG NÀY KHÁC VỚI QUẤN CỦA BẠN ẤY NÓI CHO NÊN UP LÊN ĐỂ DCN VÀ CÁC BẠN CÙNG XEM :)
    cÁi link bạn đưa chỉ là một đoạn trong sách thui mà !
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentranthien Xem Bài Gởi
    Tôi có xem qua quyển HTVPD trên NET cách đây khoảng 7,8 năm gì đó, tới đoạn viết "con ma biết đan áo" thì thấy rõ ràng là bố láu roài, nên không thèm xem tiếp....hehe..... :D
    HN nhớ đoạn này là ông Hamud gì đó kéo cái ngăn bàn ra lấy chiếc áo len và kim ,cuộn len bỏ trên bàn sau đó nói với Phái đoàn chờ xem lát nữa ... rùi ông ấy tip tục cuộc nói chiện .... khi họ quay lại thấy áo đã đan xong và chiếc áo đó ông ấy hỏi ai là ngừi nghi ngờ nhất sẽ mặc vừa ,chiếc áo vừa khớp với ông Oliver ...ko bik chỗ nào là bố láo mà bạn ko thèm xem nó nữa ?
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. LUYỆN NGỤC
    By abbachaoi in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 02-08-2016, 12:14 AM
  2. Cuốn: NHỮNG BÍ ẨN CUỘC ĐỜI
    By chiencsb in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 08-06-2015, 10:42 PM
  3. Bài viết của tiên sinh vuivui
    By NINJA-dap-xichlo in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-06-2012, 03:10 PM
  4. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM
  5. Cẩm nang cho cuộc sống
    By phúc minh in forum Mật Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-04-2011, 06:33 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •