Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
Ngọc Du, Khỏe lắm con à
Bao gạo hai lăm ký con ôm nhẹ hều
Thầy đây cũng đã xế chiều
Thầy rinh không nổi thẩy kêu hì hì
Minh Hiển yếu đuối giống y
Trai mà yếu đuối sao ghi điểm mười
Đệ già vác gạo khỏe ghê
Ôm đi một mạch chẳng phê tí nào
Ước gì thầy được hồng hào
Cứu người dưới thế ào ào như tên,,
Giận thầy thầy cứ trêu con
Thầy trông con yếu thầy chê con hoài
Bao gạo nặng có bao nhiêu
Hai lăm ký gạo con làm cũng xong
Mọi người hăng hái con trông
Vác chung chứ thấy đi không con buồn
Mỗi người một bịch gạo thơm
Xem trông cái clip ôi thôi tuyệt vời
(tư do)