Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là một quốc gia đa sắc tộc. Tích hợp nhiều nền văn hóa . Tất cả những điều còn chưa được nhiên cứu, chưa được công nhận một cách nghiêm túc ở các quốc gia khác thì ở Mỹ họ đều coi là các giá trị mở và họ nghiên cứu một cách nghiêm túc.
Cô cũng đã già rồi, đâu phải chỉ có người ta già. Người già thì người ta có cái nhìn thận trọng hơn về cuộc đời không như trẻ con. Bao giờ cháu già thì cháu sẽ hiểu. Cô tôn trọng người ta bởi vì người ta quá giỏi và ở vị trí của cô cháu mình cho đến cả lò nhà cháu, cô nói thật không với được tới lông chân của người ta đâu. Họ là giáo sư bên Mỹ đấy cháu. Tưởng yêu được mà dễ à. Hoa hậu muốn yêu còn chưa được nữa là cô.
Cô muốn tu mật để Cô biết thêm về Đạo Phật thì càng tốt chứ sao. Nếu trên Tây Thiên là nhà Sư bên Nê- Pan sang thật thì Cô cũng đã được gặp nhà sư này rồi. Gặp năm kia.