Trang 3 trong 11 Đầu tiênĐầu tiên 123456789 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 203

Ðề tài: Loại Ngải Có Hoa Màu Trắng Sửa

  1. #41

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khaiphamkhac Xem Bài Gởi
    Thanh Bình thân mến. Thực sự kính phục TB đã sưu tập được rất nhiều loại Ngải quý. Loại này KP cũng mới sưu tầm được từ Ngải Sư Miên, chỗ mình gọi là Ngải Ông. Trồng loại này rất rễ, hoa đẹp, làm cảnh và tác dụng cầu Tài rất mạnh. Mình còn đang ươm thêm 1 loại cực mạnh là Ngải Tướng, lá dài, mầu Huyết, loại này rất khó nuôi, tác dụng rất mạnh. Khi nuôi chúng phải cách ly với các loại khác, không là nó sơi hết làm các cây khác chết héo. Khi nào Ngải khỏe thì KP sẽ Post hình để TB sưu tầm nhé. Mình chỉ yêu sự huyền bí của Ngải mà sưu tầm để ngắm thôi, không thích làm Ngải Sư đâu. Cốt cầu Tài, cầu Lộc thôi, sai Ngải làm các việc khác e không gánh nổi Nghiệp quả. Những năm gần đây chơi Ngải KP thường có nhiều giấc mơ rất đẹp, khi giải mộng thấy trùng khớp y trang, và có hậu lắm. TB và các Huynh Đệ nuôi Ngải có thấy thế không ? Thân ái.:023:
    Thật lý thú có bạn thích sưu tầm ngải nghệ giống như TB. Loại ngải này có nhiều tên lắm có những tên đẹp và rất dễ thương .Huynh nói ngải lá hẹ gọi là ngải ông thì ngựơc lại ở đây ngải lá tròn các thầy người Miên gọi là ngải ông, còn loại lá hẹ thì gọi ngải bà,theo TB được biết ngải ông có hoa màu trắng mạnh hơn ngải bà.có một điều rất thú vị là mỗi lần cho ngải ăn trứng gà,vừa để vào ngải ăn rất nhanh,trong chớp mắt ,lúc kêu gọi ngải , lá ngải đong đưaqua lại,mặc dù trời không có gío đây là biểu hiện cây ngải đã luyện thành .thỉnh thoãng có những đêm TB ngủ ,có những giấc mộng đẹp ,TB đi xa cũng cảm thấy nhớ nhớ thật là ngộ ,TB thích loại ngải này vì hoa đẹp và trồng vô hại. loại ngãi mình vừa kể không nên trồng gần những loại ngải khác.Huynh KPK....Huynh thích luyện ngãi ....có ngày huynh ...sống cô đơn đó....ngộ lắm khi huynh luyện thành...tình cảm đối với bà xã cũng lợt lạt....... hihi
    Last edited by Thanhbinh123; 12-09-2008 at 09:08 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  2. #42
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    295

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Thật lý thú có bạn thích sưu tầm ngải nghệ giống như TB. Loại ngải này có nhiều tên lắm có những tên đẹp và rất dễ thương .Huynh nói ngải lá hẹ gọi là ngải ông thì ngựơc lại ở đây ngải lá tròn các thầy người Miên gọi là ngải ông, còn loại lá hẹ thì gọi ngải bà,theo TB được biết ngải ông có hoa màu trắng mạnh hơn ngải bà.có một điều rất thú vị là mỗi lần cho ngải ăn trứng gà,vừa để vào ngải ăn rất nhanh,trong chớp mắt ,lúc kêu gọi ngải , lá ngải đong đưaqua lại,mặc dù trời không có gío đây là biểu hiện cây ngải đã luyện thành .thỉnh thoãng có những đêm TB ngủ ,có những giấc mộng đẹp ,TB đi xa cũng cảm thấy nhớ nhớ thật là ngộ ,TB thích loại ngải này vì hoa đẹp và trồng vô hại. loại ngãi mình vừa kể không nên trồng gần những loại ngải khác.Huynh KPK....Huynh thích luyện ngãi ....có ngày huynh ...sống cô đơn đó....ngộ lắm khi huynh luyện thành...tình cảm đối với bà xã cũng lợt lạt....... hihi

    Bác TB cho em hỏi là luyện ngải cầu tài có ảnh hưởng tới gia đình vợ con không hả bác?Nếu luyện mà vợ chồng không thắm thiết như xưa thì buồn nhỉ?
    :confused:

  3. #43

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuthuysoma Xem Bài Gởi
    [/u][/b]
    Bác TB cho em hỏi là luyện ngải cầu tài có ảnh hưởng tới gia đình vợ con không hả bác?Nếu luyện mà vợ chồng không thắm thiết như xưa thì buồn nhỉ?
    :confused:
    Hãy coi nó là bạn có linh tính như con người, chứ đừng coi nó chỉ là một cái cây hay con thú là được.
    Gia Đình Vô Hình

  4. #44
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Thật lý thú có bạn thích sưu tầm ngải nghệ giống như TB. Loại ngải này có nhiều tên lắm có những tên đẹp và rất dễ thương .Huynh nói ngải lá hẹ gọi là ngải ông thì ngựơc lại ở đây ngải lá tròn các thầy người Miên gọi là ngải ông, còn loại lá hẹ thì gọi ngải bà,theo TB được biết ngải ông có hoa màu trắng mạnh hơn ngải bà.có một điều rất thú vị là mỗi lần cho ngải ăn trứng gà,vừa để vào ngải ăn rất nhanh,trong chớp mắt ,lúc kêu gọi ngải , lá ngải đong đưaqua lại,mặc dù trời không có gío đây là biểu hiện cây ngải đã luyện thành .thỉnh thoãng có những đêm TB ngủ ,có những giấc mộng đẹp ,TB đi xa cũng cảm thấy nhớ nhớ thật là ngộ ,TB thích loại ngải này vì hoa đẹp và trồng vô hại. loại ngãi mình vừa kể không nên trồng gần những loại ngải khác.Huynh KPK....Huynh thích luyện ngãi ....có ngày huynh ...sống cô đơn đó....ngộ lắm khi huynh luyện thành...tình cảm đối với bà xã cũng lợt lạt....... hihi
    Thanhs Thanh Bình đã cảnh báo. Bạn nào đang độc thân hoặc không muốn lấy vợ thì hẵng nghĩ đến việc Luyện NGải nghe. Nếu đã có Gia đình hoặc người yêu thì nên Stop luôn, vì khi nuôi Ngải sẽ có sự mê say. Điều KP muốn tham gia với mọi người là Nuôi Ngải cầu Tài Lộc, may mắn thì nên nuôi như cây cảnh thôi, một khi cho nó ăn Trứng gà thì coi như đã luyện Ma tính của nó rồi, rất khó thay đổi được. Ta nuôi nó như cây cảnh thôi, chỉ cho hứng sương, nắng, gió, tưới nước không chân, thì tính Linh của nó với chủ vẫn giữ được và lại rất lành, không sợ các điều xấu sảy ra cho gia đình và bản thân bạn. KP gọi Ngải loại này là ( Ngải tu hành). Vài lời nôm côm mong TB và các đạo hữu không cười chê, nếu không vừa ý, coi như chưa đọc.:023:
    KPK

  5. #45

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khaiphamkhac Xem Bài Gởi
    Thanhs Thanh Bình đã cảnh báo. Bạn nào đang độc thân hoặc không muốn lấy vợ thì hẵng nghĩ đến việc Luyện NGải nghe. Nếu đã có Gia đình hoặc người yêu thì nên Stop luôn, vì khi nuôi Ngải sẽ có sự mê say. Điều KP muốn tham gia với mọi người là Nuôi Ngải cầu Tài Lộc, may mắn thì nên nuôi như cây cảnh thôi, một khi cho nó ăn Trứng gà thì coi như đã luyện Ma tính của nó rồi, rất khó thay đổi được. Ta nuôi nó như cây cảnh thôi, chỉ cho hứng sương, nắng, gió, tưới nước không chân, thì tính Linh của nó với chủ vẫn giữ được và lại rất lành, không sợ các điều xấu sảy ra cho gia đình và bản thân bạn. KP gọi Ngải loại này là ( Ngải tu hành). Vài lời nôm côm mong TB và các đạo hữu không cười chê, nếu không vừa ý, coi như chưa đọc.:023:
    Huynh sợ rồi ha....:04:
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  6. #46

    Mặc định

    NÀNG ÁO TÍM: (NGẢI CẦU TÀI ,LOẠI LÁ HẸ, HOATÍM ).




    Last edited by Thanhbinh123; 14-09-2008 at 10:09 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  7. #47

    Mặc định

    HẸ DÙNG ĐỂ NẤU CANH:TB post lên cho các bạn phân biệt giữa ngải hẹ và cây hẹ .Hoa hẹ thì rất nhỏ ,hoa màu trắng và nở từng chùm.




    Last edited by Thanhbinh123; 14-09-2008 at 10:25 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  8. #48

    Mặc định

    mình thấy bạn post mấy chậu ngãi hẹ mà mình nhớ là hồi tối mình đi tới nhà bạn ..bạn mình làm gỏi cuốn mà trong đó có loại hẹ thân tròn như cộng bún vậy ...mà hẹ này là bạn của bạn mình trồng nhiều lắm

  9. #49

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dunglise Xem Bài Gởi
    mình thấy bạn post mấy chậu ngãi hẹ mà mình nhớ là hồi tối mình đi tới nhà bạn ..bạn mình làm gỏi cuốn mà trong đó có loại hẹ thân tròn như cộng bún vậy ...mà hẹ này là bạn của bạn mình trồng nhiều lắm
    Hẹ ăn được , láhẹ dẹp,dùng nấu canh, cuốn gỏi ,búp hẹ để xào.

    HẸ có mùi thơm.

    TỪ bé tới gìơ mình chỉ biết lá hẹ dẹp thôi.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  10. #50

    Mặc định

    ai lấy giống màu tím bên THỦ ĐỨC CÓ NHIỀU LẮM NÈ

  11. #51
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    295

    Mặc định

    Em!nhưng em tận Hà Nội cơ!

  12. #52

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    TB post mấy lọai ngải trên chỉ tặng cho các bạn nào thích nghiên cứu và có thể tìm hiểu biết thêm ,nếu chỉ nói ,không thấy hình cũng khó phân biệt. còn việc luyện ngải và thỉnh ngải ,vui lòng kiếm thầy để hỏi ,thành thật xin lổi.


    Chào huynh. mấy câu chú kia la em thu lợm được trên các trang web vn ma thôi. Vốn bản thân có lòng tin về những huyền bí này. chỉ tiếc là chưa có duyên với một cao nhân nào. Vì thế mà em hay thu lợm những thông tin trên web về rồi từ từ thầm lặng nghiên cứu như một tên điên!!!!

    Tuy nhận biết được rằng người vn từ xưa đến nay có tính bảo thủ ( dấu nghề ) biết được chút ít thì tự xưng là thầy này bà nọ để mà trục lợi cho mình. Còn một số trồng được vài cây được coi là ngải thì chụp hình chụp bóng đưa lên mạng khoe rằng ta có ngải này ngải nọ.....! Còn nếu có ai đó thật lòng hỏi về cách thức tu luyện cho một loại sinh vật kia làm theo ý mình chẳng hạn như cầu tài thôi, đừng nói chi la thư với êm. Thì hoàng toàn im phăng phắc,

    lâu lâu có vài em trẻ vào hỏi các thầy trồng ngải yêu, ngải hại người thì thôi, hết thầy này đến thầy kia lên tiếng là thất đức ai mà chỉ rồi tạo nghiệp thế nọ thế kia......v.v..

    Trong khi một người thành tâm chỉ mong chia xẻ tu luyện về việt cầu tài chứ có nào dám nghỉ đến thư hay ếm. Thế mà có ai chia xẻ giúp người đâu!!!Vậy thử hỏi cái gì gọi là từ bi hỷ xã?? cứu người cứu nạn chứ.

    Mình chỉ mong được sự cầu tài hằng giúp cho cuộc sống bớt đi nổi vất vả theo sự huyền bí của một loài thực vật ấy mà thôi chứ đâu có ý khi luyện thành rồi kêu cây ấy đến nhà thầy hốt hết của cải đâu. Vốn sẳn cây thực vật không thể làm được điều ấy mà..
    Nếu làm được thì các thầy đả giàu to, cần gì làm cho ai nửa.

    Vài lời góp ý cùng bạn đọc có đồng cảnh ngộ huyền bí ham học ma chưa có duyên với một lảo thầy thật sự tham khảo.
    Tạm biệt.
    heuthong

  13. #53

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi heuthong Xem Bài Gởi
    Chào huynh. mấy câu chú kia la em thu lợm được trên các trang web vn ma thôi. Vốn bản thân có lòng tin về những huyền bí này. chỉ tiếc là chưa có duyên với một cao nhân nào. Vì thế mà em hay thu lợm những thông tin trên web về rồi từ từ thầm lặng nghiên cứu như một tên điên!!!!

    Tuy nhận biết được rằng người vn từ xưa đến nay có tính bảo thủ ( dấu nghề ) biết được chút ít thì tự xưng là thầy này bà nọ để mà trục lợi cho mình. Còn một số trồng được vài cây được coi là ngải thì chụp hình chụp bóng đưa lên mạng khoe rằng ta có ngải này ngải nọ.....! Còn nếu có ai đó thật lòng hỏi về cách thức tu luyện cho một loại sinh vật kia làm theo ý mình chẳng hạn như cầu tài thôi, đừng nói chi la thư với êm. Thì hoàng toàn im phăng phắc,

    lâu lâu có vài em trẻ vào hỏi các thầy trồng ngải yêu, ngải hại người thì thôi, hết thầy này đến thầy kia lên tiếng là thất đức ai mà chỉ rồi tạo nghiệp thế nọ thế kia......v.v..

    Trong khi một người thành tâm chỉ mong chia xẻ tu luyện về việt cầu tài chứ có nào dám nghỉ đến thư hay ếm. Thế mà có ai chia xẻ giúp người đâu!!!Vậy thử hỏi cái gì gọi là từ bi hỷ xã?? cứu người cứu nạn chứ.

    Mình chỉ mong được sự cầu tài hằng giúp cho cuộc sống bớt đi nổi vất vả theo sự huyền bí của một loài thực vật ấy mà thôi chứ đâu có ý khi luyện thành rồi kêu cây ấy đến nhà thầy hốt hết của cải đâu. Vốn sẳn cây thực vật không thể làm được điều ấy mà..
    Nếu làm được thì các thầy đả giàu to, cần gì làm cho ai nửa.

    Vài lời góp ý cùng bạn đọc có đồng cảnh ngộ huyền bí ham học ma chưa có duyên với một lảo thầy thật sự tham khảo.
    Tạm biệt.
    heuthong
    Bạn nói nghe sao buồn cười qúa, TB cũng như bạn thôi,vô tình ông thầy Miên cho ,ổng nói là đã sên phép rồi ,chỉ kêu TB về đốt nhang mùng 2 và 16 , cây này vô hại nên TB mới trồng,TB phải đi đến thầy thĩnh.Biết gì mà dạy cho bạn,mình có trồng ngải thì nói trồng ,có thì mang hình cho bạn nào chưa biết tìm hiểu thêm mà tìm, vậy mà có bạn nói là ngải kiêng kỵ chụp hình nữa kìa nhưng TB vẫn chụp đưa lên đây , vì mình nghỉ rằng TB có thì các bạn sẽ có giống như mình .Ở VN thì tìm thầy dễ dàng hơn ,nếu bạn ở VN , bạn đi về phía Châu Giang mà tìm thầy .Phải tới nơi tới chốn,bài vở ở đây để cho ta tham khảo .
    Last edited by Thanhbinh123; 20-09-2008 at 08:18 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  14. #54
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Mặc định

    Nghe bạn heuthong nói mà thương làm sao. Như TB nói là đưa hình để chia xẻ với huynh đệ có cùng sở thích để hiểu thêm về loài cây có tính Linh mà thôi, chứ có khoe khoang gì đâu.

    Theo KP thì trên DĐ có kẻ tốt, người xấu, biết lường trước tính sau mới là thượng sách. Chính vì thế mà rất nhiều Cao Nhân mới im hơi lặng tiếng cho tụi mình ( Múa rìu qua mắt thợ ) thoải mái như thế chứ.

    Nhưng nghe bạn nói mình cũng thấy động lòng. Việc học huyền thuật đòi hỏi người tu tập phải có cái Tâm, cái Đức, vì mấy lời khích Tướng của bạn thì e chẳng có Cao Nhân nào Động lòng mà thương như KP đâu. Người Thầy phải gặp đệ Tử để còn xét cái chữ Tâm, Chữ Đức có trong bạn đã, rồi còn thử cái Hiếu, cái Trung, cái Phúc có trong cái Thân, cái Tâm của đệ Tử, rồi mới liệu ...mà xem. Chính vì thế mà lời Thỉnh cầu của bạn như ( nước đổ lá Khoai) mà thôi.

    KP so với TB còn thua nhiều bậc, nhưng KP sẽ giới thiệu 1 Thầy Miên cho bạn, để bạn xin theo mà làm đệ tử nhé. Bạn có Tâm thì hãy sẵn sàng khăn gói quả Mướp mà theo Thầy học đạo. Bạn có làm như thế được không ??? :023:
    KPK

  15. #55

    Mặc định

    @KPK:KP so với TB còn thua nhiều bậc.

    ấy huynh sao lại nói thế! nh̃ơ các thầy đi ngang cười TB thì sao.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  16. #56
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    241

    Mặc định

    [QUOTE=Thanhbình;55116]NÀNG ÁO TÍM: (NGẢI CẦU TÀI ,LOẠI LÁ HẸ, HOATÍM ).




    Bạn Thanhbình mến! Theo những gì tôi biết thì cây bạn đưa lên không phải là ngãi. Họ của nó thì giống nhưng có lẽ các nghệ nhân trồng cây kiểng đã lai tạo nó rồi. Ta có thể trồng làm kiểng cho đẹp mà thôi.
    Vài hàng lạm bàn.
    Thân ái!

  17. #57
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    241

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi heuthong Xem Bài Gởi
    Trong khi một người thành tâm chỉ mong chia xẻ tu luyện về việt cầu tài chứ có nào dám nghỉ đến thư hay ếm. Thế mà có ai chia xẻ giúp người đâu!!!Vậy thử hỏi cái gì gọi là từ bi hỷ xã?? cứu người cứu nạn chứ.

    Mình chỉ mong được sự cầu tài hằng giúp cho cuộc sống bớt đi nổi vất vả theo sự huyền bí của một loài thực vật ấy mà thôi chứ đâu có ý khi luyện thành rồi kêu cây ấy đến nhà thầy hốt hết của cải đâu. Vốn sẳn cây thực vật không thể làm được điều ấy mà..
    heuthong
    heuthong mến! Về thăm lại DD, đọc qua những lời của heuthong, tôi xin được góp ý vài lời, không phải dành riêng cho heuthong mà còn cho những ai có suy nghĩ giống như em (xin lỗi trước, vì tôi đoán là em chưa tới tuổi “tri thiên mệnh” như tôi)
    -Nếu em chỉ mong sự cầu tài để vơi bớt nỗi vất vả thì không cần phải cất công luyện ngãi đâu. Chỉ cần tìm đến thầy, thỉnh thầy một chậu ngãi cầu tài đã tơm phép là xong, cần gì phải luyện ngãi cho lâu lắc! Thay vì bỏ bao nhiêu năm luyện phép để qua sông, em chỉ cần bỏ ra vài cắc mua vé đò là đã ở ngay bờ bên kia rồi. Trong lúc đang vất vả nghèo khổ thật sự mà chờ luyện xong ngãi cầu tài chắc … em sẽ đói lả mà chết mất.
    -Nếu muốn luyện ngãi, em phải có thầy. Không kể các loại ngãi khác, chỉ nói riêng về ngãi cầu tài thôi cũng có vài mươi loại. Mỗi loại có công năng đặc tính khác nhau. Phải biết cách trồng, cách tơm phép, cách cúng. Quan trọng hơn, là phải biết câu chú hội tổ ngãi. Chỉ riêng chú hội tổ, các nhánh Xiêm, Lèo, Lục… đều có cả. Chú tổ nhánh nào, chú gọi ngãi phải ở nhánh đó. Đừng nói ngãi cầu tài là vô hại. Khi cây linh trở thành ngãi, ta phải liệu giữ mình. Ngày nay, nhiều bạn trẻ chỉ thấy cái hay cái độc đáo của ngãi mà không biết mặt còn lại của nó. Vạn vật đều có 2 mặt đối kháng, chuyển hoá, tác động lẫn nhau. Cây ngãi không thoát ra ngoài quy luật tự nhiên này. Heuthong có bao giờ biết thế nào là bị ngãi thương, ngãi ăn, ngãi ám, ngãi phá hay chưa? Nếu chưa biết thì xin đừng bao giờ luyện ngãi mà không có thầy hướng dẫn.
    Thân ái.

  18. #58

    Mặc định

    Thật vui mừng khi thấy TamAnDieuNgo trở lại thăm viếng diễn đàn nên tôi cũng nhân đây mà đăng ký vào TGVH để tỏ lòng hân hoan chào đón.
    Tôi không hiểu có cái gì đó đã khiến cho tôi rất buồn khi thấy Tam An Dieu Ngo một lần cách đây khá lâu đã rời khỏi diễn đàn. Những giá trị tinh thần huynh ấy đã đóng góp cho nơi này quá lớn... thì đâu lý gì mà giang hồ chùn bước được?
    Không lâu, nổi buồn chưa dứt thì đọc thấy KimCang do tranh luận với ĐạiBátNhã mà cũng, dường như trong cơn thịnh nộ đã ném gươm xuống đáy hồ sâu...
    Tôi muốn lấy lại bảo vật ấy từ đáy hồ đem trã lại cho cho các vị.
    Chưa chắc tôi có được đóng góp gì cho diễn đàn, hơn là theo dõi để nghiền ngẫm, nghỉ suy, nhưng không mong muốn thấy một ai rời khỏi nơi này.
    Mong thay!

  19. #59

    Mặc định

    [QUOTE=Tamandieungo;58011]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    NÀNG ÁO TÍM: (NGẢI CẦU TÀI ,LOẠI LÁ HẸ, HOATÍM ).




    Bạn Thanhbình mến! Theo những gì tôi biết thì cây bạn đưa lên không phải là ngãi. Họ của nó thì giống nhưng có lẽ các nghệ nhân trồng cây kiểng đã lai tạo nó rồi. Ta có thể trồng làm kiểng cho đẹp mà thôi.
    Vài hàng lạm bàn.
    Thân ái!
    Chào huynh ! chậu tím này TB mang từ VN qua,còn chậu màu trắng sửa lá tròn là TB thĩnh từ thầy. Lâu rồi Huynh vẫn khỏe chứ,DĐ vắng huynh và các thầy buồn lắm.lúc rãnh rỗi huynh về đây thăm chúng em nha .chúc huynh vạn an:)
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  20. #60
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khaiphamkhac Xem Bài Gởi
    Nghe bạn heuthong nói mà thương làm sao. Như TB nói là đưa hình để chia xẻ với huynh đệ có cùng sở thích để hiểu thêm về loài cây có tính Linh mà thôi, chứ có khoe khoang gì đâu.

    Theo KP thì trên DĐ có kẻ tốt, người xấu, biết lường trước tính sau mới là thượng sách. Chính vì thế mà rất nhiều Cao Nhân mới im hơi lặng tiếng cho tụi mình ( Múa rìu qua mắt thợ ) thoải mái như thế chứ.

    Nhưng nghe bạn nói mình cũng thấy động lòng. Việc học huyền thuật đòi hỏi người tu tập phải có cái Tâm, cái Đức, vì mấy lời khích Tướng của bạn thì e chẳng có Cao Nhân nào Động lòng mà thương như KP đâu. Người Thầy phải gặp đệ Tử để còn xét cái chữ Tâm, Chữ Đức có trong bạn đã, rồi còn thử cái Hiếu, cái Trung, cái Phúc có trong cái Thân, cái Tâm của đệ Tử, rồi mới liệu ...mà xem. Chính vì thế mà lời Thỉnh cầu của bạn như ( nước đổ lá Khoai) mà thôi.

    KP so với TB còn thua nhiều bậc, nhưng KP sẽ giới thiệu 1 Thầy Miên cho bạn, để bạn xin theo mà làm đệ tử nhé. Bạn có Tâm thì hãy sẵn sàng khăn gói quả Mướp mà theo Thầy học đạo. Bạn có làm như thế được không ??? :023:
    Kp đã quên cái chính yếu phải có là: CĂN DUYÊN học gì cũng vậy đòi hỏi phải có căn duyên mới thành tựu...:023:
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •