Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 28

Ðề tài: Thảo luận ăn trứng có phải là ăn chay không ?

  1. #1
    micronbmt
    Guest

    Mặc định Thảo luận ăn trứng có phải là ăn chay không ?

    Em ăn chay trường, vừa rồi tôi tìm hiểu vài cuốn sách dạy nấu ăn chay nhưng lại thấy một số món chay có thành phần là trứng gà. Theo mẹ tôi thì ăn chay là không được ăn trứng.

    Vậy tại sao trong sách dạy nấu ăn chay lại nói như vậy? Tôi có biết một số món chay trong Thực phổ của Làng Mai cũng dùng trứng. Tôi thảo luận với mẹ chuyện này nhưng mẹ nói người ta tu ở bên Tây nên ăn được, hiện nay tôi rất thắc mắc nên nhờ quý Báo giải đáp. Tôi ăn chay đã hơn 1 năm, vì một số bệnh duyên nên bác sỹ bảo thỉnh thoảng phải ăn trứng để bổ sung thêm dinh dưỡng.

    Theo bác sỹ thì ăn chay không đúng cách có thể dẫn đến suy dinh dưỡng. Tôi có tìm hiểu thì một số vị bảo là người ăn chay trương có thể ăn trứng. Việc đó không biết đúng sai thế nào, xin quý Báo hoan hỷ giải thích.

  2. #2
    Nhị Đẳng Avatar của vietnamese
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    2,258
    Mắt trông thấy sắc rồi thôi
    Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
    Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
    Ung dung ta bước ra vòng trần ai.

  3. #3
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    ăn chay là ăn rau quả, thực phẩm thanh đạm làm sao có trứng được.
    Nhưng đôi khi ăn mặn mà tâm không nghĩ đến món mặn mà nghĩ đến món chay thì đó gọi là ăn chay
    Nhưng khi ăn chay mà tâm lại nghĩ đến các món mặn thì đó gọi là ăn mặn
    Vì ta ăn chay hay mặn đều do tâm ta sinh ra chứ không phải là do món ăn nó chay hay mặn.

  4. #4

    Mặc định

    ăn trứng gà công nghiệp đã bỏ mầm sống

  5. #5

    Mặc định

    Ăn chứng ( dù chứng công nghiệp hay thụ tin ) thì đều không phải là ăn chay vì trượt khí nó cũng khá nhiều .Dĩ nhiên ăn trừng so với ăn thịt thì đỡ hơn rất nhiều . các vị nếu ăn chay trường chưa quen thì ban đầu có thể ăn chứng cho quen dẩn rùi bỏ luôn thì tốt .

  6. #6

    Mặc định

    Không được ăn .
    Tâm không vạn sự đều không,
    Tâm chơn vạn Pháp cũng đều quy chơn...

  7. #7

    Mặc định

    Chưa tu xong mà chết rồi.Ăn trứng,uống sữa đi.Ăn chay đó bạn ơi.

  8. #8

    Mặc định

    Pháp Ngữ
    Của Hòa Thượng Tuyên Hóa

    ( Lời Thánh tăng chắc sẽ không có nhiều sai sót, post lên để cùng chư Huynh đệ học hỏi vậy)

    • Có người nói: Tôi là Phật thiệt! A! Vậy Phật thiệt là bạn, vậy Phật giả là ai? Cũng như tổng thống, chẳng bao giờ ngài nói: Tôi là tổng thống thiệt! Nói vậy thì ai là tổng thống giả? Từ đây mà suy ra: hễ nói cái gì thiệt, thì hẳn việc đó có vấn đề.
    • Hãy làm mọi việc thiện: tức là bạn hãy tu hạnh thanh tịnh. Không thanh tịnh thì không phải là thiện. Thanh tịnh tức là thiện.

    • Bạn cho rằng ăn chay thì ăn trứng cũng được? Cũng được! Chờ tới khi bạn đầu thai làm gà rồi khi đó bạn sẽ hiểu (phận làm gà) chính do ăn trứng gà mà ra.

    • Nếu bạn chẳng thể đoạn trừ ái dục thì dù bạn xuất gia tám vạn đại kiếp, bạn cũng chỉ phí thời giờ, tạo tội nghiệp ở trong đạo Phật.

    • Cây không gốc thì sẽ khô héo. Người không gốc thì phải chết.

    • Bất luận bịnh thống gì cũng do oan nghiệp, chủ nợ tới đòi nợ. Bịnh là sao? Bịnh cũng là cách thuyết pháp, giúp người ta biết thân thể này là khổ, sinh lão bịnh tử là khổ. Lúc nào nó cũng có thể tìm đến bạn. Nó sẽ đánh điện tín, điện thoại hay gởi thư tới nhắn nhủ bạn (dưới hình thức là bịnh khổ). Chẳng những bạn có thể bị bịnh, mai này sẽ phải chết.

    • Có sinh ra thì phải già đi, sinh bịnh rồi phải chết. Quá trình ấy dạy mình phải biết cái khổ của chuỗi sinh lão bịnh tử, để mình chuẩn bị làm sao giải thoát, không bị khí số ràng buộc. Do đó vô luận là có bịnh gì, bạn cũng phải phát tâm bồ đề, sinh lòng giác ngộ, xem mọi thứ là vô thường, đau khổ, chân không và vô ngã. Làm được vậy thì bịnh cũng là chuyện tốt.
    ..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:

  9. #9

    Mặc định

    An chay tất nhiên không ăn trứng, vì trứng lá mầm sống của sinh vật noản sinh. Tuy nhiên nếu bị bệnh mà phải ăn trứng để chửa bệnh thì trứng không phải là món ăn mà là vị thuốc đó.

  10. #10

    Mặc định an chay có nên ăn trứng

    An chay tất nhiên không ăn trứng, vì trứng lá mầm sống của sinh vật noản sinh. Tuy nhiên nếu bị bệnh mà phải ăn trứng để chửa bệnh thì trứng không phải là món ăn mà là vị thuốc đó.

  11. #11

    Mặc định

    Phật không theo,lại đi theo tăng.Tăng thì chẵng biết tăng nào tăng tăng giả đâu.Thế mình ăn mặn,chắc kiếp sau thành gà,vịt,bò,heo quá:hee_hee:

  12. #12

    Mặc định

    Mình kể các bạn nghe 1 câu chuyện:Có 1 ông sư,ngày chỉ ăn 1 bữa,dùng 1 miếng khăn giấy cũng giữ lại đễ xài nhiều lần.Ông ta tưởng thế là thanh tịnh trong cách sống,nhưng ông ta không biết đó là ông ta đang chấp,vì ông ta không buông xã được nên mới khư khư chấp vào những thứ vật chất và hình thức ấy.Bởi vậy cõi A DI ĐÀ không lên được,chỉ lên cõi trời nhờ phước đức mà thôi.Chúng đệ tử hết lòng cung kính,mà tu theo nên cũng không lên cõi A DI ĐÀ được.
    Bởi vậy đã học thì học theo phật ,còn học theo tăng thì nên biết chắc lọc mà học.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien_than_000 Xem Bài Gởi
    Mình kể các bạn nghe 1 câu chuyện:Có 1 ông sư,ngày chỉ ăn 1 bữa,dùng 1 miếng khăn giấy cũng giữ lại đễ xài nhiều lần.Ông ta tưởng thế là thanh tịnh trong cách sống,nhưng ông ta không biết đó là ông ta đang chấp,vì ông ta không buông xã được nên mới khư khư chấp vào những thứ vật chất và hình thức ấy.Bởi vậy cõi A DI ĐÀ không lên được,chỉ lên cõi trời nhờ phước đức mà thôi.Chúng đệ tử hết lòng cung kính,mà tu theo nên cũng không lên cõi A DI ĐÀ được.
    Bởi vậy đã học thì học theo phật ,còn học theo tăng thì nên biết chắc lọc mà học.
    Đúng quá! nếu biến biến mặn thành chay thì thanh tịnh tự nhiên rồi! Chẳng lẽ có kiếp nầy ăn chay thì không bị tội, còn vô lượng kiếp khác không chay thì chồng chất tội lấy đâu làm người để rồi tu ăn chay đây!.Ngày xưa đi khất thực, chẳng lẽ mọi nhà đều làm đồ chay cúng dường các sư hay sao?

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien_than_000 Xem Bài Gởi
    Mình kể các bạn nghe 1 câu chuyện:Có 1 ông sư,ngày chỉ ăn 1 bữa,dùng 1 miếng khăn giấy cũng giữ lại đễ xài nhiều lần.Ông ta tưởng thế là thanh tịnh trong cách sống,nhưng ông ta không biết đó là ông ta đang chấp,vì ông ta không buông xã được nên mới khư khư chấp vào những thứ vật chất và hình thức ấy.Bởi vậy cõi A DI ĐÀ không lên được,chỉ lên cõi trời nhờ phước đức mà thôi.Chúng đệ tử hết lòng cung kính,mà tu theo nên cũng không lên cõi A DI ĐÀ được.
    Bởi vậy đã học thì học theo phật ,còn học theo tăng thì nên biết chắc lọc mà học.
    nếu có câu chuyện như này thật thì ko biết ông sư ấy có niệm phật hay ko :D

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tukt73_37 Xem Bài Gởi
    nếu có câu chuyện như này thật thì ko biết ông sư ấy có niệm phật hay ko :D
    ông này là 1 vị sư cũng có tiếng đó bạn,ở Trung Quốc.

  16. #16
    Nhất Đẳng Avatar của kristin
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
    Bài gởi
    1,038

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien_than_000 Xem Bài Gởi
    ông này là 1 vị sư cũng có tiếng đó bạn,ở Trung Quốc.
    Ai? Đừng nói là Tuyên Hóa Thượng Nhân nha bạn.
    Ai tuyên truyền HT Tuyên Hóa chỉ lên trời ko Vãng Sanh ???
    Tôi nghe nhìu người tuyên truyền điều này ko biết nguồn từ ai ???? Đang mang khẩu nghiệp mà ko hay biết.
    HT Tuyên Hóa đến từ Cảnh giới Hoa Nghiêm thì khi ra đi cũng về cảnh giới đó, đừng nghe người ta nói bậy rồi nói theo mà mang tội.

    A Di Đà Phật

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kristin Xem Bài Gởi
    Ai? Đừng nói là Tuyên Hóa Thượng Nhân nha bạn.
    Ai tuyên truyền HT Tuyên Hóa chỉ lên trời ko Vãng Sanh ???
    Tôi nghe nhìu người tuyên truyền điều này ko biết nguồn từ ai ???? Đang mang khẩu nghiệp mà ko hay biết.
    HT Tuyên Hóa đến từ Cảnh giới Hoa Nghiêm thì khi ra đi cũng về cảnh giới đó, đừng nghe người ta nói bậy rồi nói theo mà mang tội.

    A Di Đà Phật
    Nói thật bạn đừng cười nha,Mình dùng năng lực của mình quan sát mà biết,chứ mình chẵng quen ai,chẵng biết ai cả,cũng chẳng đọc ở đâu cả.Không phải xuống đây từ đâu rồi trở về đâu,xuống đây mà gây nghiệp thì cũng mang tội như thường,chỉ có bậc không còn khởi vọng nữa thì mới thật sự là không bị nghiệp mà thôi.
    Còn những bậc đạo sư thì vẫn bị tội đó thôi.Ai cho mình tà pháp hay chánh pháp cũng được,chẵng quan trọng nữa.Còn nhân_quả thì mình chấp nhận gánh hết,nhưng nhân quả của đạo phật nói là cho tăng tu hành đắc đạo của chánh pháp còn tăng chưa thoát luân hồi thì không áp dụng đươc.

  18. #18
    Nhất Đẳng Avatar của kristin
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
    Bài gởi
    1,038

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien_than_000 Xem Bài Gởi
    Nói thật bạn đừng cười nha,Mình dùng năng lực của mình quan sát mà biết,chứ mình chẵng quen ai,chẵng biết ai cả,cũng chẳng đọc ở đâu cả.Không phải xuống đây từ đâu rồi trở về đâu,xuống đây mà gây nghiệp thì cũng mang tội như thường,chỉ có bậc không còn khởi vọng nữa thì mới thật sự là không bị nghiệp mà thôi.
    Còn những bậc đạo sư thì vẫn bị tội đó thôi.Ai cho mình tà pháp hay chánh pháp cũng được,chẵng quan trọng nữa.Còn nhân_quả thì mình chấp nhận gánh hết,nhưng nhân quả của đạo phật nói là cho tăng tu hành đắc đạo của chánh pháp còn tăng chưa thoát luân hồi thì không áp dụng đươc.
    Vậy sao? Năng lực quan sát của bạn cao siêu vậy sao? Có thể nhìn nhận và phán xét 1 vị Đại sư ? Càng nói càng lộ sự vô mình dày đặc.
    nên nhớ HT Tuyên Hóa là người đem giáo pháp Phật đến Mỹ Quốc, 1 quốc gia mà thời kỳ đó chằng biết Phật là cái gì. Và bây giờ hãy nhìn Vạn Phật Thánh Thành, hãy nhìn Phật Pháp tại đó ra sao, người ta công phu tu tập thế nào ???
    Nghe dc mấy bài pháp của HT??? hiểu dc bao nhiêu mà dám đưa lời phán xét ngông cuồng ???
    bạn tự đặt câu hỏi rồi trả lời trước khi sanh ra mặt mũi bạn ra sao, khi chết sẽ đi về đâu ??? Trả lời dc chân thực chính xác rồi hãy nghĩ đến chuyện phán xét các cảnh giới đến và đi của các Đại sư.

    A Di Đà Phật

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kristin Xem Bài Gởi
    Vậy sao? Năng lực quan sát của bạn cao siêu vậy sao? Có thể nhìn nhận và phán xét 1 vị Đại sư ? Càng nói càng lộ sự vô mình dày đặc.
    nên nhớ HT Tuyên Hóa là người đem giáo pháp Phật đến Mỹ Quốc, 1 quốc gia mà thời kỳ đó chằng biết Phật là cái gì. Và bây giờ hãy nhìn Vạn Phật Thánh Thành, hãy nhìn Phật Pháp tại đó ra sao, người ta công phu tu tập thế nào ???
    Nghe dc mấy bài pháp của HT??? hiểu dc bao nhiêu mà dám đưa lời phán xét ngông cuồng ???
    bạn tự đặt câu hỏi rồi trả lời trước khi sanh ra mặt mũi bạn ra sao, khi chết sẽ đi về đâu ??? Trả lời dc chân thực chính xác rồi hãy nghĩ đến chuyện phán xét các cảnh giới đến và đi của các Đại sư.

    A Di Đà Phật
    Người phật tử bây giờ tu lầm lạc quá,mới 1 chút đã nổi sân,mở miệng ra là nói 1 câu phật hiệu,khi niệm 1 câu phật hiệu là phải tự xét lại mình,gạt bỏ vọng niệm,chứ không phải niệm chơi chơi đâu,niệm chơi chơi hay lấy lệ là niệm theo tà ma?Công phu tu tập rồi cuối cùng cũng đi đến 1 chữ "không" mà thôi,tất cả đều phải đi đến 1 chữ"không",nếu còn trọng hình thức là còn vướng mắc.Bạn hãy nhớ điều này.Dĩ nhiên có công nên được thưởng,còn không có công rồi bị đọa rồi,chứ không lên trời.Mình nói vậy thôi,chắc chắn không nói nữa.

  20. #20
    Nhất Đẳng Avatar của kristin
    Gia nhập
    Nov 2010
    Nơi cư ngụ
    Tây Phương Cực Lạc Thế Giới
    Bài gởi
    1,038

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien_than_000 Xem Bài Gởi
    Người phật tử bây giờ tu lầm lạc quá,mới 1 chút đã nổi sân,mở miệng ra là nói 1 câu phật hiệu,khi niệm 1 câu phật hiệu là phải tự xét lại mình,gạt bỏ vọng niệm,chứ không phải niệm chơi chơi đâu,niệm chơi chơi hay lấy lệ là niệm theo tà ma?Công phu tu tập rồi cuối cùng cũng đi đến 1 chữ "không" mà thôi,tất cả đều phải đi đến 1 chữ"không",nếu còn trọng hình thức là còn vướng mắc.Bạn hãy nhớ điều này.Dĩ nhiên có công nên được thưởng,còn không có công rồi bị đọa rồi,chứ không lên trời.Mình nói vậy thôi,chắc chắn không nói nữa.
    Sân là do sự thấy của bạn sân chứ tuyệt nhiên chẳng ai rãnh mà sân với 1 người ko quen ko biết chưa hề gặp mặt.
    Sự thấy và sự quan sát phiến diện là chính xác đối với bạn chứ ko hề dựa trên đạo lý và sự thực?

    A Di Đà Phật

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 144
    Bài mới gởi: 08-01-2012, 10:38 PM
  2. TỬ BÌNH CHÂN THUYÊN
    By thaiduong162 in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 11:29 AM
  3. Đạo gì?
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 10:42 AM
  4. Truyền thọ tam quy
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-03-2011, 06:28 PM
  5. Bát Nhã tâm kinh giảng giải (HT.Thanh Từ)
    By lunchu_m in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-02-2011, 02:02 PM

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •