Trích dẫn Nguyên văn bởi satyaa Xem Bài Gởi
Dạ, có mấy lần em vào đó đọc. Nội dung toàn bài xích và nói k tốt về Công giáo là chủ yếu, chỉ cần 1 cá nhân tỏ ra k đồng ý thì lập tức bị ném đá hội đồng, được gọi yêu là bán nước và cuối cùng là ban nick, hix. Dạo 1 vòng khá nhiều trang web, em thấy người ta gọi Công giáo bằng những từ ngữ mỹ miều đến mà đau lòng, xem chúng ta như những con chiên mê muội bị tẩy não bởi giáo hội, là những kẻ hung hăng chống phá nhà nước,... :( . Đặc biệt là vụ Cha ở giáo xứ Thái hà và nhiều người được đặc cách nghỉ ngơi đặc biệt tại trại phục hồi nhân phẩm của gái mại dâm,... , Rồi những vụ ở Tam Tòa, ở Đồng Chiêm,..và mới đây tại giáo xứ Mỹ Lộc và giáo điểm Con Cuông. Thật chẳng biết nói gì nữa, em buồn quá mọi người ơi
Satyaa thấy chỗ nào sinh hoạt không lịch thiệp thì đừng vào . Những người vô thần họ luôn mồm kêu chúng ta bằng những danh từ đao to búa lớn nhưng thực chất con người họ thế nào ai cũng rõ. Chính nghĩa bao giờ cũng thắng hung tàn, những con người đội lốt nhân danh cái này cái nọ thực ra họ chỉ bo bo cho địa vị xe cộ tiền bạc đầy túi cho gia đình họ thôi, khi các tổ chức CG đứng ra làm việc tốt thì họ trù dập đạp xuống, nói sao cho hết những sự bất nhân cho nên Satyaa đừng ôm vào người chi cã, hãy bỏ những chỗ đó đi đừng vào đó là xong à...Chắc Satyaa còn nhớ lúc Đức Mẹ hiện ra ở Fatima Đức Mẹ nói là "Nước Nga sẽ trở lại " đó, sự thật đúng là nước Nga đã thoát khỏi họ năm 88-89 và giáo hội Chính Thống đã phát triển sinh hoạt trở lại như thời Sa Hoàng hồi xưa ..Thế nên chúng ta có Thiên Chúa và Đức Mẹ ở bên là chắc ăn rồi, chúng ta đi con đường ngay nẽo chánh còn họ đi con đường tà, nước Nga xô viết chỉ tồn tại có 70 năm cấm nhà thờ cấm con chiên mà họ sụp 1 cái năm 88 y như lời Đức Mẹ tiên tri đó , bọn họ trước sau gì cũng diệt vong mà thôi, cứ để họ chửi chúng ta cho sướng mồm, hãy coi họ như những con mực sũa gâu gâu còn ta ta cứ đi nhé..(thôi lỡ rồi nói chuyện chính chị chính em chút, có em nào vô thần vào đây muốn gây sự thì em cứ tự nói chuyện với cái đầu gối mình đi nhá)

Còn cái chuyện kia thì mình để mấy củ tỏi với đọc kinh lần chuỗi là êm :happy: